Quỳnh Kool: 'Bạn trai kém tuổi của tôi thường xuyên ghen tuông'

Nữ diễn viên 'Đi qua mùa hạ' chia sẻ bạn trai cô thường ghen vì những lý do lung tung và có thể ghen với bất kỳ ai.

Khán giả phản ứng như thế nào về vai diễn đầu tiên của chị trong phim truyền hình 'Đi qua mùa hạ'?

- Tôi cảm thấy bộ phim đang được hưởng ứng tích cực, đặc biệt là từ các khán giả trẻ. Trong phim, tôi vào vai một cô gái quê, suốt ngày chân lấm tay bùn nên phải đánh phấn nâu và hóa trang trông đen đi, xấu đi. Sau khi phim lên sóng, trên mạng có rất nhiều bình luận như "Ôi giời ơi, Quỳnh Kool đây á", "Ôi giời ơi, sao mà xấu thế hả giời"... Ai gặp tôi cũng bảo tôi ở ngoài đời xinh hơn khi lên hình. Tôi không biết nói gì cả vì tôi đã hoàn thành tốt vai diễn của mình rồi.

- Nổi tiếng là một hot girl quyến rũ, sành điệu, chị gặp khó khăn gì khi vào vai gái quê trong 'Đi qua mùa hạ'?

- Trong thời gian học đại học, tôi nhận được lời mời thử vai Quế trong 'Đi qua mùa hạ'. Sau khi casting, vai này đáng nhẽ sẽ giao cho một bạn khác nhưng cuối cùng bạn ấy không sắp xếp được thời gian tham gia nên tôi được đạo diễn Bùi Quốc Việt mời thay thế.

Việc bị mọi người áp đặt vào hình tượng sexy chính là khó khăn đối với tôi khi vào vai diễn này. Trên thực tế, tôi thường vào vai ngây thơ trong các clip hài. Kể cả với series Loa phường, tôi cũng được phân vai có tính cách nhí nhảnh nhưng trong một số cảnh, tôi gặp sự cố trang phục và bị lộ một chút thôi. Chuyện đó chỉ là do không may chứ không phải tôi cố tình để gây sự chú ý.

Hot girl Quỳnh Kool.

- Danh xưng 'hot girl' tạo thuận lợi và khó khăn gì cho chị trên con đường trở thành diễn viên?

- Danh xưng hot girl mang đến cho tôi lợi thế được nhiều người biết đến nhưng cũng có những mặt trái. Mọi người luôn nghĩ tôi không biết diễn. Không đạo diễn nào muốn giao một vai quan trọng cho các hot girl nổi tiếng trên mạng nên trước đây, trong suốt một thời gian dài, tôi từng không nhận được lời mời casting hay tham gia một phim truyền hình nào. Đến năm cuối đại học, tôi mới cảm thấy mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn khi nhận được một số lời mời đóng phim. Tuy nhiên vì vướng lịch học nên tôi không thể nhận lời tất cả những lời đề nghị đó.

- Chị muốn mọi người gọi mình là hot girl Quỳnh Kool hay diễn viên Thu Quỳnh?

- Tất nhiên là tôi muốn mọi người nhớ đến mình trong vai trò diễn viên. Diễn xuất là nghề mà tôi đam mê từ nhỏ. Tôi được đào tạo bài bản trong 4 năm tại trường Sân khấu - Điện ảnh chứ không phải một hot girl tay ngang, lấn sân vào nghề diễn. Tôi cho rằng việc tham gia các clip trên mạng bản chất cũng là diễn xuất. Chỉ có điều vì có quá nhiều hot girl nổi lên nên mọi người ác cảm với những cô gái được gắn mác hot girl.

Tôi hiện đã hạn chế việc đóng clip hài trên mạng xã hội và chỉ còn hợp tác với Trung Ruồi, Thương Cin trong Loa phường. Đó là ê kíp đã gắn bó cùng nhau từ khi mới bước chân vào nghề nên bây giờ phải tách ra, chúng tôi đều sẽ rất buồn. Để dần dần thoát khỏi danh xưng hot girl, tôi luôn cố gắng vươn lên để tham gia các dự án nghệ thuật. Hiện tại, tôi đã đầu quân vào nhà hát của NSƯT Trần Lực. Trong suốt 3 tháng gần đây, tôi cùng các bạn ngày nào cũng có mặt tại nhà hát từ 6h sáng để luyện tập, trau dồi khả năng diễn xuất và các tài lẻ. Ở tuổi 23, khi cơ thể đã cứng, tôi vẫn chấp nhận học lại tất cả các môn như xoạc, uốn dẻo, nhào lộn để trở thành diễn viên đa năng.

