Phát hiện lối đi bí mật sau tấm gương trong phòng khách sạn

Khi khách thuê phát hiện lối đi bí mật, khách sạn ở Thái Lan giải thích thiết kế này nhằm giúp mọi người tháo chạy nếu bị phát hiện ngoại tình.

Ngày 26/4, Asana Por Kaenkaew (43 tuổi) đưa vợ và con gái đến tỉnh Kanchanaburi, miền Tây Thái Lan, thăm người thân. Họ thuê khách sạn nghỉ lại và trở thành nạn nhân của vụ trộm với thiệt hại lên tới 1 triệu baht (khoảng 29.000 USD), theo Asia One.

Hôm xảy ra sự việc, cả nhà Asana Por Kaenkaew trở về khách sạn lúc 23h và không cảm thấy có gì bất ổn. Họ khá yên tâm vì thuê phòng gần chốt bảo vệ của khách sạn.

Tuy nhiên, 7h sáng hôm sau, hai vợ chồng phát hiện những tài sản có giá trị gồm vòng cổ vàng, nhẫn vàng, nhẫn kim cương, bùa hộ mệnh và 710.000 bath (20.400 USD) tiền mặt biến mất.

Asana Por Kaenkaew khẳng định không ai có thể vào phòng bởi lẽ họ khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ.

Trong khi quay lại ôtô kiểm tra phòng trừ trường hợp quên đồ trên xe, gia đình anh gặp Pinyo - khách thuê phòng bên cạnh.

Sau khi biết Pinyo cũng bị mất ví và 7.000 bath (200 USD), họ cùng nhau kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách trong phòng. Tất cả đều kinh hoàng khi phát hiện cánh cửa bí mật được giấu đằng sau tấm gương.

Các vị khách không biết đến sự tồn tại của ô cửa khi nhận phòng.

Asana Por Kaenkaew cho biết khi nhận phòng, anh không được thông báo về lối đi bí mật. Phía khách sạn giải thích rằng nó được thiết kế để giúp khách hàng chạy trốn nếu bị phát hiện ngoại tình.

Ngoài ra, do không thể chứng minh mình mang các vật dụng giá trị vào khách sạn, các vị khách đều không được bồi thường thiệt hại.

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện một số dấu chân và vân tay trên cửa phòng và điều hòa. Tuy nhiên, họ không cung cấp cho nạn nhân bất kỳ thông tin liên quan nào.

Sau gần 3 tháng không nhận được phản hồi từ chính quyền địa phương, Asana Por Kaenkaew chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, nhờ truyền thông giúp đỡ.

Trước đây, một số khách sạn ở Thái Lan cũng từng gây tranh cãi với các vụ việc du khách bị mất trộm tiền khi thuê phòng.

Điển hình là trường hợp của hai du khách người Nga, Natalina Chernova và Oleg Gipke, bị mất số tiền khoảng 5.000 USD dù cất trong két sắt của khách sạn họ thuê ở thành phố Pattaya, The Thaiger đưa tin vào tháng 1.

Sau đó, cảnh sát vào cuộc điều tra, song các camera đều bị hỏng. Trong khách sạn, chỉ có người giúp việc được phép đi vào phòng khách, nhưng họ đều khẳng định mình vô tội.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/phat-hien-loi-di-bi-mat-sau-tam-guong-trong-phong-khach-san-post1441881.html