Quốc tế Phụ nữ 8/3: Nam sinh các trường chuẩn bị gì cho 'một nửa thế giới'

Bất kể đặc thù của ngành học, trường học, các nam sinh đều mong muốn mang đến những món quà bất ngờ đặc biệt và ý nghĩa dành riêng cho 'một nửa thế giới' của mình nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đây cũng là dịp để các chàng trai bày tỏ tình cảm và sự trân trọng dành cho những người phụ nữ xung quanh mình.

Hoàng Đức Huy (sinh năm 2002) là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Trải qua gần 4 năm thanh xuân ở Học viện Ngoại giao, Huy cho biết nữ sinh trường mình không chỉ nổi tiếng bởi độ xinh xắn, tài năng mà còn bởi… độ đông đảo. Bước chân vào Học viện, ai cũng sẽ choáng ngợp bởi số lượng áp đảo của những “nàng thơ”. Và suốt nhiều năm qua, sinh viên trường thường truyền tai nhau tỉ lệ nam - nữ ở đây vẫn luôn giữ nguyên mức 1-7.

“Dù số lượng ít ỏi nhưng mình thấy rằng các nam sinh Ngoại giao luôn biết cách khiến các bạn nữ trong lớp cảm thấy đặc biệt. Vào các dịp lễ quan trọng như 8/3 hay 20/10, các bạn ấy luôn dành tặng những món quà ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng và yêu thương dành cho phái nữ. Mình từng chứng kiến một lớp học chỉ có 3 bạn nam nhưng hằng năm đều tổ chức liên hoan, tặng quà cho các nữ sinh cùng lớp. Bên cạnh đó, giảng viên nữ ở trường vào những ngày này sẽ luôn được nhận ngập tràn các lời chúc hay bó hoa tươi thắm đến từ sinh viên. Cho nên, dù Ngoại giao được mệnh danh là “nữ nhi quốc” nhưng chị em phụ nữ ai cũng được trân trọng!” - Huy chia sẻ.

Với Huy, ngày 8/3 hằng năm không nhất thiết phải “cân não” với những hoạt động mới lạ hay quà tặng cầu kỳ. Cái khác ở đây là mỗi năm nên lựa chọn một lời chúc sao cho phù hợp với người mình muốn tri ân. Bởi chàng trai tin chắc rằng một lời chúc thể hiện sự chân thành, quan tâm và hiểu biết của mình sẽ khiến người phụ nữ cảm động và trân trọng hơn bất kỳ món quà nào khác.

Huy bày tỏ: “Đối với các bạn nữ cùng lớp, mình đã ấp ủ một kế hoạch nhỏ để dành tặng mọi người. Đó là làm một video kỷ niệm lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ của tụi mình trong suốt quãng thời gian 4 năm học tập bên nhau. Hy vọng là mọi người sẽ thích món quà này!”

Bên cạnh đó, vì là sinh viên đi học xa nhà nên dịp 8/3 này, ngoài lời chúc thì Huy còn mong muốn có thể dành thời gian để có một chuyến du lịch cùng mẹ. Chàng trai hy vọng đây sẽ là món quà giúp mẹ thư giãn và có những giây phút vui vẻ bên người thân.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chàng trai gửi gắm: “Phụ nữ là một nửa của thế giới, là người phụ nữ, là người mẹ, là người vợ, là người con gái - là tất cả những gì tuyệt vời nhất! Chúc cho tình yêu thương, sự quan tâm và sẻ chia luôn hiện hữu trong cuộc sống của mỗi người phụ nữ để mỗi ngày trôi qua sẽ đều là một ngày thật ý nghĩa.”

Đoàn Văn Cường (sinh năm 2002) là sinh viên chuyên ngành Kiến trúc, trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Với Cường, ngày Quốc tế Phụ nữ là dịp để tôn vinh những đóng góp, hy sinh của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Đây cũng là cơ hội để mọi người, đặc biệt là những người đàn ông, thể hiện tình yêu thương và sự quý trọng đối với những người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống của họ.

