Phường Châu khê, TX Từ sơn, tỉnh Bắc ninh: Công trình cầu Song Tháp, bắt dân đi vòng vèo

Khi UBND thị xã (TX) Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (BN) đứng ra làm chủ đầu tư xây dựng lại chiếc cầu Song Tháp bắc qua sông Ngũ Huyện Khê, nhân dân phường Châu hê và các vùng lân cận rất vui mừng, vì tết năm nay họ được đi trên chiếc cầu mới, niềm vui của bà con vụt tắt khi gần một năm qua họ phải đi vòng vèo trên con đường rất nguy hiểm, cũng như những phiền toái do đơn vị thi công cây cầu gây ra.

Dân phải đi đường hiểm Cầu Song Tháp nằm tại phường Châu khê (thuộc TX Từ sơn, tỉnh BN). Cây cầu xi măng được xây dựng cách nay khoảng 25 năm, do không được chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền quản lý tốt nên cầu hư hỏng nặng. Việc xây dựng lại chiếc cầu là nguyện vọng chính đáng của bà con. Toàn phường có 48 công ty TNHH, 34 DNTN và gần 760 hộ gia đình tham gia sản xuất kinh doanh sắt thép. Các cơ sở sản xuất tạo việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động. Tuy nhiên, khi triển khai công trình, đơn vị thi công đã không thực hiện nghiêm túc các vấn đề như: Phân luồng giao thông, bắc cầu tạm cho người đi bộ, khắc phục khói bụi cho người dân... Ngày 13.2 (tức 30 tết) chúng tôi theo quốc lộ từ Hà Nội đi Bắc Ninh, đến phố chùa Dận thuộc phường Đình Bảng (TX Từ sơn) rẽ vào phường Châu Khê, suốt cả con đường không hề có bảng chỉ dẫn hay thông báo cho biết là cầu Song tháp đang thi công, không đi lại được. Đến đầu cầu phía UBND phường mới thấy gắn tấm bảng: Cầu đang thi công, Hướng này ra cầu Máng. Con đường ngoằn ngoèo đầy bụi do những hộ kinh doanh than đá đổ trên đê Ngũ Huyện Khê gây ra làm chúng tôi mờ cả mắt. Đến phía cầu Máng thấy mấy người dân đứng bên này không dám qua cầu, chúng tôi hỏi "Sao các bác không qua cầu?". Một chị tên H nhìn chúng tôi rồi trả lời" Cầu gì mà ghê quá, chúng tôi không dám qua, nhìn đã chóng cả mặt". "Cầu này vẫn dùng để đi sao chị sợ?"-chúng tôi thắc mắc. Chị H cho biết: "Chú nhìn đi, cầu này là cầu dẫn nước tưới tiêu. Trong lòng có nước và khá sâu, vì vậy mới có tên là "Cầu máng" máng dẫn nước, chú hiểu không? Đi bộ và xe máy rất sợ, vì mặt cầu rộng hơn 1m ". Nói xong chị H và mấy người bảo nhau đi xuống làng gỗ Đồng Kỵ cách đây khoảng 5km để qua cầu, rồi vòng về phía làng sắt Đa Hội xa 7km nữa, tổng cộng là phải đi vòng vèo 12km để về nhà, vì đây là tuyến đường độc đạo. Chúng tôi đi bộ qua cầu Máng. Cảm giác thật sợ hãi, trong lòng máng đầy nước, bên dưới sông nước khá sâu, chỉ nhìn cũng chóng cả mặt. Vừa sang bên bờ khu phố Song Tháp, thấy mấy chiếc ô tô từ phía Bắc Giang lên huyện Đông Anh chở hàng tết. Khi chúng tôi thông báo rằng không đi được vì phía cầu Tháp bị chặn lại để thi công, mấy bác tài xế vừa quay đầu xe vừa lẩm bẩm, "Xây cầu mà không cắm bảng thông báo từ xa để lái xe biết, làm chúng tôi đi cả mấy chục km, tốn thời gian và tiền bạc, thật là bực mình". Chúng tôi đến bên cầu phía khu phố Song tháp đang thi công, thấy nhiều người và xe máy từ hướng Đa Hội rẽ vào phố đi xuống phía Đồng Kỵ để ra TX Từ Sơn mua đồ tết, bụi bay mịt mù vì đầu cầu đang thi công, các hộ dân vừa lấy nước ra té xuống đường cho khỏi bụi vừa kêu ca "Cầu với chả cống, làm gần 1 năm vẫn chưa xong, không biết phải hít bụi đến bao giờ nữa!?" Quá vô trách nhiệm Một người dân quá bức xúc bỏ cả việc chuẩn bị tết, lấy xe máy đưa chúng tôi đi các con đường vòng vèo vì cầu Song Tháp đang thi công. Chở chúng tôi đi qua cầu Máng ra phía phố chùa Dận, anh cho biết "Đường mương từ khu phố Trịnh Nguyễn ra phố chùa Dận anh đừng đi vào buổi tối, vì bọn nghiện hay chích ở hàng cây nhãn ven bờ mương, nấp ở đó để cướp, con đường này ban ngày còn vắng chứ đừng nói gì đến đêm. Đã xảy ra cướp xe máy ở đây rồi". Đến đoạn đường sắt cắt ngang qua đường ra phố chùa Dận, anh cho biết thêm: Đoạn đường ray này thường xảy ra tai nạn chết người, mới đây 2 người bị tàu hỏa cán chết, nguyên nhân chính do nhà xây sát hành lang an toàn đường sắt che khuất tầm nhìn. Đến tối, chúng tôi quay về qua chiếc cầu Máng độc đạo, cảm giác rợn cả người vì trời tối đen như mực và hai chiếc bóng đèn nhỏ gắn ở đầu cầu đã hỏng, cách đầu cầu khoảng 30m là nghĩa địa chôn người chết âm u đến rợn tóc gáy. Anh lái xe còn cho biết thêm, vừa có người mới chôn ở đây, và con nghiện tại phường khá nhiều. Cầu Song Tháp đang xây có chiều dài nhịp hơn 30m, giá trị lên đến cả chục tỷ, thế nhưng chủ đầu tư là UBND TX Từ Sơn lại không bắc cầu tạm cho người dân hai bên bờ đi lại, cho dù chỉ đi bộ và xe máy, gây khó khăn cho bà con vì phải đi vòng vèo trên con đường quá nguy hiểm. Đơn vị thi công thì ì ạch, kéo dài đã hơn 8 tháng mới làm xong hai mố cầu, đã vậy độ dài của cây cầu còn bị thu hẹp lại rất nhiều, hai đầu cầu lấn ra lòng sông vừa gây mất mỹ quan vừa thu hẹp dòng chảy. Đơn vị thi công không gắn bảng thông báo từ xa, khiến người dân phải đi qua cây cầu này đến tận nơi mới biết là không đi được, gây phiền phức cho bà con. Đã vậy hai bên đầu cầu không chịu tưới nước, tạo ra bụi khi gió thổi. Việc thi công kéo dài gây ảnh hưởng đến hàng ngàn xe tải trong vùng có nhu cầu vận chuyển sắt thép và hàng hóa cho làng nghề sắt Đa Hội, cũng như cụm công nghiệp Châu Khê I. Thiết nghĩ, UBND tỉnh Bắc Ninh cần chỉ đạo việc thi công cầu Song tháp cho đúng tiến độ, tránh gây thêm phiền phức và thiệt hại cho những hộ kinh doanh và nhu cầu đi lại chính đáng của bà con phường Châu Khê và các vùng lân cận. Hoàng Thiên Vương

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=3226&lang=vn&zone=5&zoneparent=0