NutiFood và những nỗ lực thầm lặng cho Đội tuyển bóng đá U-19

Nhớ lại những ngày diễn ra vòng loại U-19 châu Á 2013 tại Malaysia, các cầu thủ U-19 của VN đã “khốn khổ” vì không thể ăn được các món ăn của người Hồi giáo. Điều này nếu không được giải quyết kịp thời thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thể lực cũng như tâm lý của các cầu thủ trước khi lâm trận. Trong tình thế nguy cấp, đoàn chuyên gia dinh dưỡng NutiFood đã quyết định bay sang Malaysia hỗ trợ cho đội tuyển. Dù không được phép trực tiếp vào bếp nấu nhưng qua một cuộc thương lượng, khách sạn cũng đồng ý để một đầu bếp Malaysia gốc Việt cùng các đầu bếp của Nhà hàng Mùa Vàng (thuộc đoàn NutiFood) đứng bên ngoài hướng dẫn nấu ăn theo hương vị Việt. Các cầu thủ vô cùng thích thú với các món ăn quê nhà. Trong lần thi đấu đầy gay cấn ấy, Đội tuyển U-19 Việt Nam thắng cả ba trận liên tiếp. Kể từ đó, chế độ dinh dưỡng cho các cầu thủ trẻ lại càng được NutiFood đặc biệt quan tâm nhằm giúp các em đạt được chiều cao tối đa, phát triển toàn diện về thể chất cũng như thể lực trước mỗi trận đấu.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=534023&mod=detnews&p=