Phim Hàn 'Cảnh sát tập sự': Những tiếng cười đáng suy ngẫm

Bộ phim hài - hành động 'Midnight Runners' của điện ảnh Hàn Quốc mang đến cho khán giả nhiều bài học ý nghĩa đằng sau những tình huống hài hước đến từ hai chàng cảnh sát tương lai.

Trailer bộ phim 'Cảnh sát tập sự' Bộ phim hài - hành động của Hàn Quốc xoay quanh hai chàng cảnh sát "tân binh" quyết theo đuổi một vụ án tới cùng.

Thể loại: Hài hước, hành động
Đạo diễn: Kim Joo-hwan
Diễn viên chính: Park Seo-joon, Kang Ha-neul
Zing.vn đánh giá: 8/10

Câu chuyện trong Midnight Runners xoay quanh đôi bạn Ki-joon (Park Seo-joon) và Hee-yeol (Kang Ha-neul). Tuy có hoàn cảnh xuất thân, tính cách đều khác biệt, nhưng cả hai sớm trở thành bạn bè thân thiết khi cùng theo học tại trường Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Trong một lần xin nghỉ phép ra ngoài chơi, bộ đôi tình cờ chứng kiến một vụ bắt cóc đầy bí ẩn. Bản năng của những chàng cảnh sát tương lai trỗi dậy, họ quyết định lần theo dấu vết để tìm bắt hung thủ.

Midnight Runners là bộ phim hài - hành động thu hút gần hai triệu lượt khán giả sau khi ra mắt tại quê nhà Hàn Quốc hồi trung tuần tháng 7.

Khi đã tiếp cận được đường dây bắt cóc phụ nữ để mổ lấy trứng, nhiều thủ tục pháp lý rắc rối buộc họ phải dừng bước. Song, khát khao thực thi công lý của hai chàng trai trẻ không thể bị dập tắt. Họ quyết định tự mình tiễu trừ tổ chức tội phạm mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai.

Một câu chuyện hướng đến người trẻ

Hai nhân vật chính trong Midnight Runners do Park Seo-joon và Kang Ha-neul thể hiện sở hữu tính cách vô cùng trái ngược, thậm chí là tương phản. Nếu Hee-yeol là chàng mọt sách chính hiệu với cặp kính nghiêm nghị, ưa sạch sẽ và luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động, thì Ki-joon lại đúng kiểu “chân tay thay đầu óc”, cứ lao tới đã rồi lên kế hoạch sau.

Thật kỳ lạ khi họ có thể chơi cùng nhau, thậm chí thân thiết tới mức ở chung một phòng. Nhưng nhìn ở khía cạnh khác, chính sự khác biệt khiến họ xích lại gần nhau như hai cực nam châm, để rồi tạo thành “đôi bạn cùng tiến”, giúp đỡ nhau trong cả học tập lẫn những tình huống hiểm nghèo.

Dõi theo quá trình Hee-yeol và Ki-joon gia nhập trường cảnh sát, Midnight Runners đưa người xem đến với cuộc sống của các chàng tân sinh viên đặc biệt. Hóa ra, trước khi khoác lên người bộ quân phục đạo mạo, họ cũng có một thời đi học “lầy lội” chẳng kém gì ai.

Cuộc sống của lực lượng cảnh sát tương lai Hàn Quốc được khắc họa rất thú vị trong phim.

Các chàng trai trẻ tạm rời xa gia đình, phải đi vào khuôn khổ trong môi trường quân ngũ: thức ăn không phong phú, nửa đêm bị còi hú đi huấn luyện, vừa phải học một mớ lý thuyết khô khan, vừa phải tập thể lực mệt nhọc…

Nhưng đám sinh viên ấy thực tế vẫn chỉ là những anh chàng mới lớn bình thường, cũng tị nạnh trêu chọc nhau, cũng lóng ngóng khi đứng trước một cô gái đẹp, cũng biết lo sợ bị đuổi học...

