Nữ du khách Việt chi nửa tỷ đồng du lịch Úc, bay trực thăng ngắm Sydney

Hơn một tuần khám phá nước Úc, chị Nhung dành thời gian trải nghiệm các dịch vụ du lịch sang trọng, đẳng cấp như bay trực thăng, ngắm Sydney từ trên cao hay thưởng thức bữa ăn lãng mạn trên du thuyền 5 sao,… với tổng chi phí hơn 555 triệu đồng.

Chị Bùi Trang Nhung (đến từ TP.HCM) vừa có chuyến du lịch tới nước Úc ngày 26/5, đúng vào ngày diễn ra lễ hội ánh sáng Vivid Sydney. Chuyến đi kéo dài một tuần với nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Chị Nhung check-in tại nhiều điểm đến nổi tiếng ở thành phố Sydney trong chuyến du lịch vào cuối tháng 5 vừa qua

Để có những trải nghiệm trọn vẹn nhất và không tốn nhiều thời gian, công sức di chuyển, chị Nhung quyết định chỉ khám phá một thành phố trong suốt chuyến đi. Và Sydney là nơi nữ du khách Việt chọn làm điểm dừng chân.

“Lần này mình chỉ đến một thành phố, không đi nhiều nơi để tập trung cho những trải nghiệm cao cấp, đáng giá nhất và dành thời gian chụp hình, đi dạo hay mua sắm, nghỉ ngơi,…”, chị nói.

Cô gái Việt chi hơn nửa tỷ đồng du lịch Úc, bay trực thăng ngắm Sydney từ trên cao

Trong một tuần khám phá Sydney, chị Nhung đã tìm hiểu và đặt bữa tối lãng mạn tại một trong những nhà hàng có tầm nhìn đẹp nhất thành phố. Chị cũng có cơ hội thưởng thức bữa ăn đẳng cấp trên du thuyền 5 sao do chính đầu bếp nổi tiếng tại Úc chế biến, vừa ăn vừa ngắm khung cảnh tuyệt đẹp quanh thành phố lúc lên đèn.

Ngoài ra, nữ du khách còn dành thời gian ghé thăm và chụp hình tại The University of Sydney. Đây là trường đại học lâu đời tại Úc, gây ấn tượng với bất cứ du khách nào đến tham quan bởi không gian rộng lớn và lối kiến trúc độc đáo, tinh xảo, vô cùng đẹp mắt.

Tại Sydney, chị Nhung trải nghiệm dùng bữa ở nhiều nhà hàng, khách sạn với các mức giá khác nhau, trong đó có bữa tối trên du thuyền 5 sao và bữa tối tại khách sạn Shangri-la, giá 1.000 AUD/bữa (khoảng 16,5 triệu đồng)

Úc đang bước vào mùa đông nên thời tiết rất lạnh nhưng vì muốn có bộ ảnh đẹp đúng với concept yêu thích nên chị Nhung chấp nhận chịu lạnh để chụp hình

Chị Nhung thừa nhận, trải nghiệm bay trực thăng, ngắm Sydney từ trên cao khiến bản thân thấy ấn tượng và thích thú nhất trong hành trình. Đây cũng là một trong những việc “nhất định phải làm tại Sydney” mà chị nghĩ đến và lên kế hoạch từ trước chuyến đi.

Trước chuyến bay, du khách sẽ được giới thiệu chi tiết về hành trình và hướng dẫn tỉ mỉ để đảm bảo an toàn khi bay. Chị Nhung chọn dịch vụ riêng tư với giá 950 AUD/2 người (hơn 15 triệu đồng) nên được lựa chọn khung giờ bay theo ý muốn và có khoảng 5-10 phút chụp hình tự do trước khi di chuyển lên trực thăng.

