Phận đời như bèo trôi của mỹ nhân 2 lần bị cưỡng bức

Từng khiến triệu người điên đảo thời trẻ nhưng khi về già, Lam Khiết Anh sống cảnh cô đơn, điên dại và bệnh tật.

Lam Khiết Anh từng là một trong những ngôi sao xinh đẹp và nổi tiếng của nhất màn ảnh Hồng Kông trong những năm 80 và 90 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, những cú sốc lớn trong đời sống cá nhân khiến Lam Khiết Anh rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý và cuối cùng phải tuyên bố phá sản và nhập trại tâm thần.

Quá khứ huy hoàng

Lam Khiết Anh (sinh ngày 27 tháng 4 năm 1964) là một nữ diễn viên cùng lứa với Lưu Gia Linh, Ngô Quân Như, Tăng Hoa Thiên, Thương Thiên Nga, Đào Đại Vũ, Lưu Thanh Vân, Ngô Khải Hoa… ở lớp đào tạo diễn viên TVB khóa 12 (1983). Cô được biết đến là nữ diễn viên có gương mặt đẹp thánh thiện, gây chú ý với các giảng viên của TVB ngay từ khi mới nhập học.

Lam Khiết Anh xinh đẹp và từng khiến triệu người mê đắm.

Sau khi tốt nghiệp, Lam Khiết Anh được TVB tuyển dụng làm chủ trì một số tiết mục truyền hình, với ngoại hình và khả năng ăn nói lưu loát, Lam Khiết Anh được nhiều khán giả ưa thích.

Năm 1984, Lam Khiết Anh bắt đầu đóng phim truyền hình đầu tiên Nữ kế song tinh (năm 1984) tiếp đó cô được biết đến qua nhiều vai diễn trong Lục chỉ cầm ma, Chiếc hộp tình yêu, Người vợ hiền, Chân mạng thiên tử, Vạn gia truyền thuyết, Nghĩa bất dung tình, Anh chàng độc thân, Vượt qua giới tuyến tình yêu, Người phụ nữ hái sao,....

Lam Khiết Anh và Lương Triều Vỹ.

Năm 1992, cô đóng phim Đại thời đại vào vai một phụ nữ mất trí, đóng chung với Trịnh Thiếu Thu và bộ phim Đại thời đại được bầu chọn là một trong những phim truyền hình hay nhất mọi thời của TVB.

Vai diễn này đưa Lam Khiết Anh lên hàng sao hạng A của đài TVB. Cô trở thành nữ minh tinh được yêu mến và liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim đình đám sau đó.

Trong sự nghiệp hơn 10 năm lừng lẫy của mình, Lam Khiết Anh là một trong ngọc nữ được săn đón nhiều nhất. Cô từng đóng chung cùng nhiều sao nam đình đám nhất thời bấy giờ của điện ảnh Hong Kong như Trương Quốc Vinh (Bạch Phát ma nữ - 1993), Châu Nhuận Phát (Kỳ duyên - 1986), Châu Tinh Trì (Máy xuyên thời gian 430 - 1984),…

Lam Khiết Anh và huyền thoại Trương Quốc Vinh

Sự nghiệp ở trên đỉnh vinh quang giúp Lam Khiết Anh có cuộc sống sung túc, giàu có,.. Nữ diễn viên từng sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới hàng chục triệu đô-la Hong Kong.

Tuy nhiên những trắc trở và biến cố trong cuộc sống đã lấy đi tất cả của Lam Khiết Anh.

Hai lần bị cưỡng hiếp và hiện tại cô độc, thân tàn ma dại

Những biến cô bắt đầu bủa vây Lam Khiết Anh từ năm năm 1986 khi bạn trai cô bất ngờ tự tử. Cái chết của người yêu gắn bó nhiều năm khiến Khiết Anh rất sốc.

Vào những tháng ngày đau buồn nhất, Lam Khiết Anh được MC Chung Bảo La ở bên cạnh an ủi, lâu dần nảy sinh tình cảm. Vì cả 2 khi ấy đều đang rất nổi tiếng nên cuộc tình này không công khai. Có tin đồn, Chung Bảo La nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất nhưng Lam Khiết Anh vẫn một lòng thương yêu. Năm 1989, không hiểu vì lý do gì, Chung Bảo La đã nhảy lầu tự vẫn.

Có tài sắc nhưng Lam Khiết Anh gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống, từng 2 lần bị các ông chủ hãm hiếp.

Vốn là người sống tình cảm, vì vậy cái chết của 2 người bạn trai đã khiến Lam Khiết Anh suy sụp. Sau đó, cô có thêm 2 mối tình, mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày hôn lễ nhưng cuối cùng lại không thành.

