Phóng sự ảnh quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn ngày 30-4-1975

Báo CAND giới thiệu phóng sự ảnh thời khắc quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn, trong đó có bức ảnh để đời mang tên 'Xe tăng Quân giải phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập' chụp chiếc xe tăng 846 - bức ảnh được coi là một trong những biểu tượng của chiến thắng.

Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nhà báo Trần Mai Hưởng, một trong những ký giả có mặt sớm nhất tại Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975 (phóng viên của TTXVN khi ấy, sau này trở thành Tổng Giám đốc của TTXVN) cung cấp cho Báo CAND phóng sự ảnh mà ông đã thực hiện trong thời khắc quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn, trong đó có bức ảnh để đời mang tên “Xe tăng Quân giải phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập” chụp chiếc xe tăng 846 - bức ảnh được coi là một trong những biểu tượng của chiến thắng.

Xe tăng quân Giải phóng trên đường tiến vào Sài Gòn.

Nhân dân tràn ra đường đón đoàn quân Giải phóng.

Nhà báo Trần Mai Hưởng (ngồi ngoài cùng) vẫy chào nhân dân trưa ngày 30/4/1975 (Ảnh Vũ Tạo).

Nhân dân chào mừng đoàn quân Giải phóng.

Bức ảnh để đời mang tên “Xe tăng Quân giải phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập” chụp chiếc xe tăng 846 của nhà báo Trần Mai Hưởng.

Xe tăng quân Giải phóng bên trong Dinh Độc Lập.

Các phóng viên Tổ mũi nhọn của TTX̣VN và báo QĐND gặp lại các chiến sĩ xe tăng 846 sau 40 năm (Thing 4-2015). Từ trái sang, Lái xe Phạm Bình yên, NB Đinh Quang Thành, NB Trần Mai Hưởng, trưởng xe Nguyễn Quang Hòa, NB Mạnh Hùng- báo QĐND, pháo thủ Nguyễn Bá Tứ, NB Hứa Kiểm.

CAND

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/phong-su-anh-quan-giai-phong-tien-vao-sai-gon-ngay-30-4-1975-439097/