Nông Thúy Hằng có bố là đại tá quân đội, dù là hoa hậu nhưng tự nhận vẫn nghèo

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, Á hậu 2 Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023 Nông Thúy Hằng nói vui nếu không thi sắc đẹp đã làm văn phòng lương tháng vài chục triệu đồng.

- Bạn thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế - Miss Friendship International 2023 vì điều gì?

Trước hết, tôi tìm kiếm cơ hội, mối quan hệ để mở rộng công việc ngoài Việt Nam. Việc đoạt danh hiệu Á hậu 2 hoàn toàn nằm ngoài dự kiến.

Sau cuộc thi, tôi ký hợp đồng làm việc cho đơn vị tổ chức trong 3 năm. Cụ thể, tôi phải dự sự kiện, tham gia hoạt động quảng bá văn hóa - du lịch... theo lịch trình của họ. Gần nhất, tôi sẽ sang Thái Lan dự sự kiện cùng các chị em top 6. Năm sau, họ dự kiến tổ chức cuộc thi tại Việt Nam, chủ tịch nói tôi là nhân tố quan trọng cho công cuộc tổ chức mùa giải 2024.

Ngoài trách nhiệm với cương vị Á hậu 2, họ không quản lý độc quyền, tôi được phép có ê-kíp riêng và hoạt động tự do ở Việt Nam.

- Về nước với danh hiệu không nhiều sức nặng, không được truyền thông và khán giả săn đón, bạn có tủi thân?

Danh hiệu chỉ là danh hiệu, giá trị phụ thuộc vào những gì tôi làm. Nếu cá nhân có thể tạo ra sức ảnh hưởng, những gì liên quan tôi sẽ được quan tâm.

Nông Thúy Hằng (đầu tiên, từ trái sang) đoạt Á hậu 2 Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023.

- Nhìn lại hành trình thi hoa hậu, bạn thấy điều gì?

Tôi thi nhan sắc khá trầy trật, từ Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Hoa hậu Việt Nam 2020 đến Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 mới giành chiến thắng.

Tại nhiệm hơn 1 tháng, khi đang dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở Hà Giang, trên người vẫn mặc chiếc áo xanh Đoàn viên, tôi bị nghi là người đẹp bán dâm 15.000 USD chỉ vì cái tên viết tắt trên báo!

Tên tôi trên Google bị gắn với các từ khóa rất kinh khủng cùng hàng chục bài viết. Tôi bất bình lẫn bất lực, đi đâu cũng nghe nhắc, có lúc trầm cảm nhẹ.

Cùng thời điểm, công ty quản lý giải thể, tôi thậm chí không có người đại diện phát ngôn, phải tự đính chính tin đồn. Thời gian sau đó, tôi loay hoay, mất phương hướng nhưng rất nhanh mọi thứ lại đâu vào đấy.

- Ngoài 2 cú sốc trên, bạn đã quên việc giành chiến thắng chung cuộc nhưng công ty chủ quản lại cử á hậu thi quốc tế?

Không, tôi đâu có sốc! Từ top 30, chị Trương Ngọc Ánh đã cho biết top 5 chung cuộc có cơ hội thi Miss Earth 2022 như nhau. Lúc đọc thông tin Thạch Thu Thảo được chọn, tôi "wow" lên, nghĩ bụng: "Thế là một cuộc thi được tận 2 cô hoa hậu nhỉ?". Tôi có thể có chút tiếc vì không được trao cơ hội nhưng vụ việc ấy chẳng ai sai cả.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng hiện sút 3kg, nhuận sắc và tự tin hơn xưa.

- Vì sao bạn nhìn nhận như vậy?

Tôi khá vô tư, sống cho đời thực nhiều hơn mạng xã hội. Suốt giai đoạn ồn ào, tôi chán chường, hoang mang nhưng không quá nặng nề, tiêu cực. Cuộc sống vẫn yên bình, gia đình, bạn bè vẫn vậy, cá nhân tôi cũng chẳng sứt mẻ gì.

