'Ông hoàng nhạc miền Tây' đi cấp cứu khi vừa đáp máy bay: 'Chóng mặt, tay chân tê buốt'

Ca sĩ Quách Thành Danh chia sẻ hình ảnh trên giường bệnh sau chuyến lưu diễn ở Phú Quốc.

Với cường độ làm việc cao vì thường xuyên bay show, Quách Thành Danh bị rối loạn tiền đình và phải nhập viện để bác sĩ thăm khám, theo dõi. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ vừa có bài đăng chia sẻ về tình hình sức khỏe và nhận được nhiều lời hỏi thăm từ khán giả.

Quách Thành Danh đăng ảnh nhập viện, cho biết bị rối loạn tiền đình.

Cụ thể, Quách Thành Danh cho biết, anh vừa trở về sau chuyến lưu diễn ở Phú Quốc là cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn. “Ôi sợ cảm giác này quá!!! Chóng mặt không ngồi nổi, buồn nôn và tay chân tê buốt không còn sức lực. Vừa đáp máy bay trên đường về là thấy bất ổn rồi. Cố lên tôi ơi còn nhiều việc phải làm lắm!

Bác sĩ bảo là làm việc quá sức nên rối loạn tiền đình. Người luôn sống chiều theo cảm xúc người khác như em thì làm sao bớt việc được!? Thôi cũng may là chưa rối loạn tiền bạc kekeke.

Ps: Bác sĩ bảo nhập viện theo dõi nhưng phải năn nỉ bác sĩ cho em về, em còn phải hát show tối nay nữa, em cố gắng không thể mất uy tín bác sĩ ạ… Xong bác sĩ dặn còn gặp lại những triệu chứng vừa rồi là nhập viện liền nhé. Thôi em không muốn gặp lại bác sĩ đâu”, nam ca sĩ viết.

Quách Thành Danh cho biết, anh vừa đáp máy bay sau chuyến lưu diễn là nhập viện.

Kèm theo đó, giọng ca Tôi Là Tôi đăng ảnh nằm trên giường bệnh, được bác sĩ chỉ định truyền nước. Nam ca sĩ cho biết, anh có tiền sử bị rối loạn tiền đình. Gần đây, anh làm việc với cường độ cao, có khi chạy show đến 2-3 giờ sáng nên bị kiệt sức.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe của nam ca sĩ cũng như dặn dò anh nên chú ý dành nhiều thời gian nghỉ ngơi thay vì làm việc quá sức. “Thời tiết nắng nóng, cường độ công việc cao nên dễ đổ bệnh. Anh chú ý sức khỏe”, “Mau hồi phục nha anh”, “Em thấy anh chạy show miết, không có thời gian nghỉ ngơi luôn mà”...

Quách Thành Danh từng chạy 5-7 show trong một đêm.

Quách Thành Danh được nhiều khán giả biết đến với bản hit Tôi Là Tôi và mệnh danh là “ông hoàng nhạc miền Tây” đình đám một thời. Theo nam ca sĩ kể, ở thời đỉnh cao của sự nghiệp, anh thường xuyên chạy 5-7 show trong một đêm, từ 7 giờ tối đến 2 giờ sáng hôm sau.

Hoàng Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/quach-thanh-danh-di-cap-cuu-khi-vua-dap-may-bay-tay-chan-te-buot-202405122335248681.html