Nổi tiếng kiểu 'lầy lội', Tùng Sơn sớm 'chết' trên thế giới ảo?

Vì sao 'Công chúa thủy tề' Tùng Sơn có thể càn quét mạng xã hội bằng những thứ điên điên khùng khùng? Nổi tiếng kiểu 'lầy lội' như vậy liệu có bền với Tùng Sơn?

Một mình anh chàng sinh năm 1995 này có thể tạo sự bùng nổ truyền thông ngược như vậy? Liệu có phải, anh chàng có hẳn một êkíp thực hiện những "trò điên khùng" này để tạo hiệu ứng dắt mũi dư luận?

Thời gian gần đây, Tùng Sơn bất ngờ nổi như cồn trong cộng đồng mạng sau hàng loạt hành động khó đỡ nhằm gây chú ý. Chính những hành động “điên điên, ngộ ngộ” của anh chàng này đã tạo ra hiệu ứng mạng xã hội thực sự. Hiện tại, fanpage của “công chúa Thủy tề” đã có gần 500.000 lượt thích, mỗi clip khi đăng tải đều nhận về hàng nghìn lượt bình luận. Bên cạnh những hình ảnh không giống ai, Tùng Sơn thậm chí gây sốc hơn khi có hàng loạt bạn trai “soái ca” đẹp trai… như nam thần cùng hàng loại những chiêu trò khác nhau.

Chiêu trò của Tùng Sơn và ê kíp có lẽ khó tồn tại lâu vì nhảm nhí và xàm xí.

Tuy nhiên, với giá trị nhảm của mình và theo quy luật của thế giới facebook những chiêu trò của Tùng Sơn sớm muộn cũng sẽ bị lụi tàn bởi nó quá sức nhảm. Tuy nhiên, sức càn quét của Tùng Sơn suốt thời gian qua kể từ khi đi thi Simple Beat có thể thấy sự nổi tiếng kiểu lập dị của anh chàng này rõ ràng có sự chủ ý của cả một êkíp.

Trước đó, anh chàng Sơn Chanh Ny kỳ dị này chỉ dừng lại ở những hình ảnh không giống ai trên facebook và hết sức mờ nhạt. Thế nhưng sau khi có Simple Beat và clip chàng ta hát lại bản hit Anh cứ đi đi của Hari won, độ hot của Tùng Sơn ngay lập tức bùng nổ. Với giọng hát khá khó nghe cùng với những biểu cảm quá đà của mình, "công chúa" đã có một màn trình diễn khiến cả ban giám khảo và người xem không còn biết cười hay khóc.

Có thể đi thi hát là ham muốn của "công chúa", nhưng cũng có thể là ý đồ của nhà tổ chức để tăng độ hot và cũng là kịch bản đã được vạch sẵn “lộ trình” để “công chúa” tỏa sáng. Quả thật sau khi “công chúa” xuất hiện nguyên với hình ảnh mang tính đặc thù của mình là người người đua nhau share ảnh, clip và hô hào tag nhau vào phần bình luận đã khiến cho Tùng Sơn và cuộc thi "hot" hơn. Cuối cùng Tùng Sơn đã đạt được mục đích của mình là nổi tiếng. Thậm chí sau khi càn quét mạng xã hội Tùng Sơn đã có quản lý riêng.

Tùng Sơn đang hot đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, từ lâu, sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội đã cho ra đời rất nhiều trào lưu, không ít trào lưu quái dị nhưng mỗi sản phẩm của họ đều được đám đông chờ đón theo dõi và ủng hộ nhiệt liệt.

Thế nhưng sự đào thải của mạng xã hội cũng rất khắc nghiệt. Cô nàng "siêu xấu" Happy Pola đến anh chàng "siêu hát dở" Lệ Rơi… và anh chàng Tùng Sơn, những ngôi sao facebook nổi tiếng theo kiểu “lầy lội” hoàn toàn không thể bền lâu. Bởi họ đang nổi tiếng bằng chiêu trò, bằng những hành động điên điên khùng khùng, sự nổi tiếng này hoàn toàn không có giá trị thực mà nó chỉ đơn thuần là sự tò mò ban đầu. Người ta sẽ nghe và xem một lần rồi thôi, một lần hết tò mò và không muốn xem lại lần nữa bởi những điều họ làm đều là những thứ vô hồn nên nó trơn tuột không đọng lại trong tâm trí người xem.

Và cứ như vậy, theo quy luật dễ nhớ dễ quên của facebook, Tùng Sơn hay bất kỳ ai đó nổi tiếng theo kiểu “lầy lội” sẽ sớm chết nhanh chóng trong thế giới ảo mà thôi. Có lẽ cũng chẳng phải lo lắng quá cho sự lố lăng kiểu Tùng Sơn lên ngôi, nó sẽ nhanh chóng bị chính cộng đồng mạng xã hội đào thải.

Trần Phương

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/noi-tieng-kieu-lay-loi-tung-son-som-chet-tren-the-gioi-ao-a302512.html