- Mất công ty quản lý, những ngày sau đó bạn 'tự bơi giữa dòng' thế nào?

Tôi sống bình lặng, sau đó được nhận làm MC phụ trách một số chương trình của Ủy ban Dân tộc đến nay. Đến giờ, tôi vẫn không có công ty quản lý mới, chỉ có các bạn sinh viên giúp việc như trợ lý và 1 người anh thân thiết hỗ trợ về truyền thông. Tôi không có tiền thuê quản lý mà người ta nỡ đồn mua giải Á hậu 2 Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023. (cười)

- Người ta đồn có căn cứ cả đấy, chẳng phải vì nhà bạn giàu ư?

Bố tôi là đại tá trong quân đội, mẹ làm kế toán ở Công ty Điện lực Hà Giang, đủ ăn đủ tiêu chứ không giàu. Chúng tôi ở nhà sàn trong một bản cách TP Hà Giang tận 60km, một nửa là đường đất gập ghềnh.

Nông Thúy Hằng dẫn một chương trình của Ủy ban Dân tộc.

Hồi về quê ăn Tết 2023, tôi phải trốn trong nhà vì trai bản kéo đến từng tốp rất đông đòi 'xem mặt, mời rượu hoa hậu' (cười). May mắn, bản hầu hết là người Tày nên không thấy ai đi bắt vợ. Chúng tôi chỉ túm tụm quây quần vui say từ sáng đến tối.

Tôi không quá nổi tiếng đâu. Nếu để mặt mộc, mặc quần áo ở nhà ra chợ cũng như bao cô gái ở bản thôi, chẳng ai nhận ra cả.

Hồi cấp 3, tôi chẳng phải hoa khôi gì nhưng rất nổi tiếng nhờ hoạt động năng nổ. Tôi từng làm nhiều vị trí: sao đỏ, chi đội trưởng, chi đội phó... được bạn bè thương vì hay du di.

- Bạn có nghĩ mình thành công đổi đời?

Trở thành hoa hậu, tôi nghèo hơn chứ! (cười lớn) Hồi sinh viên năm 3, tôi đã làm việc tại một tập đoàn, lương 15 triệu/tháng. Vừa lên chuyên viên, tôi thi hoa hậu, vô tình... đăng quang.

Vẻ đẹp trong veo của Nông Thúy Hằng đời thường.

Từ bé, tôi đã chọn học vấn làm nền tảng. Tôi học THPT chuyên Hà Giang, sau đó vào THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, 12 năm liền là học sinh giỏi. Nhờ giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia môn Văn, tôi được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế Quốc dân, sau đó tốt nghiệp loại Giỏi cử nhân Kinh doanh Quốc tế.

Nếu không thi hoa hậu, tôi tin vẫn tìm được công việc ổn định. Biết đâu tôi đã là cô chuyên viên, thư ký kỹ sư trưởng lương tháng vài chục triệu đồng ấy chứ! (cười)

Dù vậy, tôi luôn luôn tự hào về hành trình thi nhan sắc và những gì đã đạt được bằng nỗ lực tự thân. Hiện tại, tôi chưa thành công, chỉ đủ sống, thỉnh thoảng dư dả gửi tiền cho bố mẹ vui.

Tôi không định chỉ làm hoa hậu mà phát triển thêm các lĩnh vực phù hợp như ca hát, diễn xuất. Mới đây, tôi lần đầu đóng MV Nơi anh là nhà của ca sĩ Phúc Anh và nhóm OPlus, nhận ra rất đam mê, muốn dấn thân vào phim ảnh.

Nông Thúy Hằng gợi cảm khi tắm hồ nước nóng

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nong-thuy-hang-tro-thanh-hoa-hau-toi-ngheo-hon-ay-chu-2212713.html