Là sinh viên chuyên ngành Kiến trúc (trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng), chàng trai chia sẻ: “Đặc thù ngành học của mình là hầu như không có quá nhiều các bạn sinh viên nữ theo học. Mình nhận thấy khối lượng các đồ án nhiều và liên tục khiến các bạn thường xuyên phải thức khuya để hoàn thành bài vở trên lớp. Vì vậy, mình cảm thấy khá thiệt thòi cho các bạn nữ khi không có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân.”

Cường cho biết vào dịp này hằng năm, nhà trường sẽ thường có các hoạt động ngoại khóa thú vị vào giờ giải lao, tổ chức các chương trình âm nhạc đặc sắc để tri ân ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngoài ra, các bạn nam cũng chuẩn bị và dành tặng cho các bạn nữ trong lớp của mình những đóa hoa tươi thắm cùng nhiều lời chúc ý nghĩa.

Nhân dịp này, Cường cũng đã chuẩn bị một món quà nhỏ thay cho lời chúc mừng và cảm ơn, cũng như thể hiện tình cảm của bản thân gửi đến mẹ của mình - người phụ nữ luôn tận tâm chăm sóc cho gia đình. Đồng thời, chàng trai cũng không quên gửi những lời chúc tốt đẹp đến “một nửa thế giới” yêu thương: “Chúc mừng ngày của những bông hoa không bao giờ phai, những người phụ nữ kiên cường và đầy quyền lực. Hãy luôn tự tin và tiếp tục tỏa sáng trong cuộc sống!”

Nguyễn Đức Phú (sinh năm 2004) là sinh viên chuyên ngành Digital Marketing, trường Đại học Công nghệ TP.HCM.

“Đối với cá nhân mình, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 không chỉ là một ngày để kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ mà còn là dịp xem xét lại những thách thức và khó khăn mà phụ nữ vẫn phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày. Từ đó cùng nhau thảo luận và nỗ lực hơn nữa để nâng cao nhận thức và hành động nhằm xây dựng một xã hội công bằng và đầy đủ quyền lợi cho tất cả mọi người.” - Phú chia sẻ.

Với chuyên ngành Digital Marketing mà mình đang theo đuổi, Phú nhận thấy đây là một ngành phổ biến và không kén người học. Thế nên việc gặp gỡ các bạn nữ trong trường, lớp không phải là điều gì hiếm hoi. Những ngày này, các chàng trai như Phú luôn bận rộn chuẩn bị điều đặc biệt dành cho phái đẹp.

Chàng trai cho biết: “Ngày 8/3 ở lớp mình, các bạn nam sẽ âm thầm cùng nhau tạo sự bất ngờ và trao cho các bạn nữ những đóa hoa hồng tươi thắm hoặc những món quà mà các bạn ấy yêu thích. Đối với phạm vi lớn hơn như trong trường học thì sẽ có một buổi lễ đặc biệt mà ở nơi đó các cô, các chị và các bạn nữ sẽ là những nhân vật chính rạng rỡ nhất. Ngoài ra, mình cũng đã chuẩn bị những món quà, lời chúc dành tặng cho mẹ - người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian, và cả cho những người bạn thân thiết là nữ của mình nữa.”

Nhắn gửi đến “một nửa thế giới”, Phú bày tỏ: “Bằng sự sáng tạo, kiên nhẫn và lòng nhân ái của mình, mọi người đã làm thế giới trở nên tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Mong rằng mọi người sẽ luôn được trân trọng, được yêu thương và được ghi nhận xứng đáng. Hãy tiếp tục phát triển, tỏa sáng và là nguồn cảm hứng cho những người xung quanh. Một lần nữa, chúc cho các bà, các mẹ, các chị em và tất cả những người phụ nữ trên khắp thế giới có một ngày 8/3 thật ý nghĩa, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!”

(Ảnh do các nhân vật cung cấp)

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/quoc-te-phu-nu-83-nam-sinh-cac-truong-chuan-bi-gi-cho-mot-nua-the-gioi-post1618004.tpo