Nữ sinh vô gia cư trúng tuyển 56 trường đại học ở Mỹ

Destiny Jackson, 18 tuổi, trúng tuyển 56 đại học ở Mỹ, trong đó có nhiều trường danh tiếng như Đại học Pennsylvania, Đại học California (Los Angeles) và Đại học Howard.

Destiny Jackson chia sẻ với Good Morning America, cô được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường năm 3 tuổi. Từ bé, cô đã phải vật lộn với bệnh tật và thường xuyên bị gia đình tra tấn tinh thần. Năm 13 tuổi, nữ sinh quyết định bỏ nhà đi và sống lang bạt ở những khu nhà tình thương, nhà tập thể.

Destiny Jackson trúng tuyển 56 trường đại học ở Mỹ. Ảnh: ABC News.

Bỏ nhà đi khi còn quá nhỏ, Jackson phải học cách quản lý sức khỏe và tự đi bệnh viện. Rất may, được sự hỗ trợ của bác sĩ, cô dần kiểm soát bệnh tình. Thậm chí, các bác sĩ giúp cô chuyển đến sống tại nơi tạm trú dành cho người vô gia cư.

Tình trạng sức khỏe và tuổi tác khiến Jackson gặp khó khăn trong việc tìm gia đình nhận nuôi.

"Tôi phải vật lộn tìm gia đình mới, nhưng không ai muốn nuôi một người mắc bệnh tiểu đường ở tuổi thiếu niên", nữ sinh 18 tuổi tâm sự.

Để thay đổi cuộc đời mình, Jackson quyết tâm học tập và ghi danh vào đại học. Thông qua các hội thảo giới thiệu học bổng và các trang đăng ký trực tuyến, nữ sinh nộp hồ sơ vào hàng chục trường trong nước. Kết quả, cô trúng tuyển 56 trường, trong đó có nhiều trường danh tiếng như Đại học Pennsylvania, Đại học California (Los Angeles) và Đại học Howard.

Mục tiêu của Destiny Jackson là theo học ngành Khoa học chính trị tại Spelman College. Đây là cơ sở giáo dục đại học nổi tiếng về đào tạo các nữ lãnh đạo, nhà hoạt động chính trị tài năng như Alice Walker, Marian Wright Edelman... Phó tổng thống Mỹ đương nhiệm, bà Kamala Harris, cũng truyền nhiều cảm hứng học tập cho cô gái trẻ.

Ngoài việc học, Jackson mong muốn theo đuổi nghệ thuật và mong muốn có một chương trình radio của riêng mình trước khi tham gia sự nghiệp chính trị.

Khi được yêu cầu đưa lời khuyên cho các bạn trẻ, Destiny Jackson nói rằng bạn không nên để người khác quyết định cuộc đời của mình, hãy là tác giả và tạo ra câu chuyện của riêng mình.

"Nhiều người nói rằng tôi không thể làm được những điều này vì tôi là người vô gia cư, bệnh tật đầy mình. Nhưng tôi vẫn theo đuổi đến cùng, tôi không quan tâm những điều người khác nói", nữ sinh nói với ABC Audio.

Minh Thúy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-vo-gia-cu-trung-tuyen-56-truong-dai-hoc-o-my-post1220583.html