Nữ sinh lớp 8 tố cáo bị phó công an xã xâm hại

Theo tố cáo, sau khi lên xe máy, Trịnh Văn K đã chở cháu T tới cánh đồng muối. Giữa đồng không mông quạnh, người này đã khống chế cháu T để xâm hại...

Nhà cháu T. Ảnh: G.Hân

Lời kể của gia đình cháu bé

Cháu bé trong sự việc này là Lê Thị T (nữ sinh lớp 8, trú tại xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Cho đến những ngày này, cứ thấy người lạ đến nhà là cháu T lại la hét, gào khóc thất thanh rồi liên tục đập đầu vào tường. Trao đổi với PV, anh Lê Văn V (SN 1981, bố cháu T) cho biết: Khoảng 19h ngày 6/7, sau khi gia đình ăn tối xong, cháu T cầm điện thoại sang nhà bạn cùng xóm để cài lại máy. Nhưng do bạn đi vắng nên cháu T quay trở về nhà. Vừa về tới cổng, T gặp ông Trịnh Văn K (phó công an xã). Lúc này, ông K nhờ cháu T đi cùng để giải quyết chút việc. Do trời tối nên cháu T từ chối. Đúng lúc đó, vợ ông K ở trong nhà chạy ra. Sau vài phút nói chuyện, vợ ông ấy nhờ cháu T đi cùng chồng mình.

Sau vài giây suy nghĩ, cháu T đồng ý lên ngồi sau xe máy của ông K. Trên đường đi, ông K không bật đèn xe và đề nghị cháu T ngồi ép sát vào người mình. Thấy vậy, cháu T hoảng sợ và nói ông K đưa cháu quay về nhà. Tuy nhiên, ông K không nghe và tiếp tục phóng xe ra khu vực cánh đồng muối. Giữa đồng không mông quạnh, trời lại tối, ông K đã khống chế cháu T rồi giở trò đồi bại. Sau một hồi giằng co, cháu T đã may mắn thoát được bàn tay của ông này. Vừa chạy, cháu vừa gọi điện cầu cứu bố mình.

Anh V kể: “Lúc đó tôi đang ngồi ở nhà thì bất ngờ nhận được điện thoại của con gái với giọng nói hốt hoảng: “Bố ơi, ra đồng muối cứu con” rồi tắt máy. Nghe vậy, tôi vội vàng lấy xe chạy đi tìm con. Khi ra tới đồng muối, tôi chỉ thấy ông K đang đứng cạnh chiếc xe máy. Tôi liền hỏi xem có thấy cháu T không thì ông ấy nói không thấy. Trong tâm lý hoảng sợ, tôi tiếp tục vừa đi vừa gọi con. Nghe thấy tiếng tôi, cháu T từ đâu đó chạy ào tới khóc nức nở. Người run lên bần bật. Lúc này, ông K vẫn đi xe máy theo sát đằng sau tôi và bảo muốn về nhà tôi nói chuyện. Về đến nhà, cháu T chạy vào góc nhà ngồi khóc. Lúc ông K đi vào, cháu càng hoảng sợ rồi hét lên đuổi về. Thấy vậy, tôi bảo ông K có chuyện gì thì nói sau. Khi ông K về, vợ chồng tôi khóa cổng rồi vào dỗ dành con gái thì mới biết, cháu vừa bị ông K cưỡng bức”.

Nạn nhân bị tổn thương vùng kín

Ngồi ôm cô con gái nhỏ, chị Nguyễn Thị O (SN 1982, mẹ cháu T) nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Ông K vốn là hàng xóm, vẫn thường xuyên qua nhà tôi chơi, ai ngờ lại có hành vi đồi bại như vậy. Từ hôm xảy ra sự việc tới giờ, cháu T luôn trong tâm trạng hoảng loạn, sợ tiếp xúc với người xung quanh. Ngay đêm xảy ra chuyện, cháu T bỏ nhà đi. Người thân hoảng loạn đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Gia đình cũng đã nhờ tới sự giúp đỡ của cơ quan chức năng. Mãi đến ngày 8/7, một người họ hàng xa gọi điện thông báo cháu T đang ở nhà họ. Khi đó mọi người mới thở phào khi biết cháu T vẫn an toàn”.

Bức xúc trước hành vi của ông K, ngày 8/7, gia đình cháu T đã viết đơn tố cáo gửi Công an huyện Hậu Lộc. Sau đó, Công an huyện đã đưa cháu T đi khám giám định. Theo thông tin từ anh V, phần âm hộ của cháu T bị tổn thương nhiều. Màng trinh đã bị rách. “Sau khi đưa con gái đi giám định, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được thông báo gì từ phía Công an huyện Hậu Lộc. Tới đây, gia đình tôi sẽ tiếp tục gửi đơn tố cáo lên Công an tỉnh Thanh Hóa nhờ vào cuộc điều tra”, anh V nói.

Anh Lê Chiến S (chú ruột cháu T) bức xúc: “Sau khi gây ra chuyện, gia đình ông K đến nhà xin lỗi và hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm, mong gia đình anh V tha thứ. Tuy vậy, gia đình không chấp nhận lời xin lỗi đó. Ông K phạm tội tới đâu thì để cho pháp luật xử lý”.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Trịnh Văn K (người bị tố cáo trong vụ việc nói trên) nói: “Hiện phía cơ quan công an đang xác minh nội dung tố cáo, mọi chuyện đúng sai thì chờ kết luận. Giữa tôi với gia đình anh V không có mâu thuẫn gì. Bản thân tôi cũng không có tình cảm trai gái với cháu T. Tôi nghĩ rằng “cây ngay không sợ chết đứng”. Tôi đã có vợ và 2 đứa con. Việc gia đình anh V tố cáo đấy là quyền của họ. Tôi cũng không ngờ câu chuyện lại như thế”. Khi PV đề cập tới chuyện có hay không việc ông K chở cháu T ra đồng muối thì ông K đáp rằng: “Cái này phía cơ quan công an đang làm. Họ sẽ chứng minh có hay không việc làm đó”.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Xuân Liên, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho biết, địa phương đã nhận được đơn của gia đình anh V liên quan tới việc tố cáo ông K có hành vi hãm hiếp cháu T. Ông K cũng đã được cho tạm nghỉ việc vài ngày để phục vụ công tác điều tra.

Ông Trần Huy Hiệp, Trưởng Công an huyện Hậu Lộc cho biết, đã nhận được đơn phản ánh của gia đình anh Lê Văn V và sự việc đang trong quá trình điều tra. Ông Hiệp nói: “Chúng tôi đã gửi báo cáo lên Công an tỉnh, hiện sự việc chưa thể có kết quả ngay được. Bước đầu chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác đối với ông K để phục vụ điều tra”.

Gia Hân

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nu-sinh-lop-8-to-cao-bi-pho-cong-an-xa-xam-hai-20160720092811329.htm