Phê ma túy, vác dao chém chết hàng xóm

Trong cơn phê ma túy, Trường bị ảo giác nên vác dao qua nhà hàng xóm gây sự. Trong lúc quậy phá, anh ta đã chém chết một người.

Ngày 18/11, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Xuân Trường (30 tuổi, ở phường Tân Thành, TP Ninh Bình) 17 năm tù giam về tội Giết người.

Cáo trạng nêu trưa 6/5, Trường sử dụng ma túy đá nên bị ảo giác. Anh ta cầm dao bầu đi trên phố và nói có người đuổi đánh.

Nguyễn Xuân Trường tại tòa. Ảnh: CTV.

Đến một tiệm vàng gần nhà, anh ta bị xua đuổi. Bực tức, gã đập vỡ tủ kính trưng bày vàng.

Thấy vậy, anh Lý Hoàng Hưng (34 tuổi, hàng xóm) liền cầm vỏ chai bia ném vào người Trường đuổi đi. Bị thương nhẹ, Trường đuổi theo chém anh Hưng một nhát vào tay trái làm đứt toàn bộ cơ delta. Do mất nhiều máu, nạn nhân đã tử vong.

Trước vành móng ngựa, Trường nói nghiện thuốc phiện 10 năm nay. Gần đây, anh ta chuyển sang sử dụng ma túy đá nên hay bị ảo giác.

Người thân có mặt tại phiên tòa kể Trường là con út trong gia đình. Suốt nhiều năm, Trường không làm ra tiền nhưng ngày nào cũng xin mẹ 100.000 đồng mua thuốc phiện. Hôm gây án, anh ta còn đập phá hết đồ đạc trước khi rời nhà.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phe-ma-tuy-vac-dao-chem-chet-hang-xom-post698950.html