Không chỉ mất đi những người tình mà mình nặng lòng thương mến, Lam Khiết Anh còn gặp nhiều bất hạnh sau đó. Năm 1995 và 1996, cha mẹ ngọc nữ liên tiếp qua đời. Nỗi đau mất đi người thân khi còn trẻ khiến Lam Khiết Anh suy sụp nặng và rơi vào trạng thái cùng quẫn

Lam Khiết Anh có gần 20 năm sống lang bạt trong cảnh nửa tình nửa mê.

Năm 1998, cô gặp phải tai nạn xe hơi và ảnh hưởng ngiêm trọng đến sức khỏe. Quá nhiều biến cố và mất mát khiến Lam Khiết Anh không thể gượng dậy nổi. Năm 1999, ngọc nữ của màn ảnh Hong Kong được đưa vào viện tâm thần, trong khi đó những bạn bè cùng thời với cô đã trở thành những ngôi sao hạng A.

Kể từ năm đó, sự nghiệp diễn xuất của ngọc nữ họ Lam hoàn toàn đi xuống dù sau đó cô có tham gia một vài phim điện ảnh và truyền hình. Nghề nghiệp đi xuống khi còn trẻ lại ở có tâm lí không ổn định, Lam Khiết Anh sống cô đơn, nghèo khó và bệnh tật khi về già.

Hiện ở tuổi 53, Lam Khiết Anh đã có gần 20 năm sống lang bạt, nay đây mai đó và thường xuyên la hét nổi giận trên đường phố. Trái với hình ảnh “tiểu thư” xinh đẹp của hơn 20 năm trước, Khiết Anh của hiện tại già nua với mái tóc trắng, gương mặt khắc khổ, đầy sầu muộn.

Không ít người xót xa cho số phận đầy ngang trái của nữ diễn viên.

Giữa tháng 12 năm 2013, Khiết Anh còn tiết lộ rằng, khi còn hoạt động trong làng giải trí cô từng bị hai người đàn ông cưỡng hiếp. Một trong hai người giờ đã qua đời trong khi người còn lại giờ là một nhân vật có tiếng.

Thông tin này càng khiến bạn bè thương cảm cho cuộc đời buồn bã của Lam Khiết Anh. Chia sẻ trong bài phỏng vấn với một tạp chí có tiếng ở Hong Kong, Lam Khiết không muốn nhắc lại chuyện bị cưỡng hiếp năm xưa.

Tuy nhiên, điều này đã ám ảnh cuộc đời cô suốt một thời gian dài, rất nhiều lần mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ nghĩ tới chuyện tự vẫn bằng cách tự cắt cổ tay, tự làm đau bản thân và nghiêm trọng nhất là vết thương về tinh thần đã khiến cô phải nhập trại tâm thần.

Theo tạp chí Next Magazine, nữ diễn viên 50 tuổi sống tại một căn nhà ọp ẹp tại Shenzhen. Cuộc đời của nữ diễn viên tài hoa này đã trải qua nhiều thăng trầm. Căn bệnh tâm thần và những khủng hoảng tâm lý khiến cô mất việc và phải sống dựa vào khoản trợ cấp nhỏ của chính phủ. Lam Khiết Anh đã sống cô đơn và khổ sở như vậy suốt những năm qua. Một vài đồng nghiệp còn nhớ đến cô thỉnh thoảng vẫn hỗ trợ cô chút ít.

Lam Khiết Anh làm bạn với rượu bia, sống cảnh cô đơn, thân tàn ma dại ở tuổi xế chiều.

Cuối 2015, trang HKChannel đưa tin, Lam Khiết Anh thường xuyên ra vào bệnh viện vì sức khỏe có chuyển biến xấu. Theo tin tức, kích thước khối u xơ ở tử cung của Lam Khiết Anh tăng đột biến, chèn ép các bộ phận khác gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không xử lý kịp thời. Bụng Khiết Anh to ra bất thường cũng vì nguyên nhân này.

Hiện tại, được biết tình trạng sức khỏe của Khiết Anh ngày càng xấu. Bà vẫn sống nhờ trợ cấp và rời xa hoàn toàn với làng giải trí, sống lặng lẽ những năm tháng cuối đời trong sự cô đơn, tuyệt vọng và những nỗi đau giằng xé. Một tấn bi kịch của người đàn bà từng được coi là “ngọc nữ” vạn người mê đắm của làng giải trí thị phi xứ Cảng thơm.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/phan-doi-nhu-beo-troi-cua-my-nhan-hoa-tung-2-lan-bi-cuong-buc-713823.html