Ống tre cũ trị giá 11,3 tỷ đồng, 'đại gia' vẫn xuống tiền mua

Dù ống tre bị nứt và hư hỏng vài chỗ nhưng một khách hàng vẫn xuống tiền mua nó với giá hơn 11,3 tỷ đồng.

Cửa hàng từ thiện St Peter’s Hospice tại Bristol, nước Anh vô cùng bất ngờ khi bán được một ống tre cho khách hàng Hồng Kông (Trung Quốc) với giá 360.000 Bảng Anh (hơn 11,3 tỷ đồng) tại một phiên đấu giá.

Chiếc ống tre Trung Quốc được mang đến cửa hàng trong một chiếc túi đựng cùng một số đồ lặt vặt khác nhưng một nhân viên tinh mắt đã phát hiện ra nó có thể có giá trị.

Hóa ra nó được thực hiện từ năm 1662 đến 1722 bởi một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thời đó, Gu Jue. Mặc dù ống tre bị nứt nhiều, phần đế và vành đã được sửa chữa thô sơ bằng keo nhưng nó vẫn gây hứng thú cho thị trường Trung Quốc.

Ống tre bị hư hỏng được tặng cho cửa hàng từ thiện.

Đã có cuộc đấu giá gay gắt tại phòng bán hàng, nơi giám sát việc mua bán. Trên thế giới chỉ có hai hoặc ba người có đủ kỹ năng để khôi phục nó và một trong số họ chắc chắn sẽ được chủ sở hữu mới, người đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), liên hệ.

Chiếc bình cao 16,2 cm x 14,5 cm được chạm khắc một cách khéo léo để khắc họa nhà triết học Lão Tử. Ông ngồi giữa 12 nhân vật đang theo đuổi nhiều mục tiêu khác nhau trong khung cảnh miền núi bên dưới những cây thông và bên cạnh dòng sông đang chảy.

Sau khi ống tre được giao cho nhân viên cửa hàng ở Bristol, họ đã mang nó đến Clevedon Salerooms, nơi Marc Burridge nhận ra tiềm năng của nó. Anh đưa nó cho John Axford, một chuyên gia nổi tiếng thế giới về đồ vật Trung Quốc.

Ông Axford cho biết: "Ống tre đã bị hư hỏng nặng, gỗ đã khô và nứt và có một lớp keo dính rất khó chịu trên đó.

May mắn thay giá trị của nó đã được phát hiện và nó là một thứ cực kỳ hiếm được tạo ra bởi một trong những nghệ nhân tre được săn đón nhất thế kỷ 17.

Ống tre này được dùng để đựng bút viết thư pháp và được chạm khắc bằng dao chuyên dụng. Nó có chữ ký của Gu Jue. Khung cảnh mô tả một bài thơ và rất khó để xác định chính xác đó là bài thơ nào.

Tôi chắc chắn nó sẽ được khôi phục lại, nhưng trên thế giới chỉ có hai hoặc ba người có đủ kỹ năng để làm việc đó".

Janet Loud, Giám đốc cửa hàng của St Peter's Hospice, cho biết: "Chúng tôi rất sốc nhưng vui mừng khi ống tre này vượt xa số tiền mà các chuyên gia nghĩ sẽ thu được trong cuộc đấu giá".

Hải Vân (Theo Dailymail)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ong-tre-cu-tri-gia-113-ty-dong-dai-gia-van-xuong-tien-mua-a657745.html