Nữ nghi phạm nói bị lừa trong vụ đánh bom sát hại blogger quân sự Nga

Hôm thứ Ba (16/10), người phụ nữ Nga bị buộc tội ám sát một blogger quân sự nổi tiếng đã khai trước tòa rằng cô nghĩ gói hàng cô đưa cho nạn nhân trong một quán cà phê ở St Petersburg có chứa một thiết bị nghe lén chứ không phải một quả bom.

Darya Trepova cho biết cô hành động theo lệnh của một người đàn ông ở Ukraine mà cô biết có biệt danh là "Gestalt" (theo tiếng Đức nghĩa là "Hình dạng"), người này đã gửi tiền và chỉ dẫn cho cô trong vài tháng trước khi blogger Vladlen Tatarsky bị sát hại vào ngày 2 tháng 4 năm ngoái.

Darya Trepova, người bị tình nghi giết blogger quân đội Nga Maxim Fomin, được áp giải trước phiên điều trần ở Moscow, Nga, ngày 4 tháng 4 năm 2023. Ảnh: REUTERS

Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ sát hại blogger Tatarsky. Các quan chức cấp cao Ukraine không nhận trách nhiệm cũng như không phủ nhận sự liên quan, trong khi trợ lý tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak mô tả đây là vấn đề nội bộ ở Nga.

Tatarsky đã bị giết chết bởi một quả bom giấu trong một bức tượng nhỏ mà Trepova đưa cho ông ấy trong quán cà phê, nơi ông ấy đang nói chuyện với khán giả lên tới 100 người.

Bức tượng này có hình dáng giống với Tatarsky. Các nhân chứng kể tại phiên tòa rằng blogger này đã lật nó trên tay trước khi nó phát nổ, khiến ông này thiệt mạng ngay tại chỗ và làm bị thương hàng chục người.

Danh tính của người mang biệt danh "Gestalt" vẫn chưa rõ ràng.

Trong phiên tòa xét xử ở St Petersburg hôm thứ Ba, Trepova, 26 tuổi, cho biết cô được một nhà báo gốc Ukraine tên là Roman Popkov, người mà cô kết nối trên Twitter (nay là X), giới thiệu với người có biệt danh "Gestalt". Cô đã nói với Popkov rằng cô ấy phản đối cuộc tấn công của Nga và có thiện cảm với Ukraine, đồng thời đang tìm kiếm sự giúp đỡ của anh ấy để đến Ukraine và tự mình làm nhà báo.

Các nhà điều tra Nga đã cáo buộc Popkov vắng mặt về tội "dàn dựng thực hiện một hành động khủng bố". Ông này đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan.

Trepova cho biết, dưới sự hướng dẫn của "Gestalt", cô đã tham dự các buổi nói chuyện của Tatarsky vào đầu năm 2023 và tự giới thiệu mình với ông ấy, cô tự nhận mình là một sinh viên nghệ thuật tên là Anastasia Kriulina.

Vào tháng 3, "Gestalt" gửi cho cô bức tượng hình Tatarsky qua đường bưu điện, kèm theo hướng dẫn để đích thân trao nó cho blogger quân sự. Cô nói với tòa án rằng lúc đó cô nghĩ rằng đây có thể là một quả bom và nhớ đến trường hợp của Darya Dugina, một nhà báo ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga đã chết khi xe bị nổ tung gần Moscow vào năm 2022.

"Tôi rất sợ hãi và hỏi Gestalt: 'Điều này không giống với Daria Dugina sao?' Anh ấy trả lời rằng không, chỉ có máy nghe lén và thiết bị theo dõi", Trepova cho biết. "Việc bàn giao thiết bị nghe lén đã là hành vi xâm phạm quyền riêng tư và bất hợp pháp. Tôi rất lo lắng về điều này và nghĩ rằng nó có thể là một quả bom".

Trepova đã tiếp tục kế hoạch tặng bức tượng cho Tatarsky vì "Tôi không nghĩ họ có thể gài bẫy tôi như thế này" và cho rằng mục đích nghe lén Tatarsky là để tìm hiểu thêm những gì anh ta biết về cuộc chiến ở Ukraine mà cô phản đối.

Trepova cho biết sau khi quả bom phát nổ, cô đã gọi điện cho Gestalt để chất vấn với ông ta. "Tôi đã chửi bới ông ta và nói rằng có người bị thương ở đó và tôi nhận ra rằng họ đã làm điều này và tôi có liên quan đến việc đó", cô nói.

"Tôi tiếp tục chửi thề. Ông ta nói: 'Khi cô đến Ukraine và thăm chúng tôi, cô có thể đánh tôi'. Điều này khiến tôi rất tức giận”, cô nói trong nước mắt tại phiên tòa.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nu-nghi-pham-noi-bi-lua-trong-vu-danh-bom-sat-hai-blogger-quan-su-nga-post281276.html