Vì thế, Midnight Runners là tác phẩm rất phù hợp với người trẻ, khi bộ phim mang tới bầu không khí học đường nhẹ nhàng, bên cạnh những pha hành động đuổi bắt, điều tra gay cấn.

Sự ăn ý của bộ đôi mỹ nam

Bước ngoặt của tác phẩm xảy ra khi Hee-yeol và Ki-joon vô tình trở thành nhân chứng của vụ bắt cóc và bị cuốn theo nó. Đáng lẽ ra, họ hoàn toàn có thể nhường lại nhiệm vụ cho những cảnh sát thực thụ. Nhưng chứng kiến hệ thống hành pháp đầy quan liêu, chậm chạp, Hee-yeol và Ki-joon không thể đang tâm đứng nhìn thời gian sống của nạn nhân cứ thế cạn dần.

Nếu không được xử lý một cách tinh tế, Midnight Runners rất dễ trở thành tác phẩm tuyên truyền hô khẩu hiệu, hoặc anh hùng hóa nhân vật chính một cách quá lố.

May mắn thay, dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn kiêm biên kịch Kim Joo-hwan, cho dù cho có rơi vào tình huống ngặt nghèo đến thế nào đi chăng nữa, Hee-yeol và Ki-joon vẫn giữ nguyên bản chất là hai cậu sinh viên, không có gì khác ngoài lý tưởng và lòng can đảm. Dẫu chưa đủ kinh nghiệm để đối phó với kẻ ác, đôi bạn luôn quyết tâm phá bằng được vụ án, cứu sống hàng chục thiếu nữ.

Park Seo-joon và Kang Ha-neul hoàn thành xuất sắc vai diễn của họ trong Midnight Runners.

Diễn xuất nhập vai, duyên dáng của hai “mỹ nam” Park Seo-joon và Kang Ha-neul góp công lớn vào thành công của bộ phim. Cả hai đều là những gương mặt diễn viên được yêu mến tại Hàn Quốc với kinh nghiệm đóng phim dày dặn dù tuổi đời còn rất trẻ. Ngoài ra, sự xuất hiện của tài tử kỳ cựu Sung Dong-il cũng bổ sung thêm màu sắc đặc biệt cho Midnight Runners.

Bên cạnh những chi tiết hài hước hiệu quả, bộ phim còn nhẹ nhàng châm biếm thói quan liêu, rập khuôn cứng nhắc của bộ máy hành pháp tại Hàn Quốc. Khi một cô gái vô danh bị bắt cóc, chẳng ai quan tâm. Nhưng chỉ cần cháu trai của một chủ tịch tập đoàn lớn mất tích, hàng loạt cảnh sát tinh nhuệ được huy động ngay lập tức.

Rồi những y bác sĩ đáng lẽ phải như “từ mẫu” thì lại tiếp tay cho hành động nhẫn tâm của bọn tội phạm: lấy trứng bất hợp pháp từ cơ thể thiếu nữ để bán cho các đôi vợ chồng hiếm muộn với giá cắt cổ. Chỉ có sự can trường, nghĩa khí, hết lòng vì công lý của hai chàng cảnh sát tương lai mới có thể giúp phanh phui những thứ ung nhọt mà xã hội Hàn Quốc đang đối mặt.

Trong lần thứ ba làm đạo diễn, Kim Joo-hwan đã thực sự thành công khi mang tới cho khán giả một tác phẩm hài hước, nhưng đồng thời ẩn chứa nhiều điều đáng suy ngẫm về xã hội hiện đại. Sự kết hợp giữa Park Seo-joon và Kang Ha-neul cũng là rất hiệu quả, và giúp bộ phim tới nay thu hút gần hai triệu lượt khán giả tại Hàn Quốc.

Midnight Runners đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Cảnh sát tập sự.

Việt Phương
Ảnh: Lotte

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phim-han-canh-sat-tap-su-nhung-tieng-cuoi-dang-suy-ngam-post772754.html