Phụ nữ mạnh mẽ bao nhiêu là đủ?

Phụ nữ mạnh mẽ không phải là bản năng, mà là một lựa chọn sinh tồn. Đó là thành quả của một quá trình tôi luyện dài lâu... Bạn có thể chọn là một cô gái hiền lành, rụt rè nhưng cũng có thể tự chọn để mình trở nên mạnh mẽ, độc lập. Đôi khi nỗi cô đơn cũng đến cùng những điều ấy, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn. Điều quan trọng là họ biết mạnh mẽ bao nhiêu là đủ.

Xã hội hiện đại đã có nhiều thay đổi về cách nhìn nhận phụ nữ, nhưng vẫn còn đó những quan điểm chủ quan khi nhắc về nửa kia của thế giới. Hoặc đôi khi là chính người phụ nữ nhận ra mà chẳng cần bất cứ lời đánh giá trực tiếp nào.

Đó chính là: Phụ nữ thông minh đôi khi bị ghen ghét, ngu ngốc thì bị giễu cợt, xấu xí thì bị chê bai, xinh đẹp có khi lại não ngắn. Kiểu gì thì phụ nữ vẫn là người thiệt thòi. Ở cạnh chồng thì không được phép giỏi hơn, ngoài xã hội lại không được kém thiên hạ. Đứng một mình thì cần mạnh mẽ độc lập, trước mặt người khác lại phải tỏ ra nhẹ nhàng thục nữ. Sống phóng khoáng thì bị kêu dễ dãi, dửng dưng lạnh lùng lại bị cho rằng chảnh...

Nói gì thì nói, làm phụ nữ vừa khó lại vừa khổ cũng chẳng sai. Cho nên, phụ nữ can đảm đã chọn cách bản lĩnh, mạnh mẽ để sống, để không bị gục ngã trước khi có được hạnh phúc của riêng mình.

Người phụ nữ ngày xưa dường như bị "gạt" ra khỏi cuộc sống thênh thang của xã hội và bó hẹp trong khuôn khổ của đời sống gia đình. Người phụ nữ không có quyền quyết định số phận của mình mà luôn phụ thuộc vào một người khác, chính vì vậy dân gian ta thường có câu "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào người phụ nữ vẫn luôn phải chịu đựng, nhẫn nhịn không có quyền phản kháng, không có quyền tìm con đường hạnh phúc của mình.

Ngày nay mọi thứ đã khác. Những người phụ nữ mang trong mình sức mạnh không đo lường bằng con số hay từ những thành công lớn lao. Họ mạnh mẽ không chỉ qua những chiến thắng ngoại vi, mà còn là trong sự linh hoạt, sự kiên nhẫn và khả năng đối mặt với khó khăn.

Khái niệm về phụ nữ mạnh mẽ không chỉ giới hạn trong hình ảnh người phụ nữ xuất sắc, nổi bật trên các bảng xếp hạng xã hội. Mà đó là những người phụ nữ bình dị, những người vẫn kiên trì và tự tin mỗi ngày trong cuộc sống hối hả và đầy thách thức.

Phụ nữ ngày nay dường như đã được giải phóng bởi quan niệm xưa cũ. Họ đã được bình đẳng và tham gia vào mọi việc trong xã hội, và có những thành tựu lớn được công nhận. Nhưng xét cho cùng, phụ nữ ngày nay cũng có nhiều “gánh nặng” hơn phụ nữ ở thế hệ trước. Vì không chỉ cố gắng chỉn chu ở phạm vi gia đình, mà họ còn phải cố gắng toàn vẹn cả ở góc độ xã hội.

Một người phụ nữ đạt nhiều thành tựu bên ngoài xã hội, nhưng nếu họ không dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, vẫn bị đánh giá là người phụ nữ không tốt, không biết quan tâm yêu thương gia đình. Nhưng cặm cụi, chăm sóc chồng con mà không giỏi bên ngoài xã hội thì bị coi là người phụ nữ lạc hậu. Vậy nên có thể, phụ nữ hiện đại ngày nay, đang có nhiều thứ áp lực hơn. Những áp lực ấy, vô tình cũng biến thành thứ năng lượng mạnh mẽ mà một người phụ nữ hiện đại ngày nay cần phải có.

Hay có thể hiểu sự mạnh mẽ như là một hành trang bắt buộc mà phụ nữ ngày nay cần được trang bị cho mình. Bởi vì nếu không mạnh mẽ thì phụ nữ ngày nay dễ dàng bị bỏ lại, hay gục ngã trước khi tìm thấy hạnh phúc của chính mình.

Để khi đứng trước một chuyện bất nhẫn, đau lòng, họ có thể yếu lòng mà khóc, hoặc mạnh mẽ mà đối diện. Nhiều người nghĩ, phụ nữ mạnh mẽ thì sẽ không lựa chọn yếu đuối ngồi khóc, họ sẽ thẳng thắn để đối diện, chiến đấu với nghịch cảnh.

