Phim không cá tính sẽ... chết

“Thị trường điện ảnh Trung Quốc hiện rất giống Hong Kong của 20 năm trước, cái gì thịnh thì làm cái đó, không có kế hoạch lâu dài, phía đầu tư chỉ thấy cái lợi trước mắt, mọi người thi nhau phục chế (làm lại phim) thì sớm muộn gì phim cũng chết”. Đạo diễn Ngô Vũ Sâm - chủ tịch ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần 13 (diễn ra từ ngày 12 đến 20/6) phát biểu như vậy tại buổi tọa đàm trong khuôn khổ LHP mang chủ đề Chúng ta cần thêm những bộ phim nào?.

Một phát biểu tuy của một vị đạo diễn Trung Quốc nhưng soi vào nền phim ảnh của chúng ta, nó vẫn rất đúng. Chúng ta cũng đang đi vào vết xe đổ của cảnh báo trên khi một thời người ta đổ xô làm phim mì ăn liền, hết mì ăn liền lại đến chuyện trai, gái nhảy, hết trai gái nhảy thì thịnh hành các phim hành động với công nghệ nhập khẩu nửa Trung Quốc, nửa Hollywood,…. Phim truyền hình thì thậm chí còn tệ hơn. Hiện nay người ta đang đổ xô đi làm phim cổ trang... P.V

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/133n20100625102119434t0/phim-khong-ca-tinhse-chet.htm