Oh My Chuối: Hoa hậu không phải là người phàm, những Việt kiều mù chữ và quan hệ tình dục với robot

Hoa hậu ví như Kỳ Duyên là người phàm như tất cả chúng ta hay là thánh nhân? Hình như không phải người phàm. Còn đây, thương lái Trung Quốc lại lên miền núi dụ dân mình bắt đỉa về bán và diện váy cô dâu đứng bên siêu xe để tìm chồng ngoài phố. Những người Anh muốn yêu, quan hệ tình dục với robot và những Việt kiều mù chữ, thiếu cơm ăn…

1. Hoa hậu Kỳ Duyên say xỉn ?

Chưa xong vụ phì phèo thuốc lá, “bọn mạng” lại vừa tung lên quả ảnh “nghi hoa hậu kỳ Duyên” say xỉn tại phố Bùi Viện, quận 1, TPHCM.

Khổ thân, bởi lại hứng gạch đá tơi bời…

Hôm qua thì chưa thấy họa hậu xin lỗi như vụ hút thuốc.

Hóa ra hoa hậu không phải là người phàm, họ không được làm những việc tầm thường như chúng ta đâu các mẹ ạ!

2. Thương lái Trung Quốc dụ dân bán đỉa

Ảnh: VTC

Hết cơ hội lừa dân miền xuôi, thương lái Trung Quốc len lỏi lên các vùng miền núi, vùng giáp biên, lợi dụng sự thiếu hiểu biết để dụ dỗ người dân đi bắt đỉa bán với giá cao ngất.

Ảnh dưới được phóng viên VTC chụp ở huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa), nơi đang có người dân đang đua nhau đi bắt đỉa về bán cho các thương lái với giá gần 500 ngàn đồng/kg.

Thời gian qua, các thương lái Trung Quốc đã thu mua rất nhiều thứ kỳ lạ mà không hiểu mục đích cụ thể là gì, chẳng hạn như: Hoa thanh long, cây dừa nước, móng trâu, rồi hoa cau, lá điều… ở phạm vi khắp cả nước.

Tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế, đây chỉ là chiêu trò “quay vòng” lừa đảo kiếm tiền của thương lái Trung Quốc. Chúng tiến hành thu mua, rồi nâng giá liên tục, sau đó chúng bán hết cho các đầu nậu người Việt Nam, rồi trốn biệt tăm. Như vậy, chúng “ẵm” được số tiền lớn và người chịu thiệt chính là người dân và các đậu nậu người Việt!

3. “Anh Đức mà ra được, ảnh sẽ giết hết tất cả chúng mày”

Ảnh: PLO

Trong ảnh là băng nhóm giang hồ do Trần Xuân Đức (Đức “quắn”) và Khưu Hồng Trọng (Trọng “bờm”) cầm đầu hoạt động bảo kê trong thời gian dài ở quận 12 vừa bị Công an TPHCM bắt giữ.

Mặc dù băng nhóm bảo kê đã vào tù, nhưng các nạn nhân vẫn còn nơm nớp lo sợ bởi “người thân của Đức đánh tiếng với một người bà con của tôi, “anh Đức mà ra được, ảnh sẽ giết tất cả chúng mày”, một nạn nhân cho biết.

Kinh!

4. Diện váy cô dâu đứng bên siêu xe tìm chồng

Ảnh: Một Thế giới

Cô gái trong ảnh tên là Tiểu Ngư, đang làm xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc không thua gì hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc và say xỉn bởi nội dung tấm biển:

“Năm nay tôi 30 tuổi, cha mẹ tôi luôn chỉ trích việc tôi không chịu lấy chồng. Đến thời điểm này, tôi chưa tìm thấy một người nào mà mình thấy phù hợp. Tôi đứng đây là mong sẽ tìm được một người đàn ông có thể kết hôn và chung sống với tôi suốt cuộc đời.

Ngày hôm nay, tôi đứng đây, muốn ôm 999 người. Nếu người thứ 999 ôm tôi là một chàng trai còn độc thân, tôi sẽ kết hôn cùng người ấy. Hy vọng mọi người có thể giúp đỡ cũng như làm chứng cho tôi. Của hồi môn của tôi không có gì nhiều, chỉ có chiếc xe này. Cảm ơn mọi người”.

Và vui nhất là đã lần lượt một số người đàn ông đến và ôm cô vào lòng.

Vui thật!

5. Một phần ba người Anh muốn yêu…robot không!

Ảnh: dailymail

Ý tưởng về việc quan hệ tình dục với robot trước đây được cho là chỉ có trong những câu chuyện viễn tưởng. Tuy nhiên, một nghiên cứu khoa học mới đây lại cho thấy điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

Một cuộc khảo sát gần đây tại Anh, được thực hiện bởi VoucherCodesPro với 2.816 người Anh từ 18 tuổi tham gia cho kết quả hết sức bất ngờ: 21% người được hỏi cho biết họ sẽ quan hệ với robot nếu có thể, và một trong 3 người sẵn sàng hẹn hò với đối tác (người máy).

Những chuyên gia hàng đầu về các công nghệ cho tương lai dự đoán vào năm 2050, mối quan hệ tình cảm (và cả tình dục) giữa con người và robot sẽ trở nên phổ biến.

6. Những Việt kiều mù chữ và không có cơm ăn

Ảnh: Zing

Ảnh: Zing

Oh My Chuối hôm nay xin được khép lại bằng những câu chuyện quặn thắt về một xóm Việt kiều Campuchia thuộc ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, Tây Ninh.

Xóm được thành lập khoảng năm 2012, lúc đầu có 4 - 5 hộ. Đến nay đã có trên 200 hộ với 1.000 nhân khẩu, tất cả đều từ Campuchia (Biển Hồ) về sinh sống.

Sau nhiều năm lưu lạc xứ người, họ trở về quê hương với hai bàn tay trắng, không giấy tờ, không tài sản, không nhớ được gốc gác nơi mình sinh ra. Ba mẹ không quốc tịch, không hộ tịch nên những đứa trẻ cũng chung số phận. Các em đều không được đến trường đi học. Những em lớn đi bán vé số, chài lưới hoặc đi quét lá cao su với mức thu nhập từ 10.000 - 50.000 đồng/ngày.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng những đứa trẻ vẫn hồn nhiên lớn lên trong cuộc sống thiếu thốn, không biết đọc, không biết viết. Chúng chỉ biết hôm nay chứ chẳng rõ ngày mai như thế nào.

Nhìn bọn trẻ, chợt thấy đôi khi những tranh cãi trên đời, ví như hoa hậu là người phàm hay thần thánh? hoa hậu có được hút thốc hay say xin không? bỗng trở nên vô nghĩa…

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/oh-my-chuoi/oh-my-chuoi-hoa-hau-khong-phai-la-nguoi-pham-nhung-viet-kieu-mu-chu-va-quan-he-tinh-duc-voi-robot-572383.bld