Trên thực tế thì không hoàn toàn như vậy. Phụ nữ trước khi trở nên mạnh mẽ, thì họ vẫn chỉ đơn giản là phụ nữ. Cũng biết tổn thương, cũng đau lòng và cũng có rơi lệ vì những chuyện đắng cay không như ý nguyện xảy ra trong đời. Nhưng có những người lựa chọn biểu lộ ra ngoài, có người thì không.

Đa phần những người phụ nữ gắn mác là mạnh mẽ thì sẽ lựa chọn không biểu cảm sự đau khổ ra bên ngoài, người khác không thấy được, nên mặc định họ mạnh mẽ và không biết đau khổ. Nhưng “bạn không thấy một cô gái khóc, không có nghĩa là cô ấy không bao giờ khóc”.

Phụ nữ lựa chọn sống mạnh mẽ, mỗi lần trải qua những cú vấp ngã đau điếng trong đời, khóc than một hồi, rồi cũng sẽ lại bình tĩnh mà tự lau nước mắt cho mình. Bởi phụ nữ mạnh mẽ hiểu, không có gì trên đời này là mãi mãi, ngay cả đau lòng, hay tổn thương cỡ nào, rồi cũng sẽ qua mà thôi. Trong lúc đau buồn nhất, sẽ chẳng có ai cứu được mình, ngoài chính mình. Đừng sợ rằng nếu mình quá mạnh mẽ thì sẽ luôn cô đơn, bởi vì đôi khi cô đơn cũng là một trải nghiệm quý giá trong hành trình trưởng thành của người phụ nữ.

Người ta thường ngưỡng mộ những người đàn bà mạnh mẽ, kiên cường. Họ như cây xương rồng gai góc, không cần ai chở che, không cần nương dựa vào ai vẫn sống rất ổn. Nhưng thật tâm mà nói, không có người đàn bà nào muốn phải gồng mình lên để sống như một người đàn ông. Và đôi khi họ cũng muốn dừng lại để chữa lành chính bản thân mình, tự tiếp sức, tự lau rửa vết thương. Và thế là câu nói "chọn mạnh mẽ đồng nghĩa chấp nhận cô đơn" gắn lên họ.

Cô đơn từ bao giờ lại thành "đặc quyền" của phụ nữ mạnh mẽ, độc lập trong mắt nhiều nam giới? Phụ nữ mạnh mẽ hay độc lập, dù là ai đi chăng nữa, cũng xứng đáng được yêu thương - đó là một chân lý, một phần của ý niệm nguyên bản nhất về tình yêu con người khi “mạnh mẽ” hay “độc lập” chỉ là những thứ mang tính tương đối.

Hãy cho phép bản thân cảm nhận tất cả những cảm xúc mà bạn đang cảm thấy. Cứ cho phép bản thân cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Cho phép mình tìm kiếm tình yêu và yêu cầu sự giúp đỡ. Bởi chẳng ai thiếu ai mà chết. Nếu cầm lên được thì cũng buông nhẹ nhàng nếu không giữ nổi và tự chọn cách chữa lành chính bản thân mình.

Có thể là một buổi vô thức, không làm, không nghĩ bất cứ điều gì. Có khi là ngồi trên ban công, cùng tách cà phê nóng, ấm nhìn dòng đời vội vã đang trôi. Hãy tìm một bản radio, nghe một bản nhạc đúng tâm trạng và hãy thả nỗi niềm của mình vào đó. Chỉ có vậy bạn sẽ thấy những tâm tư của mình cũng giống như bao người, đau khổ của mình cũng chỉ bằng 1/10 của xã hội ngoài kia. Rồi sẽ dừng lại nghỉ ngơi ở trạm cảm xúc của riêng mình, sạc năng lượng cho hành trình tiếp theo. Và đến lúc bạn sẽ thấy niềm hạnh phúc bền nhất, vĩnh cửu nhất chính là do tự mình trao cho mình mà thôi.

“Chúng ta cần những người phụ nữ mạnh mẽ đến mức có thể trở nên dịu dàng, hiểu biết đến mức trở nên khiêm tốn, dữ dội đến mức trở nên nồng nàn, đam mê đến mức trở nên lý trí, và kỷ luật đến mức thấy mình thật tự do”

Kavita Ramdas

Và liệu bao nhiêu là đủ? Đó là câu hỏi khó trả lời bằng một đáp án cụ thể. Bởi nó phụ thuộc cách cư xử của mỗi người. Bởi vì sức mạnh của phụ nữ không bao giờ đo lường bằng chỉ số. Nó được thể hiện mỗi ngày qua từng hành động nhỏ, từng quyết định và lòng nhân ái mà họ dành cho thế giới xung quanh.

Để đến khi họ có đủ bản lĩnh để vượt qua bão giông, cũng đủ mạnh mẽ để đứng một mình hiên ngang, hay đủ thấu hiểu để bản thân nhõng nhẽo với chính mình. Và giá trị của họ mang lại cho xã hội trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều tốt đẹp, như những gì họ đã, đang và sẽ cố gắng.

Tuyết Nhung

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/phu-nu-manh-me-bao-nhieu-la-du-420320.html