Rất hạnh phúc khi được biểu diễn khai màn mừng Đại lễ

Đêm 1/10/2010, NSND Đặng Thái Sơn đã có buổi biểu diễn đặc biệt trong Chương trình hòa nhạc "Hội nhập quốc tế - Niềm tin hướng tới tương lai" tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là một chương trình văn hóa tiêu biểu mở màn cho chuỗi hoạt động chào mừng Đại lễ. Bên lề buổi diễn, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với người nghệ sĩ được mệnh danh là "Chopinist phương Đông" này.

Được chọn là người mở màn cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông hãy chia sẻ niềm vinh dự này. Đây là một vinh dự lớn đối với tôi. Tôi là người Hà Nội và mảnh đất này có nhiều kỷ niệm với tới từ thời thơ ấu nên dù tôi có làm gì, ở đâu tôi vẫn cố thu xếp để về biểu diễn trong ngày lễ trọng đại này. Đây là buổi diễn đặc biệt đối với tôi và tôi đã cảm thấy không khí rất ấm áp, với những tình cảm nồng hậu của khán giả dành cho mình. Tại sao ông chọn bản Concerto số 2 của Rachmaninov chứ không phải là một bản nhạc nào khác? Chọn bản Concerto số 2 của Rachmaninov để trình diễn trong buổi hòa nhạc đặc biệt này bởi nó có 2 ý nghĩa: bản Concerto số 2 của Rachmaninov là bản phổ cập, ai cũng biết, tính chất quảng đại lớn. Quan trọng hơn, bản này phù hợp cho một chương trình Gala! Ngoài ra, đối với bản thân tôi, bản nhạc này có ý nghĩa vô cùng lớn. Concerto số 2 của Rachmaninov là bản nhạc giúp tôi bắt đầu sự nghiệp (năm 1975- PV), tính đến nay đã tròn 35 năm. Có thể nói, đó chính là bàn đạp giúp tôi vươn xa ra nước ngoài. Được biết, năm 2010 ông có một lịch làm việc dày đặc và có thể nói, đây là một năm "đặc biệt" trong sự nghiệp của ông. Ông có thể cho biết về lịch trình sắp tới của mình? Trong 35 năm sự nghiệp của mình thì năm 2010 là năm tôi "đi cày" nhiều nhất. Vừa qua, tôi có 3 buổi diễn ở 3 thành phố là Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng (Đài Loan) và tham dự một Festival lớn về âm nhạc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ở đó hội tụ toàn những nhân vật lừng danh. Sau đó tôi lại trở về Việt Nam để tập với dàn nhạc chuẩn bị cho buổi biểu diễn này. Ngay sau đây tôi lại bay sang Ba Lan để làm giám khảo của Concours Chopin 2010 tại Ba Lan trong 3 tuần liên tiếp. Tiếp đó là những chuyến lưu diễn ở Đức, Mỹ, Nhật. Tôi như con thoi, di chuyển liên tục, liên tục... Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện cởi mở này! Khánh Minh (thực hiện)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/2010104151448535p15c94/-rat-hanh-phuc-khi-duoc-bieu-dien-khai-man-mung-dai-le.htm