Nước mắt người mẹ

Tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Quy (1972, Gio Linh, Quảng Trị, hiện đang tạm trú tại số 88, Ngô Chi Lan, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) chúng tôi vẫn không khỏi chạnh lòng thương cảm. Sinh được 5 đứa con thì 3 con mắc bệnh gan (một cháu đã qua đời), chồng chị cũng bị bệnh gan. Để có tiền chữa bệnh cho con, chị Quy cùng các con nhỏ phải lặn lội từ Quảng Trị vào Đà Nẵng ở trọ, làm đủ mọi việc để kiếm tiền. Cháu đầu Mai Quang Thắng (1994) bị bệnh xơ gan, to lách, nang thận trái dù đã được phẫu thuật nhưng bệnh vẫn chưa tiến triển, sức khỏe giảm sút. Cháu gái thứ hai (1997) qua đời lúc gần 2 tuổi, vì bệnh to gan, cổ trướng.

Rồi đến cháu Mai Xuân Tiến (2013) bị bệnh gan thận đa nang di truyền, bụng chướng. Chị Quy cho biết, bụng cháu càng ngày càng to, bác sĩ khám chẩn đoán cả gan và thận đều hư cần phải phẫu thuật ghép gan, thận thì mới có thể duy trì sự sống. Cháu thường xuyên bị chảy máu cam, ra máu miệng, nhiều hôm cháu ôm bụng kêu đau, rồi ngất xỉu, chị phải bồng con đi cấp cứu. Chị Quy và chồng đã sẵn sàng sẽ hiến gan và thận để con trai được tiếp tục sống, tuy nhiên số tiền để phẫu thuật cho cháu Tiến quá lớn, chị Quy chạy vạy, vay mượn khắp nơi và lao động cật lực vẫn không thấm vào đâu.

Chị Quy và các con sống khó khăn trong căn phòng trọ chật hẹp.

“Con thương mẹ lắm, mẹ đừng bỏ con nghe mẹ...”, nghe cậu bé 4 tuổi thủ thỉ với mẹ mà chúng tôi không cầm được nước mắt. Ngoài cháu Tiến, hai đứa con gái (một cháu học lớp 4, một cháu học lớp 8) cũng theo mẹ vào Đà Nẵng đi học. Người mẹ nghèo nghẹn ngào chia sẻ: “Cuộc sống quá khó khăn, tôi phải đưa các con vào Đà Nẵng bươn chải kiếm sống và có tiền chữa bệnh cho các cháu, ai thuê gì làm nấy, vất vả, khổ cực bao nhiêu tôi cũng chịu được...”. Nhiều lần cùng các con giành giật giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, chị Quy đau đớn và thương con vô cùng. Lúc này đây, gia đình chị Quy cần lắm những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc xa gần, quý mạnh thường quân giúp đỡ để có tiền chạy chữa bệnh tật cho các con... Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh) hoặc chị Lê Thị Quy (số 88, Ngô Chi Lan, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu), SĐT chị Quy: 01656679382.

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/111_165906_nuoc-mat-nguoi-me.aspx