Ra rạp xem gì mùa Valentine 2022?

Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim hấp dẫn cho ngày Valentine tới thì 'Bẫy ngọt ngào', 'Chuyện ma gần nhà', 'Cưới em đi', Án mạng trên sông Nile' là đều những tựa phim không thể bỏ lỡ.

Bẫy ngọt ngào: Từ bộ phim sitcom “Chiến dịch chống ế” đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đã xây dựng, phát triển câu chuyện để có được một bộ phim điện ảnh khác với tên gọi “Bẫy ngọt ngào”. Phim quy tụ dàn diễn viên vô cùng hot của showbiz Việt Nam trong thời điểm hiện tại như Bảo Anh, Quốc Trường, Minh Hằng… Ngoài ra, "Bẫy ngọt ngào" còn gây sự chú ý khi được giới thiệu là bộ phim táo bạo và vô cùng nóng bỏng với những cảnh 18+ qua những thước phim giới thiệu đầu tiên.

"Bẫy ngọt ngào" xoay quanh câu chuyện về 4 người bạn thân thiết trong “hội ế” – Camy (Bảo Anh), Quỳnh Lam (Minh Hằng), Linh Đan (Diệu Nhi) và Ken (Thuận Nguyễn). Sau 3 năm xa cách vì mỗi người đều bận rộn theo đuổi sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư của mình, cuối cùng cả nhóm đã có cơ hội gặp lại nhau. Tuy nhiên, khác với hình ảnh gắn bó và thân thiết trong tưởng tượng, mối quan hệ này bắt đầu gặp phải sóng gió khi con người phía sau lớp mặt nạ và cuộc sống riêng tư của mỗi người dần bị lộ ra, rơi vào vòng xoáy ái tình và xung đột giữa hôn nhân – tình bạn.

Chuyện ma gần nhà: Tác phẩm đánh dấu màn tái hợp của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân, sau phim “Bắc kim thang”, “Rừng thế mạng”. Trong đó, diễn xuất của Mạc Can (77 tuổi) là điểm nhấn. Nhân vật Thoại Phi được "đo ni đóng giày" cho ông. Nghệ sĩ gạo cội như đưa con người thật của mình lên màn ảnh. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của: NSƯT Ngọc Hiệp, Hữu Tiến, Khả Như, Vân Trang, Trần Phong, Huỳnh Thanh Trực, Trịnh Tài, Lê Bê La...

Nội dung xoay quanh những chuyện kỳ bí, tâm linh ở chung cư cũ, được truyền tai qua nhiều thế hệ. Đạo diễn dùng lối dẫn gián tiếp, mở đầu là buổi gặp gỡ của nhóm bạn Minh Thời, Quỳnh Anh, Vân Anh, Xuân Phúc và Trần Phong. Trong màn đêm, họ kể nhau nghe ba chuyện ma. Theo đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Chuyện ma gần nhà thuộc nhóm tác phẩm kinh dị Việt hiếm hoi có ma quỷ thật". Kịch bản lồng ghép nhiều chi tiết bất ngờ về vai trò và thân phận nhân vật. Sau những yếu tố kinh dị nặng đô là câu chuyện ẩn chứa thông điệp về nhân sinh sâu sắc.

Marry me (Cưới em đi): “Cưới em đi” là bộ phim hài lãng mạn được chờ đợi nhất vào mùa Valentine năm nay, khi có sự góp mặt của ngôi sao Jennifer Lopez sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Bộ phim được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết của Bobby Crosby kể về nữ ca sĩ nổi tiếng Kat Valdez.

Trong “Cưới em đi”, Jennifer Lopez vào vai ngôi sao ca nhạc Kat Valdez người dự định có đám cưới thế kỷ với bạn trai cũng là danh ca đình đám Bastian (Maluma). Khi phát hiện ra người mình yêu thương lại là kẻ gian dối, Kat quyết định cưới một người lạ trong đám đông. Người may mắn ấy là một giáo viên toán giản dị Charlie Gilbert (Owen Wilson). Những gì bắt đầu như một hành động bốc đồng lại phát triển thành một mối quan hệ lãng mạn bất ngờ. Bộ phim đánh dấu lần thứ hai Lopez và Wilson đóng chung kể từ Anaconda (1997). Có thể nói rằng, "Cưới em đi" tỏa sáng nhờ sức ảnh hưởng của hai diễn viên chính.

Án mạng trên sông Nile: Phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng bậc nhất của nhà văn trinh thám Agatha Christie. Sau thành công với "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông" (năm 2017), đạo diễn Kenneth Branagh trở lại với "Án mạng trên sông Nile". Trong phim, vị đạo diễn kỳ cựu tiếp tục vào vai thám tử lừng danh Hercule Poirot, người được phu nhân giàu có Linnet (Gal Gadot) thuê đồng hành trên chuyến du thuyền định mệnh.

Linnet vừa kết hôn với người chồng bảnh trai Simon (Armie Hammer) nhưng cô vẫn hoài nghi về những người xung quanh. Sau đó, một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trên chiếc du thuyền và thám tử Poirot phải chạy đua cùng thời gian để truy bắt hung thủ. Ngoài dàn diễn viên chính, phim còn quy tụ dàn sao đáng là Emma Mackey (từng đóng Maeve loạt phim đình đám Sex Education), Letitia Wright, Annette Bening, Rose Leslie (Game of Thrones), Russell Brandt...

Duy Chung

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ra-rap-xem-gi-mua-valentine-2022-post181164.html