- Lý do gì khiến chị đến với các series hài và trở thành hot girl trên mạng xã hội?

- Khi tôi chuẩn bị vào đại học, bố làm ăn thua lỗ nên gia đình tôi bỗng trở nên trắng tay, phải bán đi mọi thứ. Lúc ấy, tôi từ một cô gái hồn nhiên vui tươi bỗng nhiên bị căng thẳng và luôn suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm tiền giúp bố mẹ trả nợ. Khi mới vào trường Sân khấu - Điện ảnh, tôi đã đi đóng phim ngắn, quảng cáo để kiếm tiền. Đến năm thứ hai, tôi tham gia series hài Kem Xôi và bắt đầu được chú ý. Từ đó, tôi có thể kiếm tiền bằng tên tuổi của mình và thu nhập cũng dần dần khá hơn.

- Áp lực kinh tế sau khi gia đình gặp biến cố ám ảnh bạn như thế nào?

- Thời gian mới vào đại học, tôi cảm thấy rất căng thẳng. Tôi nhận làm tất cả mọi việc và từng bỏ học để đi kiếm tiền. Năm đầu đại học, tôi chỉ kiếm được vài trăm nghìn tiền cát-xê mỗi khi đi đóng phim ngắn hoặc quảng cáo. Có những hôm, tôi phải ra bãi đá sông Hồng chụp ảnh giữa trưa nắng và phải chụp rất nhiều bộ quần áo mới được trả 500 nghìn đồng cho một buổi chụp. Sau này, khi có hình ảnh, tôi nhận được nhiều lời mời hơn nên nhiều lần phải đi quay cả ngày lẫn đêm. Tôi từng có lần gần như thức trắng suốt 3 ngày 3 đêm để đi quay.

Tôi luôn cố đi làm thật nhiều để giúp đỡ bố mẹ. Tôi lúc nào cũng nghĩ phải lo cho bố mẹ trước, lo cho em ăn học rồi mới nghĩ đến mình. Năm đầu đại học, tôi thường đưa bố mẹ một nửa và giữ lại một nửa số tiền kiếm được để tự đóng tiền học và sắm sửa cho bản thân. Sau này, tôi đi làm được bao nhiêu tiền đều đưa để bố mẹ trang trải. Hiện tại, cuộc sống của tôi đã thoải mái hơn rất nhiều vì khoản nợ của bố gần như sắp hết. Ngoài ra, bố mẹ cũng đi làm và cả nhà đều có thu nhập nên kinh tế gia đình cũng được cải thiện nhiều hơn.

Quỳnh Kool và mẹ trong buổi diễn tốt nghiệp tại trường Sân khấu - Điện ảnh.

- Là hot girl nổi tiếng có ngoại hình xinh đẹp và nhiều người theo đuổi, chị nghĩ sao nếu có thể tìm một người đàn ông có tiềm lực về tài chính để dựa vào thay vì làm việc vất vả như vậy?

- Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ tìm một người đàn ông để dựa vào. Tôi không bao giờ làm điều gì trái với lương tâm của mình. Có rất nhiều người vì gia đình nghèo khó nên sẵn sàng đồng ý cặp kè với người này người kia nhưng tôi thì không. Tôi luôn đặt tình yêu lên hàng đầu nên không thể nhắm mắt đưa chân như vậy được. Nếu "cặp" với một anh đại gia nào đó thì có lẽ giờ này tôi đã có nhà lầu và xe hơi rồi chứ không phải đi xe máy như bây giờ. Từng có nhiều đại gia ngỏ lời nhưng vì không có tình yêu nên tôi chỉ giữ mối quan hệ ở mức tình bạn, tình anh em. Những lúc như vậy, tôi nói thẳng rằng: "Em không thích anh đâu vì em không có tình cảm" (cười).

- Những người đàn ông đó phản ứng thế nào với câu trả lời của chị?

- Thông thường họ hơi sốc và sẽ nói: "Anh vẫn sẽ tán em, vẫn sẽ đợi em", "Em không thích anh cũng được nhưng em có thể để anh đưa đón và nói chuyện với em được không? ". Nghe thấy vậy, tôi cũng không biết trả lời như thế nào và thường im lặng luôn. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ được tình bạn bè, anh em với một vài người trong số đó.

