Ông Obama lại 'chọc giận' Nga

Phát biểu trước đông đảo phóng viên trong cuộc họp báo cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama nói rằng, Washington sẵn sàng hợp tác hạt nhân với Nga, nhưng Moscow lại không sẵn lòng đàm phán.

Tổng thống Obama có cuộc họp báo cuối cùng tại Nhà Trắng hôm 18-1 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh nước Mỹ đang hối hả chuẩn bị cho cuộc chuyển giao quyền lực gay cấn nhất trong lịch sử hiện đại, mọi sự chú ý lại đổ dồn vào cuộc họp báo lần thứ 165 và cũng là cuối cùng tại Nhà Trắng hôm 18-1 (giờ Mỹ) của Tổng thống Barack Obama.

Trọng tâm các câu hỏi tại cuộc họp báo này là quyết định trả tự do cho Chelsea Manning - cựu quân nhân chuyển giới bị kết án tù đến năm 2045 vì tiết lộ bí mật quốc gia cho WikiLeaks vào năm 2010 - của vị tổng thống sắp mãn nhiệm này. Và ông Obama mạnh mẽ bảo vệ quyết định quan trọng nhưng gây tranh cãi này của mình. Nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm nhấn mạnh, việc giảm tù cho Manning là nhằm phục vụ mục đích công lý chứ không phải là dấu hiệu về sự khoan dung đối với những kẻ tiết lộ bí mật quốc gia.

Tuy nhiên, vấn đề gây chú ý hơn cả tại cuộc họp báo lần này là việc ông Obama dành khá nhiều thời gian cho các vấn đề đối ngoại, đặc biệt là mối quan hệ với Nga. Ông Obama cho rằng, thế giới sẽ được hưởng lợi khi quan hệ Mỹ-Nga tốt hơn. Tuy nhiên, theo ông chủ Nhà Trắng, sự xuất hiện trở lại của thế đối đầu như thời Chiến tranh Lạnh đã khiến quan hệ hai bên gặp nhiều trắc trở. Điểm mấu chốt khiến các phóng viên Nga liên tục ngắt lời ông Obama trong cuộc họp báo là khi ông chủ Nhà Trắng cho rằng, Washington sẵn sàng hợp tác hạt nhân với Nga, nhưng Moscow lại không sẵn lòng đàm phán.

Ngay lập tức, Điện Kremlin phản bác tuyên bố này của ông Obama, nhấn mạnh, Nga luôn sẵn sàng xem xét cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình. “Phía Nga luôn ủng hộ những tiến triển của việc giải trừ hạt nhân công bằng và theo tỷ lệ tương ứng”, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố.

Với Cuba, Tổng thống Obama nhấn mạnh, ông đã quyết định xóa bỏ chính sách “chân ướt, chân ráo” áp dụng đối với người nhập cư Cuba vì nó đã không còn ý nghĩa khi quan hệ Washington và La Havana ngày càng phát triển theo hướng tích cực. Quan hệ Mỹ - Cuba vốn đóng băng từ năm 1961. Sau hơn 50 năm sống trong thù địch, vào tháng 12-2014, Tổng thống Obama tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Cuba, đánh dấu di sản để đời của vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Trump lại đe dọa hủy bỏ mọi thỏa thuận giữa Washington và La Havana khi lên nắm quyền.

Nói về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Obama cho biết rất lo ngại cho triển vọng đạt được một giải pháp “hai nhà nước” cho cuộc xung đột kéo dài Israel - Palestine. Tổng thống Obama cho rằng, việc ông Trump có khả năng chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem – trung tâm của vấn đề tranh cãi giữa hai nước - có thể là “thùng thuốc nổ” phá vỡ chính sách lâu nay của Washington và khiến tiến trình hòa bình tiếp tục rơi vào bế tắc. Ngoài ra, Tổng thống Obama một lần nữa khẳng định các hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái của Israel tại khu vực Bờ Tây và Đông Jerusalem chiếm đóng là một rào cản cho hòa bình Israel - Palestine.

Khả Anh

Người sáng lập WikiLeaks sẵn sàng chịu dẫn độ về Mỹ

Người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange ngày 19-1 tuyên bố sẵn sàng chịu dẫn độ về Mỹ, giữ đúng lời hứa sau khi Tổng thống Obama ân xá cho cựu quân nhân Manning.

Ông Assange tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador tại Anh từ năm 2012 để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển, nơi ông bị cáo buộc lạm dụng tình dục vào năm 2010. Ông Assange luôn bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng, động cơ thực sự của động thái trên là việc dẫn độ ông từ Thụy Điển sang Mỹ, nơi ông phải đối mặt tội tiết lộ bí mật nhà nước và có khả năng chịu án tù chung thân.

T.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_160966_ong-obama-la-i-cho-c-gia-n-nga.aspx