Nông dân Đà Nẵng rớt nước mắt nhặt từng cọng rau sau mưa lũ

Gần 1 tuần vườn tược chìm trong mưa lũ, người làng rau La Hường-vựa rau lớn nhất Đà Nẵng ứa nước mắt nhìn cây cối chết rục, thối rữa vì ngập úng, vụ mùa trắng tay.

Nông dân vựa rau La Hường, Đà Nẵng trắng tay sau mưa lũ.

Chiều 18/10, tranh thủ lúc trời tạnh ráo, bà Hồ Thị Nhuận (57 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ Đà Nẵng) ra mót những cọng rau còn sót lại sau nhiều ngày ngâm dưới bùn nước. Theo bà Nhuận, gia đình thuê đất tại làng rau La Hường, phường Hòa Thọ Đông để canh tác, kiếm thu nhập. Những ngày qua mưa lớn kéo dài khiến vườn rau của gia đình bà cũng như các hộ nông dân khác chìm trong biển nước. Hôm nay nước đã rút nhưng nhiều nơi vẫn ngập 20-40cm, nhiều diện tích rau chết rục vì ngâm nước lâu ngày.

Ghi nhận của PV VTC News, đến chiều 18/10, dù nước đã rút nhưng nhiều diện tích rau màu của nông dân tại làng rau La Hường vẫn đang bị ngâm, nhiều loại rau chết rục vì úng bùn, nước kéo dài suốt 5 ngày qua.

Cũng theo các nông dân trồng rau tại đây, từ chiều 13/10, nước sông dâng cao, ngập lút toàn bộ khu vực canh tác rau. Để cứu vớt mùa rau không bị mất trắng, các hộ dân đội mưa thu hoạch chạy lũ. Tuy nhiên nước lên nhanh và ngập sâu nên lượng thu hoạch được rất ít, phần lớn bị nhấn chìm, hư hỏng.

Theo bà Nhuận, với người trồng rau, làm lụng vất vả nhiều tháng trời, khi gần đến kỳ thu hoạch, bị nước nhấn chìm thì xem như trắng tay. "Nguồn thu nhập của gia đình trông cả vào vườn rau nhưng nay mất trắng. Tôi mót cả buổi cũng chưa đến 10kg rau. Vụ này đành chấp nhận mất luôn vốn đã đầu tư", bà Nhuận cho biết.

Ngồi bên những luống rau chuẩn bị đến kỳ thu hoạch bị nước lũ nhấn chìm, bà Phan Thị Trường (66 tuổi, trú Hòa Thọ Đông) ứa nước mắt khi chỉ qua một trận mưa lũ đã trắng tay. "Rau khoai, mồng tơi, rau cải thì chết rục hết, còn lại mấy dàn mướp, bí đang kỳ cho quả cũng ngập úng, chết dần", bà Trường than thở.

Vườn rau mồng tơi của nông dân làng rau La Hường ngâm nước nhiều ngày đang úa lá, chết rục.

Nông dân làng rau La Hường tranh thủ nhặt nhạnh, mót được số ít rau quả còn lại sau nhiều ngày bị bùn nước nhấn chìm.

Ông Mai Văn Toàn (60 tuổi) cho biết, gia đình trồng 7 sào mướp hương, mưa như trút nước, giàn mướp đang ra hoa kết trái hư hại hoàn toàn. Vì vậy, vợ chồng ông phải tranh thủ mót những trái mướp non trên dàn, chứ để thì khi nước rút, cây cũng úng, héo và chết. Thế nhưng, số rau quả còn lại cũng bị chuột cắn phá.

Ông Trần Văn Hoàng, Chủ nhiệm HTX Sản xuất rau an toàn La Hường cho biết, tại đây có khoảng 50 hộ sản xuất trên diện tích 8ha, mỗi năm cung cấp cho thị trường 500 tấn rau sạch. Tuy nhiên, đợt mưa lũ này có đến hơn 7ha bị ngập nước, tổng thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Theo thống kê, do ảnh hưởng của mưa lớn, tính đến 18/10, Đà Nẵng có hơn 28 ha rau màu bị ngập, trong đó quận Cẩm Lệ hơn 12 ha, huyện Hòa Vang 13 ha.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nong-dan-da-nang-rot-nuoc-mat-nhat-tung-cong-rau-sau-mua-lu-ar827951.html