Phim 'Giấc mơ New York': Bữa tiệc đầy cảm xúc của tuổi trẻ

'Giấc mơ New York' (tựa gốc: In The Heights) là bộ phim điện ảnh nhạc kịch của Mỹ sản xuất năm 2021 do Jon M. Chu đạo diễn. Bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch cùng tên do Lin-Manuel Miranda sáng tác phần nhạc và lời, phần kịch bản do Quiara Alegria Hudes chấp bút.

Một cảnh trong phim

Vở nhạc kịch này lần đầu trình diễn vào ngày 23/7/2005 tại Nhà hát Eugene O'Neill ở Waterford, Connecticut (Mỹ). Sau 2 năm, "In The Heights" được trình diễn tại các nhà hát có sức chứa từ 100 đến 499 ghế ở Manhattan, New York (Mỹ) - các nhà hát này thường được gọi là off-Broadway.

Chuyện phim "Giấc mơ New York" xoay quanh cuộc sống của người Mỹ gốc Latin ở khu Washington Heights. Tiêu biểu cho cộng đồng ở Washington Heights là những gương mặt trẻ như Usnavi, Vanessa, Nina và Benny. Mỗi người đều có ước mơ riêng như được quay lại quê hương, trở thành nhà thiết kế thời trang, theo học tại Đại học Stanford, nhưng đều gặp phải trở ngại.

Trong lúc cuộc sống nhiều khó khăn, mọi người ở đây xôn xao khi một trong số họ trúng tờ vé số trị giá 96.000 USD. Nhiều tình huống vui nhộn, hài hước đã bắt đầu từ tấm vé số trị giá 96.000 USD ấy. Chúng ta sẽ được chứng kiến cách những người trẻ tuổi dám sống hết mình vì ước mơ, dám thử thách và dám thất bại.

Sợi dây kết nối mạch phim chính là nhân vật Usnavi, chàng thanh niên duyên dáng, là chủ một quán bar nhỏ ở khu Heights, luôn trăn trở với quê hương, luôn khao khát được trở về quê hương để gây dựng sự nghiệp. Anh làm việc chăm chỉ, tiết kiệm từng đồng tiền lẻ để nuôi dưỡng ước mơ.

Nina, cô gái tài năng, giỏi giang nhưng luôn mang trong mình một nỗi bất an… Mỗi người trẻ trong bộ phim đều có giấc mơ của riêng mình, họ làm việc hết mình, từng bước để có thể đi về phía trước.

Cuộc sống có khi thật khó khăn, thật buồn và nhiều bất an nhưng khi ở bên nhau, cùng cởi mở, chia sẻ, cùng ca hát, thì mọi điều đều có vẻ trở nên thật dễ dàng. Họ biết rằng, những khó khăn ấy rồi sẽ qua đi, chỉ cần họ giữ được ước mơ, khao khát và tình yêu. Tình yêu sẽ an ủi những lo lắng, tình yêu sẽ tưới mát những khô cằn.

Bên cạnh nội dung trẻ trung, vui tươi, tràn đầy sức sống cùng những nhân vật trẻ tuổi thì âm nhạc chính là điểm quyến rũ tuyệt đối của bộ phim. Phim sử dụng 16 trong 25 bài hát của nguyên bản nhạc kịch, phần âm nhạc chiếm gần 60 phút trên thời lượng 140 phút.

Các bài hát được phối khí có màu sắc hiện đại, nổi bật với chất hip-hopera (hình thức hát opera với phong cách hip-hop). Bên cạnh đó là những bài hát mang âm hưởng jazz, flamenco, ballad. Âm nhạc góp phần quan trọng trong việc tạo cảm xúc ở các phân cảnh.

Phần hình ảnh cũng là một điểm cộng lôi cuốn người xem. Những khu phố sắc màu nơi các nhân vật trong phim dành phần lớn thời gian để làm việc, vui chơi tạo nên một khung cảnh gần gũi, vui tươi và đậm đà màu sắc Mỹ Latinh. Ở đó, người xem có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng thật rộn ràng.

"Giấc mơ New York" mang đến một bữa tiệc đầy cảm xúc của tuổi trẻ, ước mơ, hạnh phúc thông qua cách kể chuyện sinh động bằng âm nhạc và hình ảnh. Xuyên suốt bộ phim, chúng ta có thể cảm nhận được sự nồng nhiệt của những người trẻ Mỹ Latinh, cũng như tình yêu của họ đối với quê hương.

Dù là thế hệ được sinh ra và lớn lên ở Mỹ, họ vẫn luôn thương nhớ và yêu mến quê nhà. Đó là nốt trầm, là khoảng lặng khiến bộ phim thêm phần sâu sắc.

Phong Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phim-giac-mo-new-york-bua-tiec-day-cam-xuc-cua-tuoi-tre-20240129170333828.htm