'Quái kiệt màn ảnh' cuối đời sống lang thang, không gia đình

Nam diễn viên Quốc Cường từng được mệnh danh 'quái kiệt màn ảnh', giờ đây ông sống 'nay đây mai đó', không nhà cửa.

"Quái kiệt màn ảnh" Quốc Cường (SN 1953) được biết đến là một võ sư, từng gây chú ý với màn trình diễn ấn tượng khi nuốt bóng đèn, dùng đầu đập trái dừa khô, đập chai, đập chậu vào đầu... Sau đó "lấn sân" sang lĩnh vực phim ảnh và được gọi với danh xưng "quái nhân màn bạc".

Nam diễn viên từng chia sẻ: "Tướng tá mình vậy đâu có ai cho đóng vai chính, chỉ toàn vai phản diện không. Tính ra, 17 năm tham gia hơn 30 phim, phim truyền hình có, phim nhựa có, phim nước ngoài cũng có".

Trong các phim từng tham gia, Quốc Cường ghi dấu ấn khi vào vai sư phụ của tướng cướp lừng danh Bạch Hải Đường trong phim Hải đường trắng và chấp nhận đóng những pha "chết người" như dao chặt vào người không đứt, cây đập vào người không đau...

Nghệ sĩ Quốc Cường

Qua một thời gian dài, nam võ sư khiến nhiều người xót xa bởi cuộc sống không nhà cửa, không gia đình. Đặc biệt tình trạng sức khỏe của ông cũng không mấy ổn định vì liên tiếp chịu nhiều cú sốc làm ảnh hưởng đến thần kinh.

Thời điểm năm 2020, người bạn của diễn viên Quốc Cường tiết lộ ông phải thuê nhà sống, thường xuyên lang thang ngoài đường. Đồng nghiệp muốn gặp gỡ phải nỗ lựa tìm kiếm.

Khi còn khỏe mạnh, nam diễn viên Hải đường trắng cho biết ông sống “nay đây mai đó", không nhà cửa. Còn gia đình: bà xã và con đã qua đời. “Vợ tôi mất rồi thằng con tôi cũng mất luôn. Mẹ nó chết, nó “tạm biệt chim én", trước khi ra đi nó không nói với tôi một lời”, Quốc Cường từng tâm sự với những người bạn.

Ông cũng thừa nhận: "Tối tôi ngủ ở vỉa hè, chứ đâu có chỗ đâu mà ngủ. Người ta cho tôi dĩa cơm nào thì tôi ăn, còn không có thì tôi ăn khoai mì”.

Hình ảnh nghệ sỹ Quốc Cường tại trung tâm bảo trợ xã hội

Tháng 10/2020, Quốc Cường nương náu tại Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, Bình Dương. Theo VietNamNet, phía Trung tâm cho hay, mỗi khi tỉnh táo, ông lại nhớ thời trẻ đóng phim, làm xiếc, đánh võ rồi khóc.

Dù tăng cân sau quá trình sống ở Trung tâm, ông vẫn gầy gò, tiều tụy, đi cần người dìu. Hình ảnh Quốc Cường lúc ấy khác xa vị võ sư, diễn viên chuyên vai phản diện một thời.

"Tôi gần 70 tuổi, không biết còn sống được bao lâu để chờ. Tôi có vợ có con nhưng vắng hết rồi, người còn, người mất. Tiền bạc, giấy tờ, mọi thứ mất hết, chẳng còn gì", diễn viên Quốc Cường từng nói trong phút tỉnh táo hiếm hoi với phóng viên VietNamNet.

Vào năm 2016, nghệ sĩ Quốc Cường từng gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Người bí ẩn. Thời điểm đó, nam võ sư vẫn còn sức khỏe, tự tin thể hiện màn chọt dừa bằng ngón tay khiến Trấn Thành, Hồng Đào... không khỏi thán phục. Ông tiết lộ ông bắt đầu tập luyện và theo đuổi nghề xiếc với màn đâm thủng quả dừa bằng ngón tay từ năm 1965. Đồng thời, ông cho biết bình thường nếu có show diễn, ông có thể đâm thủng 5 trái dừa khiến nhiều người bất ngờ.

Trong hành trình làm nghề, võ sư Quốc Cường từng nhận được nhiều giải thưởng. Tháng 10/2005, ông nhận giải kỷ lục vàng từ ban tổ chức chương trình Những chuyện lạ Việt Nam - tìm kiếm những kỷ lục Guinness Việt Nam do VTV3 chủ trì với nội dung "màn trình diễn ấn tượng nhất". Vietbooks cũng đã xác lập kỷ lục cho vị võ sư này với tư cách là người có nhiều pha biểu diễn lạ lùng nhất Việt Nam.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/quai-kiet-man-anh-cuoi-doi-song-lang-thang-khong-gia-dinh-202404051217102111.html