NS Tú Trinh, Kiều Phượng Loan, Hoàng Hiệp thăm nghệ sĩ lão thành tại Thị Nghè

Ba nghệ sĩ đã từng có nhiều chuyến đi thăm các nghệ sĩ lão thành từ khi còn ở Khu dưỡng lão Nghệ sĩ TPHCM. Cả ba mang những niềm vui đến cho 7 nghệ sĩ đang sinh sống tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Từ trái sang: NS Huỳnh Thanh Trà, Kiều Phượng Loan, Tú Trinh, Hoàng Hiệp

Sáng 15-3, NS Tú Trinh, Kiều Phượng Loan, Hoàng Hiệp đã vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè thăm các nghệ sĩ: NSƯT Diệu Hiền, nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, Ngọc Đáng, Mạc Can, Lam Sơn, Đặng Thị Xuân và Ngọc Bê. Họ mang những món quà ý nghĩa cùng với những câu chuyện vui kể cho các nghệ sĩ lão thành nghe, tiếng cười rộn vang cả một góc Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

NS Hoàng Hiệp thăm nghệ sĩ Lam Sơn tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

Nghệ sĩ Hoàng Hiệp vốn là một diễn viên, đạo diễn và tác giả đã có nhiều vở kịch được dàn dựng tại các sân khấu kịch. Anh từ Mỹ về thăm quê nhà sau 5 năm xa cách.

"Tôi có được cơ hội để đến thăm các cô, chú như một cách lấy lại năng lượng tích cực cho bản thân mình. Vì các cô, chú kể nhiều mẫu chuyện của thời còn đi diễn, mỗi người đều giữ được sự đam mê với sân khấu, điện ảnh. Tôi xúc động vô cùng khi nhìn thấy chú Mạc Can vẫn còn duyên dáng, nói những câu chuyện hài rất duyên. Cô Diệu Hiền, Ngọc Đáng còn hát rất hay, mong có dịp được trở lại sân khấu đứng dưới ánh đèn màu. Một chuyến đi thật ý nghĩa đối với tôi" – Nghệ sĩ Hoàng Hiệp tâm sự.

NS Hoàng Hiệp thăm NS Ngọc Đáng tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan và Tú Trinh dành nhiều thời gian để trò chuyện với người anh trong nghề, vì nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà vốn là người học nghề diễn viên tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn – hiện nay là Nhạc viện TP HCM, khóa trước của hai nghệ sĩ Tú Trinh, Kiều Phượng Loan.

Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà xúc động: "Chúng tôi lâu ngày gặp lại nên có nhiều điều tâm sự, hỏi thăm về những đồng nghiệp một thời tung hoành trên các sân khấu, nay có người đã mất, có người đang bệnh nặng, chúng tôi còn gặp nhau là quá hạnh phúc" – tài tử nổi tiếng trong bộ phim "Loan mắt nhung" bộc bạch.

NS Kiều Phượng Loan thăm NSƯT Diệu Hiền tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

Khi nghệ sĩ Kiều Phượng Loan hỏi, nếu có đoàn mời đi diễn lại, hoặc đóng phim, nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà có nhận lời. Ông cười thật tươi: "Rất khó, vì sức khỏe không cho phép. Nội việc thay đổi phục trang để quay, để diễn là một cực hình, vì đôi chân đã yếu. Nên dù có lời mời nhưng rất ngại, vì mình sẽ làm khổ đoàn phim, họ phải chăm sóc mình, rất cực nhọc" – nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà chia sẻ.

NS Hoàng Hiệp thăm NS Mạc Can tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

Khi vào thăm NSƯT Diệu Hiền, nghệ sĩ Kiều Phượng Loan xúc động vô cùng, bởi "Nhụy Kiều tướng quân" ngày nào vẫn còn hát rất hay, làn hơi vẫn cao vút. "Chỉ có điều đôi chân đã yếu. Mỗi sáng nghệ sĩ Diệu Thanh – con gái của chị đã đẩy xe đưa chị đi dạo chung quanh Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, rồi quay về phòng nằm xem truyền hình. Nhớ một thời tôi và chị Diệu Hiền đi diễn, đi quay video cải lương, quá nhiều kỷ niệm đẹp của đời nghệ sĩ" – nghệ sĩ Kiều Phượng Loan nói.

NS Huỳnh Thanh Trà và NS Hoàng Hiệp

Nghệ sĩ Tú Trinh vui mừng cho rằng từ khi 7 nghệ sĩ lão thành về Thị Nghè, nhiều hội đoàn, tổ chức từ thiện, học sinh các trường học đã vào thăm. Chính điều này mang lại niềm vui và động lực vượt qua những ưu buồn của đời nghệ sĩ về chiều.

Nghệ sĩ Hoàng Hiệp thắp nén hương trước bàn thờ Tổ Sân khấu và di ảnh cố NSND Phùng Há. Anh cho rằng mỗi dịp về thăm quê nhà, hoặc các đồng nghiệp ở các nước có về, anh sẽ giới thiệu họ đến thăm các nghệ sĩ lão thành. "Không có niềm vui nào lớn hơn khi thế hệ nghệ sĩ trẻ luôn biết ơn những người đi trước. Các cô chú đã là thế hệ mở đường để lớp trẻ sau này dựa theo con đường được soi sáng đó mà đi, làm nên nền tảng bền vững cho sân khấu" – Hoàng Hiệp nói trong niềm xúc động.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ns-tu-trinh-kieu-phuong-loan-hoang-hiep-tham-nghe-si-lao-thanh-tai-thi-nghe-196240315164755665.htm