Cô gái Việt thích thú trải nghiệm bay trực thăng ngắm toàn cảnh thành phố Sydney từ trên cao

Hành trình bay kéo dài 30 phút và chuyến này chỉ chở 3 người (bao gồm 1 phi công), đưa du khách tham quan toàn cảnh Sydney và các biểu tượng của thành phố như nhà hát Opera, cầu cảng Sydney,… hay một số bãi biển đẹp với nhiều du thuyền, thuyền buồm và các vách đá dựng đứng kỳ vĩ,… như Coogee, Bondi.

“Trải nghiệm bay trực thăng ngắm cảnh rất tuyệt, hoàn toàn ưng ý và đúng như mong muốn của mình. Thành phố Sydney nhìn từ trên cao thực sự rất đẹp và hoành tráng, mang đến một góc nhìn khác biệt. Đây thực sự là trải nghiệm đáng đồng tiền bát gạo mà du khách không nên bỏ lỡ nếu có dịp đến Sydney”, chị Nhung nhận xét.

Chuyến đi này, nữ du khách Việt cũng đầu tư rất nhiều trang phục cho việc chụp hình. Chị Nhung chia sẻ rất thích mặc áo dài Việt Nam và mong muốn được lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc tới bạn bè quốc tế, lưu giữ kỷ niệm đẹp ở từng nơi chị đặt chân ghé thăm.

Chị Nhung tiết lộ, chi phí chụp hình tại Sydney là 400 AUD/giờ (khoảng 6,3 triệu đồng), cả thời gian thay đồ, làm tóc hay di chuyển cũng đều bị tính phí. Ngoài ra, giá trang điểm và làm tóc cũng tốn 1.000 AUD (16 triệu đồng).

Chị Nhung mang theo áo dài và nhiều bộ trang phục bắt mắt, đầu tư loạt ảnh lung linh trong suốt chuyến du lịch tại Sydney

Nữ du khách xinh đẹp check-in tại khách sạn Park Hyatt, chiêm ngưỡng khung cảnh thành phố sôi động về đêm và mãn nhãn với màn trình diễn pháo hoa nhiều màu sắc

Về lưu trú, chị Nhung đặt hai khách sạn có tầm nhìn rất đẹp, ngắm trọn vẹn toàn cảnh nhà hát Opera là Park Hyatt (chi phí 100 triệu đồng/2 đêm) và Shangri-la (68 triệu đồng/3 đêm).

Tuy nhiên, nữ du khách Việt đánh giá: “Mình đã đi nhiều nơi, trải nghiệm tại nhiều khách sạn 5 sao. Cá nhân mình thấy khách sạn tại đây khá bình thường, không có gì đặc biệt từ nội thất đến cách bài trí, không gian”.

Căn phòng với tầm nhìn tuyệt đẹp, hướng ra nhà hát Opera

Đến đây đúng dịp lễ hội ánh sáng nên chị Nhung có thể chiêm ngưỡng các màn trình diễn pháo hoa, ánh sáng đầy màu sắc mỗi đêm.

Tổng kết chuyến đi, chị Nhung ước tính chi phí hết hơn 555 triệu đồng/2 người, bao gồm: Vé máy bay hạng thương gia (162 triệu đồng/khứ hồi); Dịch vụ lưu trú (168 triệu đồng); Dịch vụ ăn uống (75,7 triệu đồng); Đi trực thăng (15,6 triệu đồng); Chụp hình (gần 80 triệu đồng/12 tiếng đồng hồ), trang điểm (16,5 triệu đồng/ngày), thuê xe riêng (18 triệu đồng/2 ngày) và các chi phí dịch vụ khác khoảng 20 triệu đồng.

Chị Nhung nhận xét số tiền hơn nửa tỷ đồng đã bỏ ra hoàn toàn tương xứng với những trải nghiệm thú vị mà bản thân có được trong một tuần khám phá thành phố Sydney

Phan Đậu - Ảnh, clip: Trang Nhung Bui

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-du-khach-viet-chi-nua-ty-dong-du-lich-uc-bay-truc-thang-ngam-sydney-2156572.html