Quần áo Tết giá 0 đồng

'Cũ người, mới ta' là câu nói khá quen thuộc của nhiều người dân nghèo khi đến Nhóm thiện nguyện 'Cho đi là còn mãi', ở xã Hàm Rồng để chọn quần áo. Trong dịp Tết năm nay, bà con nghèo càng thêm phấn khởi vì lượng quần áo được nhận đẹp hơn và nhiều hơn những năm trước. Ðiều mà cả người cho lẫn người nhận đều cảm thấy ấm lòng trong cái lạnh mùa Tết là những chiếc quần áo ấy có giá 0 đồng.

Nơi trao gửi yêu thương
Món quà Tết ý nghĩa
Xuân ấm từ tấm lòng thiện nguyện

5 năm kể từ khi được thành lập đến nay, cứ vào khoảng 2 tháng trước Tết là Nhóm thiện nguyện “Cho đi là còn mãi” lại bắt đầu vận động và thu gom quần áo về chọn lọc, giặt giũ, phân loại và sắp xếp cẩn thận để tổ chức cho người dân nghèo đến chọn quần áo mặc trong dịp Tết. Nơi trưng bày quần áo được chia làm nhiều khu như khu đồ bộ, đồ lẻ; khu đầm, váy; khu giày dép, túi xách, nón... để thuận tiện cho mọi người dân đến lấy.

Quần áo được cho trong dịp này đa phần còn mới, thậm chí có một số còn cả tem, mác. Khi nhận được thông báo cho quần áo Tết của nhóm, vào các ngày cuối tuần có trung bình gần 50 người đến để chọn đồ.

Bà con đến rất đông để lựa quần áo cho gia đình dịp Tết.

Chị Lê Thị Mơ, ấp Chống Mỹ A, xã Hàm Rồng, thất nghiệp hơn 2 tháng nay do không ai gọi thu hoạch hàu, gia đình vừa túng thiếu tiền trong sinh hoạt cho 4 người, vừa phải nuôi thêm mẹ già đang nằm bệnh. Khi nhận được tin nhóm cho đồ Tết, chị tranh thủ ra chọn. Năm nay chị không chỉ chọn riêng cho mình mà còn chọn cho cả gia đình, đối với chị việc nhận đồ của nhóm đã giảm rất nhiều chi phí cho gia đình trong dịp này. Chị Mơ xúc động: “Năm nào thấy chỗ chị Cẩm cũng cho đồ nhiều, bà con nào khổ đến đây thì nhóm cũng cho lựa nên ai cũng mừng. Năm nay nhóm cho đồ Tết rất nhiều, bà con lấy thoải mái, không có quy định như mọi năm”.

Không chỉ bà con ở địa phương, nhiều người dân nghèo ở các huyện khác khi được kể về nhóm cũng đến để chọn quần áo, như huyện Thới Bình, Cái Nước, Phú Tân... Em Nguyễn Quốc Danh, 7 tuổi, hiện đang sống cùng với bà nội ở xã Trần Thới, huyện Cái Nước, đón xe buýt đi cùng bà từ rất sớm. Quốc Danh bộc bạch: “Ở đây các cô cho đồ nhiều và đẹp lắm, con lựa được một số quần vừa với mình, con rất thích”.

Chị Nguyễn Thị Lệ, 53 tuổi, ở xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, chia sẻ: “Gia đình tôi tới 11 khẩu mà không có đất nên ai mướn gì làm đó. Tôi đến nhóm xin đồ lần thứ hai rồi. Trước đây vô tình đi ngang huyện biết được nên vào xin, chất lượng đồ nhóm cho khá tốt, có một số còn cả tem, mác. Tết này được nhóm cho đồ như thế này rất mừng vì giảm một phần chi phí sắm đồ Tết cho con cháu”.

Gắn bó với nhóm từ những ngày đầu, bà Huỳnh Thị Kim Ðính, tuy tuổi cao hơn so với 10 thành viên còn lại, nhưng hễ nhóm có hoạt động nào, từ cho đồ ăn từ thiện vào các ngày rằm hằng tháng hay tổ chức cho quần áo vào các ngày nghỉ và dịp Tết bà đều tham gia đầy đủ. Ðối với bà, niềm vui của bản thân chính là nhìn thấy nụ cười của bà con nghèo khi nhận được hộp cơm hay túi quần áo mang về. Bà mong muốn: “Tôi hy vọng các thành viên trong nhóm ai cũng có sức khỏe thật tốt để có thể phục vụ, giúp đỡ nhiều bà con. Ðồng thời hy vọng nhóm sẽ vận động được nhiều đồ hơn cho bà con nghèo, kể cả ở các huyện khác”.

Chị Võ Hồng Cẩm, Trưởng nhóm “Cho đi là còn mãi”, cho biết, hiện nhóm đã cho đồ Tết được 3 đợt, đa phần người dân đến lựa quần áo lẻ hoặc đầm, váy để mặc trong dịp Tết. Từ khi triển khai đến nay, nhóm đã nhận được khoảng 7 tấn quần áo và cho đi khoảng 6,5 tấn, chưa tính giầy dép, túi xách, nón hay thú bông...

“Hằng năm, vào khoảng giữa tháng 11 là nhóm bắt đầu vận động gom đồ Tết, những năm trước số lượng đồ vận động ít nên quy định mỗi khẩu chỉ nhận được 3-5 bộ. Riêng năm nay, nhóm vận động rất nhiều đồ nên không quy định số lượng mà còn mở rộng cho các huyện, tỉnh khác. Hy vọng các mạnh thường quân và nhà hảo tâm sẽ luôn đồng hành với nhóm, để mỗi khi xuân về Tết đến bà con được ấm lòng vì có những chiếc áo ấm”, chị Cẩm cho biết thêm./.

Ngọc Bích

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/quan-ao-tet-gia-0-dong-a31201.html