Ra mắt tập thơ 'Hoa đời mùa sau'

Trong cuộc đời, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh là một nhà hoạt động chính trị - xã hội đa năng, nhạy bén khi bắt nhịp các loại hình công việc khác nhau, thuộc nhiều lĩnh vực trí tuệ và tinh thần phức tạp, đòi hỏi nhiều lúc phải suy tư, tranh biện. Nhưng thấm trong từng câu thơ là những suy tư, trăn trở khôn nguôi về nhân sinh, được soi rọi bằng khát khao, bằng sự xác tín mạnh mẽ vào sức mạnh của tình yêu sẽ chữa lành mọi vết thương lòng.

Và mới đây, tập thơ thứ 12 “Hoa nở sau mùa” của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh được Nhà xuất bản Văn học ra mắt đã mang đến bạn đọc những chiêm nghiệm thiết thực về triết lý sống nhân văn.

Trong tập thơ “Hoa đời mùa sau”, ánh sáng tinh thần nhân văn đã men theo những góc nhìn tinh tế tạo nên bản hòa ca lắng đọng, khơi gợi bao cảm xúc và suy ngẫm: “Trang sách đời chưa kết/ Thơ vang khúc nhạc đầu/ Hạt ủ thầm trong đất/ Nở hoa đời mùa sau!....

Thơ ông như bật thoát ra từ cuộc sống để trở thành tiếng thơ-tiếng đời, vừa là thời sự hôm nay, là tiếng lòng hôm qua, là tâm tình gửi cho ngày mai. Mọi gian khó hiện tại sẽ qua đi, hoa đời sẽ nở, hy vọng, tin yêu được nảy sinh qua thử thách, đớn đau. Để rồi tiếp tục vượt qua những giông gió thường nhật. Đó cũng chính là thông điệp tác giả đã gửi gắm, chia sẻ cùng bạn đọc.

Sự ra mắt tập thơ lần này đánh dấu một chặng đường bền bỉ sáng tạo xuất phát từ tình yêu thơ sâu nặng của nhà thơ, dùng thơ để trải lòng mình, thể hiện bản lĩnh và chính kiến rõ ràng trước cái tốt và cái xấu, trước nhân tình thế thái còn bộn bề trái ngang, nhưng với một tinh thần thơ lạc quan, tin yêu hướng về ngày mai tươi sáng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Ngân - Đức Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ra-mat-tap-tho-hoa-doi-mua-sau-197999.htm