Nữ ca sĩ khiến Ngô Kiến Huy thừa nhận là thần tượng: Sự cố bỏng nặng khi đi diễn và trở lại khiến khán giả xúc động

Lương Bích Hữu chính là nữ ca sĩ từng khiến Ngô Kiến Huy phải xúc động thừa nhận cô là thần tượng. Ít ai biết, cô gặp phải biến cố tình ái, bị bỏng nặng khi đi diễn và biến mất một thời gian trong làng nhạc.

Lương Bích Hữu: Gây xúc động khi tham gia "Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer"

Lương Bích Hữu chính là mascot "Kim Sa Ngư" trong chương trình "Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer". Cô đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả, đặc biệt là thế hệ 8x - 9x.

Ngô Kiến Huy bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến Lương Bích Hữu trong chương trình "Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer".

Trong tập 7 của chương trình, vì chất giọng đặc trưng và dần dễ đoán hơn nên Lương Bích Hữu đã phải lộ diện. Cô từng có nhiều màn giả giọng đánh lừa các khách mời ngay từ những vòng đầu tiên và phần trình diễn bằng giọng thật "rất Lương Bích Hữu" đã khiến ai nấy đều vỡ òa. Trên sân khấu chương trình, Ngô Kiến Huy đã phải bồi hồi tiết lộ thời nữ ca sĩ nổi đình đám cũng là khoảng thời gian anh chỉ được hát lót, ngồi trong cánh gà xem ai đến trễ thì lên biểu diễn.

Không chỉ Ngô Kiến Huy thừa nhận Lương Bích Hữu là thần tượng. Ngay khi "Kim Sa Ngư" lộ diện, không ít người bày tỏ, sự trở lại của Lương Bích Hữu khiến họ bồi hồi vì được "sống lại tuổi thơ". Những hình ảnh, video về nữ ca sĩ tại "Ca sĩ mặt nạ" tràn ngập khắp các nền tảng mạng xã hội.

Nữ ca sĩ khiến khán giả vô cùng xúc động khi lộ diện.

Đúng như Ngô Kiến Huy tâm sự, Lương Bích Hữu là người từng học thanh nhạc bài bản, chuyên nghiệp khi từng học khoa Thanh nhạc của Trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Lương Bích Hữu được nhiều người biết đến nhờ giọng ca nhí nhảnh, đáng yêu, pha một chút lơ lớ tiếng Việt của người gốc Hoa rất đặc trưng. Cô từng là cái tên đình đám trong showbiz Việt suốt một khoảng thời gian dài, tạo nên làn sóng âm nhạc mạnh mẽ cho thế hệ trẻ với những bản hit làm điên đảo thị trường, là thần tượng của không biết bao nhiêu thế hệ 8x, 9x.

Lương Bích Hữu từng gây thương nhớ với ca khúc "Cô gái Trung Hoa".

Lương Bích Hữu được biết đến với biệt danh "Cô gái Trung Hoa" vì là người Việt gốc Hoa và cũng vì đây là tên của album "hit khủng" của nữ ca sĩ vào năm 2006 với nhiều bài hát Cô gái Trung Hoa, Dằm trong tim, Giận nhau để yêu anh nhiều hơn,... Thời điểm đó, những ca khúc này đã càn quét các BXH âm nhạc tại Việt Nam, phủ sóng trên tất cả các trang nghe nhạc trực tuyến và kênh truyền thông giải trí chỉ sau chưa đầy 2 tuần phát hành. Cũng nhờ thành công của album này mà cô có cơ hội tổ chức liveshow mang tên "Cô gái Trung Hoa".

Lương Bích Hữu: Vinh quang với H.A.T và biến cố cuộc đời đầy xót xa

Lương Bích Hữu được nhắc đến nhiều nhất đó là khi cô tham gia nhóm H.A.T (cùng Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy). Thời điểm trên đỉnh vinh quang của Lương Bích Hữu cũng có thể nhắc đến cột mốc cô là thành viên của nhóm nhạc này với nhiều bản hit: Yêu làm Chi, Cổ tích anh và em, Đành nói lời chia tay,... Khi H.A.T ra album đầu tay và cũng là duy nhất mang tên We Are H.A.T (Chúng tôi là H.A.T), album này đã đạt doanh thu 30.000 bản, trở thành nhóm nhạc có album đạt mức tiêu thụ cao nhất thời điểm đó.

Lương Bích Hữu (ở giữa) cùng 2 thành viên còn lại của nhóm H.A.T mới (sau khi Thu Thủy ra hát solo) Phạm Quỳnh Anh và Ngô Quỳnh Anh.

Chia sẻ trên chương trình "Vang bóng một thời" nhắc về quãng thời gian hoạt động trong nhóm H.A.T, Lương Bích Hữu cho biết cô đã dành thời gian hai năm để tập luyện trước khi vào nhóm. Theo kế hoạch ban đầu của công ty chủ quản thì nhóm H.A.T dự định chỉ hoạt động trong sáu tháng, tuy nhiên nhờ sự ủng hộ của khán giả mà nhóm đã tiếp tục hoạt động thêm hai năm nữa. Sau khi H.A.T tan rã vì hết hợp đồng, Lương Bích Hữu lại quyết định quay về công ty cũ để phát triển sự nghiệp solo.

Dù có sự nghiệp ca hát thành công nhưng Lương Bích Hữu từng trải qua đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Năm 2015, cô được ca sĩ Khánh Đơn công khai cầu hôn trong một lễ trao giải nhưng cả hai lại không có một kết thúc đẹp.

Lương Bích Hữu từng gặp sự cố bỏng nặng khi đi hát.

Sau lùm xùm, Lương Bích Hữu sang Canada sinh con và một mình nuôi con khôn lớn. Cô cũng chọn cuộc sống không ồn ào, ít xuất hiện trên truyền thông hơn. Lương Bích Hữu cũng từng trải qua biến cố sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp ca hát. Năm 2011, khi Lương Bích Hữu đang ngồi trong cánh gà chờ đến giờ diễn thì diễn viên xiếc gặp sự cố dẫn đến cháy sân khấu.

Nữ ca sĩ không may cũng bị bỏng nặng. Theo lời Lương Bích Hữu, "biển lửa" đã thiêu đốt toàn thân cô từ tóc, mặt, lông mày xuống đến tay, chân...

Lương Bích Hữu kể cô phải nghỉ dưỡng hơn một năm mới trở lại bình thường. Suốt thời gian đó, mọi tấm gương trong nhà đều được che lại vì chính nữ ca sĩ cũng không dám đối diện với vẻ ngoài đầy thương tích của mình, thậm chí cô từng không nghĩ sẽ quay trở lại showbiz.

Hiện tại, cô trở lại mạnh mẽ sau nhiều biến cố.

Sau sự cố kinh hoàng này, Lương Bích Hữu phải rời xa sân khấu hơn 1 năm. Thậm chí, cô không dám gặp gỡ bạn bè hay nhìn gương mặt của mình trong gương. Tuy nhiên, sau thời gian kiên trì phục hồi, nữ ca sĩ đã lấy lại tinh thần, nhan sắc và hoạt động nghệ thuật trở lại.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nu-ca-si-khien-ngo-kien-huy-thua-nhan-la-than-tuong-su-co-bong-nang-khi-di-dien-va-tro-lai-khien-khan-gia-xuc-dong-172230307202859685.htm