Phía sau chiếc cốc 'bia cỏ' huyền thoại

Từ lâu, bia hơi vỉa hè hay còn được gọi với cái tên dân dã là bia cỏ đã trở thành nét văn hóa không chỉ của người Hà Nội mà ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Và như một lẽ tự nhiên, thứ nước vàng sóng sánh bọt đó phải được đựng trong những chiếc cốc thủy tinh sần sùi màu xanh mới đúng vị. Thế nhưng ít ai biết rằng, đằng sau mỗi chiếc cốc uống bia huyền thoại ấy là câu chuyện của những người thợ thủ công vẫn đang âm thầm, nhọc nhằn giữ nghề tại làng nghề thủy tinh Xối Trì, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, Nam Định.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phia-sau-chiec-coc-bia-co-huyen-thoai-115629.htm