Phận đời bi thảm của nữ diễn viên xinh đẹp 7 tuổi mất cha, 26 tuổi tự tử vì tình

Lịch sử showbiz Hồng Kông có lẽ sẽ không bao giờ quên được cái tên Ông Mỹ Linh - một nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng nhưng phận đời gặp nhiều bi thảm.

Là một trong những ngôi sao Hồng Kông được yêu thích nhất trong những năm 1980, ít ai ngờ được rằng, Ông Mỹ Linh lại có tuổi thơ đầy dữ dội và từng tự tử vì tình khi mới 26 tuổi.

Vẻ đẹp của diễn viên Ông Mỹ Linh thời đỉnh cao sự nghiệp.

Tuổi thơ dữ dội

Ông Mỹ Linh chào đời vào năm 1959 trong một gia đình khá giả tại Hồng Kông. Từ khi còn rất nhỏ, cô được cả cha lẫn mẹ nuông chiều và sớm bộc lộ khả năng diễn xuất. Nhưng dường như số phận thật trớ trêu với Ông Mỹ Linh.

Năm lên 7 tuổi, cha cô đột ngột qua đời và do là con vợ lẽ nên Ông Mỹ Linh không được thừa kế bất kỳ tài sản nào. Sau đó 6 năm, mẹ cô tái hôn và cùng chồng sang Anh. Ông Mỹ Linh ở lại Hồng Kông với cậu của mình trong 4 năm. Đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn khiến cô trở nên yếu đuối nhưng lại thích nổi loạn.

Năm 1975, Ông Mỹ Linh sang Anh cùng gia đình chăm lo một cửa hàng nhỏ bán cá và khoai tây chiên ở gần London. Tại đây, cô theo học và tốt nghiệp ngành thiết kế vải tại Trường Nghệ thuật và Thiết kế Saint Martins.

Con đường sự nghiệp

Năm 1980, Ông Mỹ Linh bất ngờ giành giải Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều ở Anh. Điều này khiến cô phần nào nhận ra ước mơ của mình là bước chân vào showbiz chứ không phải là ngành bản thân đang theo học. Tuy vậy, vì bận học nên phải đến năm 1982, trong kỳ nghỉ xuân cô mới trở về quê nhà tham dự cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 1982 do TVB tổ chức.

Dù sở hữu gương mặt rất xinh xắn, dễ thương nhưng vì chiều cao khiêm tốn (1m58) nên cô chỉ lọt vào top 10 cuộc thi năm đó. Nhưng rồi bất ngờ Ông Mỹ Linh được đài TVB tuyển dụng và ký hợp đồng làm MC trong 2 năm nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

Một thời gian sau, Ông Mỹ Linh bước chân vào nghiệp diễn viên với khởi đầu là vai Song Cách Cách trong "Thập tam muội". Sau đó cô tiếp tục ứng tuyển vào vai Hoàng Dung trong tác phẩm kinh điển "Anh hùng xạ điêu". Ông Mỹ Linh đã vượt qua 3000 diễn viên để dành được vai diễn.

Lúc này, "Anh hùng xạ điêu" được làm theo dạng vừa quay, vừa phát sóng nên cô gặp phải khá nhiều áp lực. Tuy vậy, điều tuyệt vời là khán giả đã đón nhận rất nồng nhiệt vai diễn Hoàng Dung do Ông Mỹ Linh thủ vai. Bộ phim đã đưa cô trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của Hồng Kông thời đó.

Sau "Anh hùng xạ điêu", Ông Mỹ Linh tiếp tục thử sức với rất nhiều vai diễn khác. Nhưng trái với kỳ vọng của cô, những bộ phim này không đạt được thành công như mong đợi. Có vẻ như vai diễn Hoàng Dung là đỉnh cao sự nghiệp của cô. Điều này khiến Ông Mỹ Linh gặp phải áp lực lớn và dần dần có dấu hiệu của trầm cảm.

Tình yêu với Thang Chấn Nghiệp và vụ tự tử vì tình

Trong thời gian tham gia bộ phim đầu tay "Thập tam muội", Ông Mỹ Linh đã quen và yêu bạn diễn Thang Chấn Nghiệp. Khi đóng phim "Anh hùng xạ điêu", Ông Mỹ Linh bị thương và Thang Chấn Nghiệp ngày đêm chăm sóc.

Cuối năm 1982, cả 2 công khai chuyện tình cảm và thường xuyên xuất hiện trước báo giới cũng như công chúng. Ông Mỹ Linh và Thang Chấn Nghiệp khi đó được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Hồng Kông.

Tuy vậy, do cả 2 còn trẻ nên có lẽ chưa có những quyết định chín chắn trong tình yêu. Tháng 5/1984, Thang Chấn Nghiệp từ chối chụp ảnh chung với Ông Mỹ Linh tại sân bay. Thời điểm đó, dường như Ông Mỹ Linh muốn kết hôn nhưng Thang Chấn Nghiệp thì không. Điều đáng nói là sau "Anh hùng xạ điêu", danh tiếng của Ông Mỹ Linh trở nên rất nổi bật nhưng tình cảm của Thang Chấn Nghiệp lại ngày càng lạnh nhạt.

Ông Mỹ Linh dần dần cảm thấy đau khổ và trầm cảm trong chuyện tình yêu. Cô thường xuyên đến các sàn nhảy, vũ trường để giải tỏa stress. Điều này khiến dần dần Ông Mỹ Linh mất đi hình tượng một "Ngọc nữ" trong lòng người hâm mộ.

Đầu năm 1985, Thang Chấn Nghiệp sang Đài Loan quay phim. Ông Mỹ Linh ở Hồng Kông nhận được tin đồn người yêu mình đang hẹn hò với nữ diễn viên Ngô Quân Như. Cô đã có ý định tự sát lúc nhận được tin này khi uống 4 viên thuốc ngủ nhưng sau đó lại hối hận và gọi điện cho bác sĩ.

Tối ngày 13/5/1985, Ông Mỹ Linh trở về ngôi nhà của mình và gọi cho Thang Chấn Nghiệp nhưng không được. Cô để lại tin nhắn rằng: "Nếu anh không gọi lại thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nghe tiếng nói của em nữa đâu". Để rồi trong đêm đó, Ông Mỹ Linh đã tự tử tại nhà riêng khi vẫn mặc trên người bộ quần áo ngủ màu hồng và trên nhật ký còn viết: "Darling I love you". Cảnh sát sau này khẳng định đêm ngày 13/5/1985, Ông Mỹ Linh đã uống rượu mạnh và thuốc ngủ. Điều này dẫn đến việc tình trạng không tỉnh táo và vặn khóa ga để tự tử.

Tang lễ của cô được tổ chức rất lớn với sự tham gia của hầu hết những ngôi sao nổi tiếng nhất Hồng Kông khi đó và người hâm mộ. Thậm chí Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vĩ cũng đã đến để khênh quan tài Ông Mỹ Linh.

Cái chết của Ông Mỹ Linh để lại nỗi buồn và áp lực rất lớn trong đời Thang Chấn Nghiệp. Sau này anh có chia sẻ mình phải chịu trách nhiệm chính trong hành động của Ông Mỹ Linh nhưng cũng trách báo chí đã thêu dệt quá nhiều câu chuyện khiến cô tìm đến cái chết.

Theo Ngôi Sao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/phan-doi-bi-tham-cua-nu-dien-vien-xinh-dep-7-tuoi-mat-cha-26-tuoi-tu-tu-vi-tinh-163353/