Nửa đêm về cạy cửa chém chết tình địch

Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đang truy bắt Hà Xuân Hoa (31 tuổi), trú tại thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường (Ba Vì) làm rõ hành vi Giết người.

Khoảng 21h ngày 20/10, do mâu thuẫn tình ái, Hà Xuân Hoa đã dùng hung khí chém chết ông Đỗ Tất Thắng (46 tuổi, trú cùng địa phương) ngay tại nhà mình. Nguyên nhân được cho là nạn nhân có quan hệ với vợ của hung thủ tên là Nguyễn Thị Liễu (32 tuổi).

Thấy bố chém người, hai con của Hoa đang ở trong nhà chạy ra ngoài hô hoán. Còn ông Thắng cố vùng dậy bỏ chạy lê ra ngoài đường, đi được một đoạn thì gục xuống.

Một số người dân chứng kiến vụ việc, chạy tới đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến 8h sáng 21/10, ông Thắng đã tử vong.

Người nhà chị Liễu đang lau dọn vết máu vương bắn khắp nơi.

Theo hàng xóm, lúc xảy ra vụ việc người dân chạy tới thì thấy chị Liễu người dính đầy máu lao ra và chạy đến UBND xã trình báo. Lúc này, chị Liễu bị đứt một ngón tay, mặt trắng bệch hoảng sợ. Riêng Hoa sau khi chém tình địch đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ba Vì phối hợp Phòng cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội đã khám nghiệm và truy tìm hung thủ gây án.

Ông Nguyễn Xuân Hiệu, Phó chủ tịch UBND xã Phú Cường, cho biết đây là lần đầu tiên ở xã xảy ra vụ trọng án liên quan đến mâu thuẫn tình ái. Nhà nạn nhân cách nhà hung thủ vài chục mét.

Cách đấy không xa rất đông bà con lối xóm đến lo đám tang cho anh Thắng.

Chị Hà Thị Bích Hải, chị ruột của hung thủ, cho biết: "Cách đây 2 năm, Hoa sang Trung Quốc làm thuê. Hàng tháng Hoa đều gửi tiền về cho vợ nuôi con. Chị Liễu làm nghề may thuê, có 2 con một lớp 9 và một lớp 3. Gần đây, nghe hàng xóm nói chị Liễu có quan hệ ngoài vợ ngoài chồng với ông Đỗ Tất Thắng nhưng tôi không tin”.

Theo nguồn tin ban đầu, vợ ông Thắng đi lao động ở Đài Loan mấy năm nay, nạn nhân là chủ cai thợ xây, một mình chăm sóc hai đứa con. Hiện một đứa học đại học, một đứa đã làm thủ tục xong chờ đi lao động Đài Loan. Mấy tháng nay, Thắng xây nhà cho anh Cẩn ở đối diện nhà Liễu nên thường sang nhà Liễu ngủ tại đó.

Đêm 20/10, Hoa đột ngột từ Trung Quốc về mà không báo trước. Lúc đó đêm đã khuya, hai đứa con của Hoa ngồi ở phòng ngoài xem tivi và chơi điện tử, còn Liễu với tình nhân ở trong buồng. Hoa về nhà thấy cổng khóa, đã trèo tường vào. Sau đó dùng hung khí cậy chốt cửa… Hai đứa con chỉ kịp kêu "bố", Hoa đã chạy vào buồng, dùng điện thoại hơ hơ lên soi, phát hiện đôi tình nhân nên đã dùng hung khí chém.

Theo Trần Hằng - Minh Hiền/Công an nhân dân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nua-dem-ve-cay-cua-chem-chet-tinh-dich-tren-giuong-ngu-post691583.html