Nỗi nhớ Tết là động lực để cố gắng học tập và làm việc

Vào ngày Tết Nguyên Đán, dịp lễ quan trọng nhất trong năm, khi mọi người hân hoan niềm vui sum vầy bên mâm cơm đoàn viên, đâu đó cách xa tổ quốc vẫn có những du học sinh xa quê đang không ngừng nỗ lực để năm sau, năm sau nữa được về ăn Tết.

Tết xa nhà để thêm trưởng thành

Ngô Đức Tài (26 tuổi) đã tốt nghiệp trường Đại học Ulsan và đang làm việc tại Hàn Quốc.

Sang Hàn Quốc học tập và làm việc đã ngót nghét gần 6 năm, Đức Tài mới chỉ về Việt Nam đón Tết hai lần. Mỗi lần nhớ Tết quê hương, cậu lại tự động viên bản thân cố gắng hơn nữa để năm sau được đón năm mới bên gia đình.

“Lần đầu tiên đón Tết tại xứ sở kim chi, cảm giác lúc ấy có chút lạc lõng và lạ lẫm. Đó cũng là cái Tết đầu tiên mà mình không cảm nhận được không khí Tết. Đến nay, việc đón Tết xa nhà với mình dần trở nên ý nghĩa và ấm áp hơn khi có thêm những người bạn tốt đồng hành.” - Đức Tài chia sẻ.

Tết Việt nay đã không còn là nỗi nhớ, nỗi tủi thân của những người con xa nhà đang sinh sống tại Hàn Quốc như Tài. Mọi thứ giờ đây đã dần chuyển từ nỗi nhớ thành động lực cố gắng trong công việc, cuộc sống.

“Chúng mình dần có thể tự tạo nên một mâm cơm Tết đầy đủ món Việt như khi còn bên gia đình. Có bánh chưng xanh, câu đối đỏ, có xôi gà và cả hoa đào. Mọi người cùng ăn tất niên, xem Táo quân và bắn pháo hoa đón Tết như ngày chưa xa nhà. Cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc.” - Đức Tài vui kể.

Tết là thời điểm sum vầy, là dịp trở về của nhiều người con xa xứ. Có nỗi nhớ, có bồi hồi và cả nỗi buồn khi phải đón Tết xa gia đình. Nhưng đến nay ngót nghét đã 6 năm trôi qua, 4 lần đón Tết tại Hàn Quốc đã giúp cho Đức Tài thêm trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

“Chọn đi du học, thời gian đầu mình rất hụt hẫng và thiếu thốn tình cảm gia đình. Cuộc sống tự lập đã giúp mình trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Mặc dù mỗi năm đến dịp Tết mình không thể trở về Hải Phòng sum vầy bên người thân khiến mình có chút buồn nhưng ý thức và trách nhiệm cho tương lai tươi sáng hơn của bản thân và gia đình đã thúc đẩy mình luôn trở nên lạc quan vượt qua mọi khó khăn.” - Anh tâm sự.

Căn phòng ngập tràn không khí Tết tại Hàn Quốc của Đức Tài.

Tiếc nuối vì Tết 2024 vẫn chưa thể thu xếp để quay về thăm gia đình nhưng với Đức Tài, xa về khoảng cách không có nghĩa là xa về tình cảm: “Có lẽ bố mẹ cũng hiểu cảm giác của mình nên khi nhận được đồ ăn do chính tay mẹ nấu cùng một số vật dụng trang trí Tết, mình đã cảm nhận được không khí quê nhà trên đất nước bạn.”

Năm 2024 với những mục tiêu mới của chàng trai gốc Hải Phòng.

Năm 2024 sẽ là một năm phấn đấu của Đức Tài khi anh vẫn luôn không ngừng nỗ lực sớm hoàn thành mục tiêu đặt ra vào cuối năm để có thể tạm gác mọi bộn bề công việc về nhà thăm gia đình.

