Nữ sinh 2K3 mang nét hoài cổ vào bộ ảnh đón Tết cổ truyền

Thuộc thế hệ Gen Z, tuy nhiên Hà Phương luôn yêu thích những tấm ảnh mang nét đẹp hoài cổ, toát lên được vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ Việt Nam. Với Phương, cho dù xã hội có hiện đại đến đâu thì cái đẹp của quá khứ vẫn được người trẻ tìm về, làm niềm cảm hứng bất tận trong sáng tác nghệ thuật hay nhiếp ảnh.

Lê Hà Phương (sinh năm 2003) hiện đang theo học ngành Luật tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Song song với công việc học, Hà Phương còn được biết đến là người mẫu ảnh tự do và là KOL. Là một người yêu thích những tấm ảnh mang nét đẹp hoài cổ, từng có thời gian mê mẩn phong cách chụp ảnh đó vì toát lên được vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ Việt. Lấy niềm cảm hứng từ đó, mới đây, Hà Phương đã thực hiện một bộ ảnh đón Tết cổ truyền mang nét hoài cổ, hòa trộn một chút hiện đại của thế hệ Gen Z.

Lê Hà Phương (sinh năm 2003) hiện đang theo học ngành Luật tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Bộ ảnh của Hà Phương được lấy bối cảnh tại Chợ Đồng Xuân – một ngôi chợ lớn nhất nằm trong khu phố cổ Hà Nội, có lịch sử tồn tại hàng trăm năm từ thời phong kiến nhà Nguyễn. Với những hình ảnh gắn liền với Tết Việt như áo dài, miếng trầu, nhành hoa, Hà Phương đã mang đến hình ảnh Tết rất thân thuộc và ấm áp.

Hà Phương chia sẻ: “Mình rất thích những tấm ảnh ngày xưa của mẹ cũng như thời ngày xưa, nó toát lên vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng của người phụ nữ Việt. Mình nghĩ, dù đời sống hiện tại có hiện đại đến đâu đi chăng nữa thì những giá trị truyền thống, xưa cũ vẫn được người trẻ tiếp nhận và giữ gìn. Và đó cũng chính là cảm hứng để mình thực hiện bộ ảnh này”.

Với Hà Phương, cho dù xã hội có hiện đại đến đâu thì cái đẹp của quá khứ vẫn được người trẻ tìm về, làm niềm cảm hứng bất tận trong sáng tác nghệ thuật hay nhiếp ảnh.

Là một người con của vùng núi Tây Bắc, Yên Bái được du khách biết đến với thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đa dạng và ẩm thực phong phú. Nhắc đến ẩm thực Yên Bái, ta không thể không nhắc đến những món ăn đặc sản như: Thịt trâu gác bếp, gà nướng lá mắc mật, lạp xưởng, các món ngon từ nếp Tú Lệ, chè Suối Giàng,... Đây đều là những thứ Hà Phương luôn luôn tự hào, cũng là một trong những hình ảnh đặc trưng ngày Tết ở quê cô bạn, cùng với bánh chưng, bánh giầy.

Hà Phương thổ lộ: “Tết trong mỗi người đều mang một ý nghĩa rất riêng, nhưng với bản thân mình, có lẽ Tết vẫn mang một điểm chung mà từ trẻ nhỏ cho tới người lớn đều cảm nhận được. Đó là, Tết đem tới trong tim chúng ta những điều ấm áp và ngọt ngào nhất. Là về với cảm giác được chăm sóc cho những người mình thương yêu, thứ hạnh phúc ấy bình dị vô ngần mà ai cũng xứng đáng có được”.

Với những dự định trong năm mới, Hà Phương cũng đặt ra nhiều mục tiêu cho riêng mình. Song, cô bạn sẽ luôn phấn đấu, cố gắng phát triển bản thân đi lên, không chỉ trong học tập mà cả công việc, vươn tới trở thành một người có ích cho xã hội.

Thảo Trần

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-2k3-mang-net-hoai-co-vao-bo-anh-don-tet-co-truyen-post1501630.tpo