Nữ sinh Bình Phước đoạt giải thưởng Cánh diều vàng 2023

Bích Ngọc

BPO - Vỡ òa cảm xúc trong khoảnh khắc nhận cúp Cánh diều vàng 2023 cho hạng mục phim ngắn khi mới chỉ là sinh viên, Đinh Phạm Phước Bình cho biết, đây sẽ là nguồn động lực để em phấn đấu vươn đến các mục tiêu lớn hơn.

Không ngừng nuôi dưỡng đam mê

Đinh Phạm Phước Bình sinh ra và lớn lên ở phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, hiện là sinh viên năm cuối ngành đạo diễn điện ảnh - truyền hình, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Ngay từ năm lớp 11, Bình đã theo dõi và đăng ký học các lớp phát huy năng khiếu sân khấu điện ảnh cũng như tham gia một số cuộc thi làm phim và đoạt giải cao. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tổng điểm xét tuyển đại học là 35,5, cô gái người Bình Phước đã trở thành thủ khoa đầu vào ngành đạo diễn điện ảnh - truyền hình.

Đinh Phạm Phước Bình miệt mài với từng cảnh quay trong quá trình làm phim

Thế mạnh của Bình là thể loại phim tình cảm, đặc biệt là tình cảm gia đình. Bên cạnh đó, phim tài liệu là thể loại Bình rất thích và hy vọng trong tương lai có thể chinh phục. Ngoài việc học tại trường, để phát triển kỹ năng và thúc đẩy lẫn nhau giữa các nhà làm phim trẻ, Bình đang giữ vai trò đồng sáng lập dự án hậu kỳ 10Bit Post.

Khi biết con gái muốn theo nghề làm phim, dù không cấm cản nhưng gia đình của Bình khá lo lắng. Biết được tâm sự và nỗi lo của bố mẹ, Bình luôn cố gắng phấn đấu để chứng minh thực lực qua các sản phẩm điện ảnh chất lượng và các giải thưởng. Đến nay, Bình đã có 2 sản phẩm điện ảnh tâm đắc cùng một số thành tích trong các cuộc thi phim ngắn quốc tế. Chiếc cúp Cánh diều vàng 2023 cho phim ngắn là thành tích gần đây nhất, cũng là giải thưởng danh giá nhất mà Bình có được cho tới hiện tại. Điều bất ngờ hơn ở chỗ tác phẩm đoạt giải chỉ là bài tập cho môn nghiệp vụ đạo diễn của Bình.

Hai tuần miệt mài với sản phẩm đoạt Cánh diều vàng

“Dưới đáy hố” là câu chuyện về đời sống của người dân làm vườn thuê ở một vùng quê hẻo lánh và những dòng cảm xúc lẫn lộn của một chàng thanh niên trẻ khi đối diện với cái chết sắp tới của vợ mình. Đó là những câu chuyện về tình người, về bản chất của sự vật và cách con người vượt qua nỗi sợ của chính mình.

Ý tưởng ban đầu của phim xuất phát từ cuốn sách “Lên tàu cùng Socrates: Đi tìm ý nghĩa cuộc sống từ các triết gia” (tác giả Eric Weiner) mà Bình rất tâm đắc. “Bên cạnh đó, sự kiện ông bà của mình qua đời đã khiến mình có những cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc hơn” - Phước Bình trải lòng.

Phước Bình (thứ hai, từ trái qua) cùng thầy cô dự lễ trao giải thưởng Cánh diều vàng 2023

Phước Bình (thứ hai, từ phải qua) nhận cúp Cánh diều vàng cho phim ngắn “Dưới đáy hố”

Phim có thời lượng 28 phút, được nữ sinh thực hiện trong 2 tuần từ khi lên ý tưởng, viết kịch bản, quay và dựng. Bình quyết định về Bình Phước làm phim vì nhận thấy bối cảnh ở đây rất thích hợp, mặt khác là để bố mẹ hiểu thêm về công việc làm phim của con gái.

Bình bật mí: “Chi phí làm phim chỉ ở “mức sinh viên”. Phim còn có sự giúp đỡ từ ê-kíp đều là các bạn sinh viên trẻ đam mê làm phim, gia đình và thầy cô”. Vì thực hiện “Dưới đáy hố” trong mùa mưa nên ê-kíp chỉ kịp quay trong 2-3 ngày. “Nhưng đổi lại, bất kỳ ai trong ê-kíp cũng rất nhiệt tình và đầy tâm huyết với phim nên dù có đi xa và dầm mưa cỡ nào mọi người cũng vui vẻ làm việc” - Bình chia sẻ.

Nữ đạo diễn trẻ và chiếc cúp Cánh diều vàng danh giá

Thạc sĩ Lương Đức Anh đồng hành với Phước Bình trên hành trình chinh phục cúp vàng

Khi có thông báo về giải thưởng Cánh diều vàng 2023, dù lo lắng nhưng được thầy cô động viên, đồng thời cũng muốn thử sức nên Bình đã nộp phim thông qua trường. Bình cho biết bản thân rất hồi hộp và đã vỡ òa cảm xúc khi cái tên “Dưới đáy hố” được xướng lên. “Chiếc cúp Cánh diều vàng giúp mình biết được bản thân còn thiếu sót những gì, cần trau dồi thêm điều gì. Từ đó, mình đặt mục tiêu phấn đấu vươn đến các giải thưởng quốc tế. Mình tự hào vì đã có bước đi đầu tiên trên con đường sự nghiệp làm phim cũng như biết ơn thầy cô, ê-kíp, gia đình, khán giả đã đồng hành, ủng hộ và san sẻ” - Bình cho hay.

Là người dạy Phước Bình trong 2 khóa phát huy năng khiếu trước khi vào trường, cũng là chủ nhiệm của nữ sinh trong năm nhất đại học, Thạc sĩ Lương Đức Anh, giảng viên Khoa Điện ảnh - Truyền hình và phụ trách truyền thông của trường cho biết: “Thái độ học tập của Bình rất tốt và nghiêm túc. Bình luôn thể hiện sự đam mê và quyết liệt trong việc thực hành và làm phim mỗi học kỳ. Xuyên suốt các học kỳ, môn Nghiệp vụ đạo diễn của Bình luôn có sản phẩm tốt và được giáo viên bộ môn đánh giá cao”.

“Sau 10 năm kể từ ngày Trần Thanh Huy (đạo diễn của Ròm) nhận Cánh diều vàng cho phim 16g30 thì giờ mới có một sinh viên tiếp theo của trường nhận vàng. Điều đặc biệt hơn là các giải trước, đa phần sinh viên nhận giải thưởng bằng phim tốt nghiệp thì Bình nhận lần này chỉ với phim học kỳ”.

Thạc sĩ LƯƠNG ĐỨC ANH, giảng viên Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh

Sau thành công của giải thưởng phim ngắn xuất sắc nhất, Bình cho biết bản thân sẽ tiếp tục học tập và trau dồi kỹ năng làm phim. Đồng thời, nữ sinh cũng muốn thử sức ở nhiều cuộc thi khác và tiếp tục những dự án mới.

Nói về vùng đất Bình Phước với sự đa dạng dân tộc, nhiều nét văn hóa đặc sắc và thiên nhiên phong phú, Phước Bình mong muốn sẽ tìm được những chủ đề thật hay và thú vị để thực hiện thêm những sản phẩm điện ảnh tại chính nơi mình sinh ra và lớn lên.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/148530/nu-sinh-binh-phuoc-doat-giai-thuong-canh-dieu-vang-2023