Phóng sự ảnh: Mỏi mong 'Xóm chồ'

Lặng lẽ bên mép sông Cà Ty, với vài trăm hộ dân, 'Xóm chồ' chẳng biết hình thành chính xác từ khi nào. Chắc lâu lắm. 'Xóm chồ' đã đi qua những thăng trầm và mỏi mong một sự thay đổi ...

"Xóm chồ" nằm ven sông Cà Ty thơ mộng, nhưng lại là xóm nghèo, nhà cửa tạm bợ, dặm vá đủ kiểu. Đi sâu bên trong, những căn nhà xiêu vẹo, lắc lư mỗi khi thủy triều lên. Nhiều căn nhỏ, chỉ chừng 40 m2, san sát, nhưng là nơi trú ngụ của nhiều hộ dân chen chúc trong ấy…

Phấn đấu trong năm 2025, chủ trương đầu tư Kè Cà Ty - đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm, TP. Phan Thiết, với tổng vốn hơn 486 tỷ đồng. Dự án kè Cà Ty có tổng số dân bị giải tỏa, phải bố trí tái định cư tương đối lớn, với hơn 500 hộ dân (khoảng 380 hộ chính và 150 hộ ghép).

Dự án chung cư sông Cà Ty cũng được mở ra, mở thêm giấc mơ về sự khang trang phục vụ cho nhu cầu tái định cư các hộ dân thuộc diện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại “Xóm chồ” ven sông Cà Ty. Quy mô gồm 6 khối chung cư, mỗi khối cao 8 tầng với tổng diện tích sàn khoảng hơn 70.000 m2 và các hạng mục phụ trợ khác có liên quan. Với tổng mức đầu tư dự kiến gần 800 tỉ đồng với thời gian thực hiện dự án 4 năm, trong giai đoạn 2021 - 2025.

Riêng khu phố 8, phường Phú Trinh có gần 100 hộ cất nhà dọc chân cầu Cà Ty. Mùa nắng cũng như mưa, môi trường xung quanh bị ô nhiễm bởi rác, nước thải của các căn “nhà chồ”. Chưa kể vỏ sò, ốc của các hộ dân ở đây đổ ra mé sông gây ô nhiễm, ruồi muỗi sinh sôi. Do hoàn cảnh ăn ở thiếu thốn nên trẻ em cũng ít được đi học.

“Xóm chồ” có gia đình đã trải qua nhiều thế hệ, bám víu trong một không gian hết sức chật hẹp, nhà cửa tạm bợ, điều kiện sống không được đảm bảo…. Ước mơ được thay đổi, vẫn đang trong sự chờ đợi.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/phong-su-anh-moi-mong-xom-cho-118042.html