Quốc lộ mang dáng... đường làng?

Quốc lộ là đường cấp quốc gia, còn đường làng là của thôn, xóm. Xét về các tiêu chí, quốc lộ “oách” hơn chứ Tư Thăng Bình.

- Tiêu chí gì thì Tư không có biết, chỉ thấy quốc lộ chi mà toàn “ổ voi”, “ổ trâu”...

- Đây là vấn đề “mang tầm quốc gia” đó nghe Tư, chớ phải chuyện đùa mô.

- Thì đấy, Quốc lộ 14E, đoạn từ thị trấn Hà Lam đến xã Bình Triều (H. Thăng Bình, Quảng Nam) có khác chi đường làng đâu (?).

- Theo Bề Tui biết thì hằng năm ngân sách đều chi ra một khoản không nhỏ để duy tu, bảo dưỡng mà?

- Thì cũng có thấy mấy anh công nhân chở ít nhựa đường trộn sẵn đến đắp, vá y như người quê Tư đổ kẹo đậu phộng vậy. Khổ nỗi, vừa “vá” xong, qua vài cơn mưa thì mặt đường lại bong tróc, giống như lúc... chưa sửa. Khổ nỗi, đây là tuyến đường chính nối các xã vùng đông H. Thăng Bình với thị trấn Hà Lam, số lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông nên tai nạn xảy ra thường xuyên...

- Nghiêm trọng thật đấy. Thế các cơ quan chức năng không có ý kiến gì à!

- Kỳ họp HĐND nào các đại biểu cũng nêu vấn đề này ra, nhưng xã kiến nghị lên huyện, huyện kiến nghị lên tỉnh. Rốt cuộc chỉ nhận được câu trả lời: Đây là QL14E do Cục Đường bộ quản lý, không thuộc thẩm quyền của địa phương!

- Bề Tui đã tìm hiểu và nhận thấy tình trạng Tư Thăng Bình phản ánh là chính xác. Chính quyền địa phương đã nhận thấy vấn đề người dân nêu, nhưng do phân cấp quản lý nên... chịu!

Theo Chủ tịch UBND H. Thăng Bình Hồng Quốc Cường, mặc dù biết rõ tuyến Quốc lộ 14E (đoạn từ thị trấn Hà Lam đi các xã vùng đông Thăng Bình) bị xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn cho sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương nhưng do nằm ngoài quyền hạn cho phép nên chính quyền địa phương chỉ biết kiến nghị lên cấp trên và... chờ.

- Rứa dân quê Tư phải chờ chứ biết làm răng.

Tuyến QL14E đoạn từ thị trấn Hà Lam đi các xã vùng đông Thăng Bình toàn “ổ voi”, “ổ trâu”.

Bề Tui

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_158820_quo-c-lo-mang-da-ng-duo-ng-la-ng-.aspx