- Bạn trai nghĩ sao khi chị vẫn giữ mối quan hệ với những người từng tán tỉnh mình?

- Tôi không biết bạn ấy nghĩ gì nhưng bạn ấy hay ghen lắm. Bạn ấy kém tôi 1 tuổi, thường xuyên ghen tuông vì những lý do rất lung tung và có thể ghen với bất kỳ ai. Tính tôi trẻ con lắm, gặp ai mà mình quý mến, thân thiết cũng chạy ra ôm, nắm tay. Ở lớp diễn viên, tôi là một đứa con nít được mọi người bao bọc và chiều chuộng nên khi gặp ai, tôi cũng ôm và nắm tay. Tôi nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường nhưng người yêu tôi không thích điều đó. Mỗi lần thấy tôi như vậy, bạn ấy đều nổi cơn ghen. Tôi cũng nhiều lần cố gắng nhưng chưa thể tiết chế vì bản tính của tôi vốn đối xử với những người thân thiết như vậy.

Quỳnh Kool và bạn trai kém tuổi Nguyễn Đức Hải.

- Chị thường làm gì khi bạn trai lên cơn ghen?

- Tôi sẽ cãi nhau với bạn ấy. Tôi thấy mình không sai nên cũng không bao giờ chịu làm lành trước. Mỗi lần như vậy, bạn ấy sẽ là người chủ động làm lành. Bạn ấy thường mở nhạc và hát bài Anh sai rồi để xin lỗi tôi.

Ngoài chuyện ghen tuông, bạn ấy còn hay giận dỗi vì tật nghiện công nghệ, hay nghịch điện thoại và không hay trả lời bạn ấy của tôi. Lần giận nhau lâu nhất của chúng tôi khoảng 1 tuần.

- Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào?

- Năm thứ ba đại học, tôi tham gia đóng phim bài tập cho một anh đạo diễn và bạn trai hiện giờ của tôi chính là quay phim cho phim đó. Lần đầu nhau, tôi cảm giác cả hai đứa đều nhìn nhau và thích nhau luôn nhưng lúc ấy tôi mới chia tay người yêu cũ còn bạn ấy cũng đã có người yêu ở xa. Khi biết chuyện bạn ấy đã có người yêu, tôi quyết định không tìm hiểu thêm thông tin và lãng quên luôn bạn ấy.

Một năm sau, chúng tôi gặp lại nhau khi cùng tham gia sitcom Không như mày nghĩ đâu. Khi đó, tôi cũng thấy thích bạn ấy nhưng hoàn toàn không nhớ chuyện từng gặp và có cảm tình trước đây. Chỉ đến khi bạn ấy kể lại, tôi mới nhớ ra mọi chuyện. Thời điểm đó, bạn ấy đã chia tay người yêu cũ khoảng 1 năm rồi nên chúng tôi dần dần nảy sinh tình cảm và đến với nhau. Tôi còn nhớ dự án đó quay mất khoảng một tuần thì hai đứa mấy ngày đầu còn ngượng ngùng làm quen, mấy ngày giữa thì tán tỉnh rồi đến cuối tuần thì yêu nhau luôn.

- Điều gì ở bạn trai khiến chị cảm thấy hấp dẫn nhất?

- Đó là sự đẹp trai (cười).

- Trong hơn 1 năm yêu nhau, điều gì ở bạn ấy khiến chị thấy quý trọng nhất?

- Tôi cũng không biết nữa. Nếu tôi biết mình yêu vì cái gì thì có lẽ tôi đã chia tay bạn ấy lâu rồi. Trước đây, tôi từng nghĩ mình sẽ thích một anh đẹp trai, cao to, lạnh lùng... nhưng từ ngày yêu bạn ấy, tôi cũng quên mất hình mẫu lý tưởng ngày xưa của mình là gì. Tôi nghĩ rằng câu 'ghét của nào trời trao của ấy' rất đúng vì trước đây, tôi không bao giờ nghĩ sẽ yêu người kém tuổi nhưng rồi lại yêu bạn ấy.

- Chị và bạn trai có dự tính gì cho chuyện kết hôn?

- Chúng tôi vẫn chưa đến chuyện hôn nhân vì cả hai đứa vẫn đang còn trẻ. Cả hai đều muốn sự nghiệp ổn định trước đã. Bạn ấy nói khi nào bạn ấy mua được nhà thì mới cầu hôn tôi.

Theo Ngoisao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/quynh-kool-ban-trai-kem-tuoi-cua-toi-thuong-xuyen-ghen-tuong-215235/