Quản lý khách sạn lẻn vào phòng vị khách nam, không thể tin nổi hành động biến thái sau đó

Một quản lý khách sạn đã lẻn vào phòng một vị khách nam lúc 5h sáng và làm điều 'kinh dị'.

Mới đây, sự việc một người đàn ông Mỹ đang ngủ trong khách sạn ở Tennessee chợt giật mình tỉnh giấc khi có cảm giác ghê rợn ở ngón chân.

Theo WKRN, dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, David Neal (52 tuổi) - quản lý tại một khách sạn nằm ở thành phố Nashville, bang Tennessee (Mỹ) đã làm một chiếc thẻ khóa phòng và lẻn vào phòng vị khách nam lúc 5h sáng ngày 30/3.

Theo lời kể của vị khách với cảnh sát, anh giật mình thức dậy và phát hiện Neal đang ngậm, mút ngón chân mình. Thời điểm đó, họ đã đối mặt nhau, nhờ đó, nam khách hàng nhận ra "kẻ đột nhập" này đã từng vào phòng anh vào ngày hôm trước để sửa TV.

Làm việc tại sở cảnh sát, Neal thừa nhận mình hành vi của mình nhưng cho biết ông làm vậy là vì ngửi thấy mùi khói và muốn đảm bảo rằng vị khách vẫn ổn.

Tuy nhiên, cảnh sát đặt câu hỏi rằng tại sao Neal không báo cáo mùi khói với an ninh. Hơn nữa, qua điều tra thời điểm đó không có nhân viên nào trong khách sạn ngửi thấy mùi khói.

Cảnh sát chưa tìm thấy thẻ khóa phòng mà quản lý 52 tuổi đã sử dụng. Neal nói với cảnh sát rằng anh ta đã vứt chiếc thẻ đi.

Neal đã bị bắt tại nhà riêng ở Lebanon và bị buộc tội trộm cắp, theo cảnh sát.

Hiện, Neal đang bị tạm giữ với số tiền bảo lãnh là 27.000 USD (khoảng 633 triệu đồng).

Thiên An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/quan-ly-khach-san-len-vao-phong-vi-khach-nam-ghe-ron-hanh-dong-sau-do-202305092039081731.html