Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2023 ra mắt MV đầu tay

Sau khi đăng quang Quán quân Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023, cô gái 18 tuổi Trần Thị Vân Anh chính thức ra mắt MV đầu tay 'Nhớ cha'. MV là món quà cô muốn dành cho người cha không may mắn qua đời vì tai nạn giao thông.

MV “Nhớ cha” như lời chào chính thức của cô đến con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, mong muốn sớm tiếp cận với nhiều khán giả hơn nữa. Trần Vân Anh cho biết, đây thực sự là ca khúc cô mơ ước. MV đầu tay này là sản phẩm của “nhân duyên” khi cô đã may mắn gặp gỡ với bài hát “Nhớ cha” của nhạc sĩ Tuấn Phương, phổ thơ Đậu Hoài Thanh.

Hình ảnh trong MV "Nhớ cha"

Ca khúc “Nhớ cha” được ca sĩ trân trọng tặng người cha đã khuất. Mồ côi cha từ khi 4 tuổi, những ký ức về cha trong trí nhớ non nớt của cô không nhiều. Qua MV, Trần Vân Anh muốn kể với mọi người về một phần ký ức của cô, về nỗi nhớ mong bố và khát khao một người cha của ca sĩ chỉ mới 18 tuổi.

Hình ảnh ca sĩ Trần Vân Anh trong MV "Nhớ cha"

“Đậu Hoài Thanh viết bài thơ này khi tiễn biệt bố rời cõi tạm, nội dung bài có rất nhiều tâm tư giống với Trần Vân Anh. Vì vậy, chắc chắn khán giả sẽ cảm thấy trái tim của một cô gái 18 tuổi trong trẻo với nỗi nhớ mong cha ở bài hát này như thế nào.” - NSƯT Tố Nga - Giám đốc sản xuất, người đã quyết định chọn ca khúc “Nhớ cha” cho MV đầu tay của ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Trần Vân Anh

Ngay sau khi nghe Trần Vân Anh trình bày bài hát, nhạc sĩ Tuấn Phương xúc động : “Bài hát “Nhớ cha” viết từ năm 2018, đã có tới 3 ca sĩ thử sức. Nhưng ca sĩ Thùy Chi hát bài này chưa chạm được tới cảm xúc khán giả, ca sĩ Lưu Anh Dũng giọng rất đẹp nhưng chưa đủ. Chỉ đến khi Trần Vân Anh hát mới thể hiện được hết những ý đồ đặc biệt của nhạc sĩ.”

Nhạc sĩ Tuấn Phương và ca sĩ Vân Anh

Là giám đốc sản xuất của MV, đồng thời theo sát bước đường của ca sĩ trẻ kể từ Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023, NSƯT Tố Nga đánh giá cao học trò của mình: “Tôi cứ nhớ mãi một câu Vân Anh nói rằng: Nếu làm nghệ thuật mà cứ bình bình thì rất khó mà bứt phá. 18 tuổi mà Trần Vân Anh đã nghĩ được như vậy thì tôi yên tâm sẽ có những bứt phá trong tương lai nếu em giữ nguyên được trạng thái, tinh thần làm việc này”.

Hồi tháng 10/2023, cô gái 18 tuổi người Hà Tĩnh, Trần Thị Vân Anh đã đăng quang ngôi vị Quán quân Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023. Việc Trần Vân Anh đăng quang Quán quân được cho là một hiện tượng gây chú ý thời điểm đó, bởi cô là một trong số hiếm thí sinh đăng quang vị trí cao nhất ở một cuộc thi ca hát chuyên nghiệp khi chỉ mới 18 tuổi đời.

Trần Vân Anh mồ côi bố từ khi mới hơn 4 tuổi. Ngày ấy, cô còn nhỏ lắm, ký ức về bố trong trí nhớ non nớt của cô không nhiều. Thậm chí, đến hình ảnh thực của bố ra sao cô cũng không còn nhớ kỹ, chỉ biết duy nhất hình ảnh trên tấm ảnh thờ trong nhà và nhớ cảnh bố thường cõng cô trên vai để đi… uống rượu với bạn. Sau này, mẹ thường kể cho Trần Vân Anh nghe về bố, nói rằng bố thương con gái út nhất, coi là con gái rượu. Bố luôn nói, con gái lớn lên bố sẽ được nhờ nhiều nhất. Thế nhưng, không may, bố Trần Vân Anh qua đời sớm bởi tai nạn giao thông.

MV đầu tay của Trần Vân Anh muốn dành cho bố. “MV này em muốn kể với mọi người về một phần ký ức của em, về nỗi nhớ mong bố và khát khao có một người cha trong em như thế nào. Em biết bố rất thương và yêu mình, nhưng lại không có cơ hội ở bên các con, chắc bố cũng buồn lắm. Em làm MV này để gửi tặng bố ở trên ấy, hy vọng bố sẽ vui khi thấy con gái có thành công ban đầu” - Trần Vân Anh tâm sự.

PV

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quan-quan-tieng-hat-ha-noi-2023-ra-mat-mv-dau-tay.html