Tết nghĩa là hy vọng

Phạm Tuấn Dũng (sinh năm 1999) hiện đang là du học sinh năm thứ hai ngành Công nghệ thông tin tại trường Frankfurt University of Applied Sciences thuộc Hessen, CHLB Đức. Tết Giáp Thìn đã là năm thứ ba từ ngày cậu xa Việt Nam.

Phạm Tuấn Dũng sinh năm 1999 và hiện đang là du học sinh năm thứ hai ngành Công nghệ thông tin tại trường Frankfurt University of Applied Sciences thuộc Hessen, CHLB Đức.

“Trong suốt ba năm xa nhà, mình đã từng về thăm nhà nhưng tiếc là vì lý do học tập và công việc nên mong muốn trở về quê hương đón Tết cùng gia đình và người thân đến nay vẫn khó có thể thực hiện được.” - Tuấn Dũng chia sẻ.

Giống như mọi năm trước, thay vì một kỳ nghỉ dài đón Tết như ở Việt Nam thì những du học sinh như Tuấn Dũng vẫn bận rộn với guồng quay học tập và công việc làm thêm.

“Ngày Tết mình vẫn phải đi học, đi làm thêm và đôi khi là những kỳ thi. Đây là điều mình hầu như chưa từng trải qua khi còn ở Việt Nam. Nhưng cũng vì vậy mà mình càng trân trọng những người bạn ở bên cạnh mình quãng thời gian này. Những người bạn có thể dành thời gian cùng mình tổ chức đón Tết, mặc dù không thật trọn vẹn như ở nhà nhưng cũng phần nào khiến những người xa quê cảm thấy ấm lòng hơn.” - Tuấn Dũng bồi hồi.

Mỗi tối giao thừa cùng nhau quây quần ôn lại những kỷ niệm cũ, xem lại những điều đã trải qua trong năm cũ và đón chào những điều mới, những mục tiêu mới cho một năm thật nhiều suôn sẻ.

Đón Tết xa nhà như lời nhắc nhở, động lực giúp chàng du học sinh thêm cố gắng để sớm ngày đạt được mục tiêu của bản thân.

“Đối với mình, phải đón Tết xa quê cũng như lời nhắc nhở cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong những năm tiếp theo để có nhiều cơ hội được về thăm gia đình. Biết đâu cơ hội ấy sẽ đến vào Tết 2025.” - Tuấn Dũng hy vọng.

May mắn hơn một số bạn du học sinh khác, dù sinh sống ở một đất nước châu Âu cách Việt Nam nửa vòng trái đất nhưng Dũng vẫn có thể tự mình chuẩn bị những thực phẩm để nấu một mâm cỗ Việt cho bạn bè và bản thân.

“Xung quanh mình vốn có nhiều siêu thị bán đồ châu Á nên việc chuẩn bị đồ ăn cũng như những món đồ trang trí cho dịp Tết cũng không phải điều quá khó khăn. Có lẽ mình sẽ hẹn những người bạn để đón Tết cùng nhau.”

Cách nhau 7 tiếng nên thời điểm đêm giao thừa ở Việt Nam lại là ban ngày tại Đức. Dũng và những người bạn vẫn phải cố gắng với những lịch trình học tập tại trường, lớp và công việc làm thêm. Nhưng điều ấy cũng không thể ngăn nổi tâm trạng háo hức chào năm mới của những người con xa quê.

Một buổi hẹn đón Tết để cùng nhau san sẻ, tâm sự chắc hẳn sẽ là khoảnh khắc ấm áp nhất trong năm với Dũng. Dù đó chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi sớm trôi theo những bận rộn cuộc sống.

Dũng mong muốn có cơ hội đi khám phá và trải nghiệm thêm về những đất nước và cảnh sắc thiên nhiên trong khu vực châu Âu. Nhưng hơn cả thì một kỳ nghỉ về với gia đình vẫn là khát khao lớn nhất với Dũng trong năm 2024.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trịnh Ngọc Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/noi-nho-tet-la-dong-luc-de-co-gang-hoc-tap-va-lam-viec-post1611791.tpo