Nóng trong ngày... nóng

1. Đúng như dự đoán, ngày khai mạc V.League 2010 là ngày mà từ Nam ra Bắc đều chìm trong một chiều nắng ấm áp, bất chấp miền Bắc lúc này đang là mùa Đông. Và dưới trời nóng, quả nhiên các trận đấu cũng nóng, bằng cách này hay cách khác. Đầu tiên là những cái nóng ngoài dự đoán ở sân Vinh và sân Nha Trang.

Không ai nghĩ 2 trận đấu được gọi là cuộc hội ngộ giữa “những người anh em” lại diễn ra căng trên từng mét đất. 7 thẻ vàng ở Vinh, 8 chiếc thẻ vàng cộng hai chiếc thẻ đỏ ở Nha Trang - tất cả dường như vẫn chưa phản ánh hết sự khốc liệt trong các cặp đấu Sông Lam Nghệ An - Navibank Sài Gòn và Khatoco Khánh Hòa - Hoàng Anh Gia Lai. Điều đó cho thấy, ở hai cặp đấu này, những tình cảm vốn có giữa các đội bóng đã không được thể hiện theo dạng “kẻ ngã, người nâng”, mà lại biến thiên theo kiểu “huynh đệ tương tàn”. Cuộc đọ sức giữa V.NB (trái) và ĐTLA diễn ra rất quyết liệt – Ảnh: Hoàng Yến 2. Song song với sức nóng của những cái đầu, những đôi chân như muốn trực chờ phát hỏa còn là cái nóng của những kịch bản làm đảo tung bàn cờ thế. Ở sân Hàng Đẫy, bàn cờ thực sự “loạn” khi chính đội bóng yếu hơn là Hòa Phát Hà Nội lại dẫn bàn trước, và tạo ra một thế trận ấn tượng hơn. May mà về sau hai bàn thắng đến từ hai quả phạt góc đã bất ngờ “cứu” lại cho Hà Nội T&T cả vốn lẫn lời. Ở Thanh Hóa, bàn cờ cũng “loạn” khi chủ nhà ở thế kèo dưới lại dẫn trước Bình Dương tới 2-0. Nhưng chẳng mấy chốc sau khi tỷ số 2-0 được thiết lập, cái “loạn” vốn có lại được biến thiên sang một cái “loạn” mới: Đội khách chợt lồng lên như một con thú hoang, để ghi liền tới 6 bàn. Ở sân Thiên Trường, dù số lượng bàn thắng không nhiều như thế, nhưng 4 bàn chia đều cho hai đội, mà trong đó, có ¾ bàn đều thuộc vào dạng “tuyệt phẩm” thực sự đã giúp khán giả được hả hê. Trong tổng số 6 cặp đấu ngày khai mạc, chỉ có cặp The Vissai Ninh Bình - ĐT.LA là kết thúc mà không có bàn thắng. Nhưng diễn biến trận đấu cũng chẳng vì thế mà kém phần nóng bỏng. ĐT.LA dựa nhiều vào những cá nhân xuất sắc, còn Ninh Bình lại dựa vào sức mạnh tập thể, để từ đó, làm bàn đạp “bắn phá” nhau. 3. Rõ ràng là ngày khai cuộc V.League 2010 là ngày mà gần như cả 6/6 cặp đấu đều nóng dưới bầu trời nóng. Những cái “nóng” mà từ đó, hàng loạt vấn đề được rút ra. Thứ nhất, cảm giác như các đội bóng vừa nhập cuộc là tăng tốc ngay, chứ không còn tình trạng “nhởn nhơ đề-pa” như một số mùa giải trước. Thứ hai, tính bất ngờ của các trận đấu tăng cao, khi người xem được đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, và thời lượng thay đổi những bất ngờ đôi khi chỉ kéo dài chừng 5, 10 phút. Hãy cứ tin rằng cái nóng trong ngày khai mạc chính là những bằng chứng báo hiệu một mùa giải mới thật sự cuốn hút và chất lượng.

Nguồn Bóng Đá Plus: http://www.baobongda.com.vn/tin-tuc/v-league/011002109488/