Nỗi lòng của những người đồng tính dám "sống thật"

(VnMedia) - Hiện nay, rất ít người thuộc giới tính thứ 3 dám "sống thật" với gia đình và xã hội. Họ thường sống khép mình và tự thỏa mãn con người thật của mình bằng nhiều cách mà chỉ một mình họ biết. Tuy nhiên, cũng có nhiều người dám đối diện với sự thật, họ là ai?

"Mày cút ngay, cút ra khỏi nhà tao, mày không phải là con tao. Con tao không có đứa nào lệch lạc giới tính như mày", bố Tuấn vừa hét lớn vừa chì tay vào mặt Tuấn khi thấy con mình bỗng dưng dẫn một người bạn trai khác về nhà và giới thiệu đó là người yêu của Tuấn. Tuấn hiện đang là sinh viên năm 3 của một trường Đại học tại TP.HCM. Bề ngoài Tuấn là một cậu con trai sở hữu một ngoại hình rất nam tính. Nhưng ít ai biết được trong sâu thẳm con người của Tuấn, Tuấn lại là một người thuộc giới tính thứ 3. Người đồng tính đôi khi cảm thấy rất bế tắc (Hình mang tính chất minh họa) Tuấn chia sẻ rằng: "Từ ngày còn bé, em đã có cảm giác thích bạn cùng giới, nhưng hồi đó còn quá nhỏ chưa đủ nhận thức nên em không hiểu rõ lắm. Tuy nhiên khi dần trưởng thành em mới phát hiện ra mình là người đồng tính. Em giấu gia đình, giấu bạn bè người thân suốt 20 năm qua, không dám nói với ai cả. Nhưng đến lúc này, em nghĩ rằng em phải nói, bởi vì em không thể giấu suốt cuộc đời này được". Tuấn cũng cho biết thêm, tạm thời Tuấn sẽ xa nhà một thời gian để bố Tuấn có thời gian suy nghĩ và hiểu Tuấn hơn. Theo như lời kể của Tuấn thì mẹ Tuấn mất sớm, bố Tuấn phải thay mẹ nuôi nấng và dạy bảo anh em Tuấn hơn chục năm nay, nên bố Tuấn rất thương Tuấn. Và có lẽ Tuấn sẽ chờ cho đến lúc nào bố Tuấn hiểu được cảm giác của Tuấn lúc này. Trường hợp của Hải có phần may mắn hơn Tuấn nhưng lại khiến Hải phải phiền lòng và khó xử. Sau một thời gian băn khoăn, Hải cũng quyết định nói sự thật về con người mình cho mẹ. Mẹ Hải nghe xong bàng hoàng không nói được câu gì mà chỉ biết ôm Hải và khóc. Hải cho biết: "Mẹ em vừa khóc vừa xin lỗi em vì đã không quan tâm đến em bấy lâu nay, mẹ em còn nói em có "bệnh" mà mẹ không biết. Đến tận bây giờ mẹ em vẫn nghĩ rằng đồng tính là một căn bệnh!". Cứ hôm nào đi học về, mẹ Hải lại thuyết phục Hải đi khám bệnh cùng bà. Hải liên tục giải thích nhưng bà không tin. Bà còn nói, từ khi biết con mình như vậy bà đã chịu khó nghe đài, xem tivi để tìm hiểu về "căn bệnh" đồng tính. Và bà được biết rằng, có một vài trung tâm có thể chữa được "bệnh" này, nên bà ra sức thuyết phục Hải theo bà đến những trung tâm đó để chữa bệnh. Làm sao để cho gia đình hiểu mình (Hình mang tính chất minh họa) Hải nghẹn ngào: "Thật sự lúc này em không biết phải làm sao để nói cho mẹ em hiểu, nhìn mẹ thế này em còn cảm thấy đau lòng hơn mẹ em rất nhiều. Em thương mẹ vô cùng. Từ ngày biết em như thế bà lúc nào cũng suy nghĩ làm cách nào để có thể giúp em quay trở lại "con người thật" của mình. Nhưng mẹ em đâu biết rằng, đồng tính không phải là bệnh!". Bố Tùng mất sớm, mẹ Tùng bận bịu với công việc kinh doanh nên rất ít có thời gian ở nhà để chăm sóc Tùng, chính vì thế từ nhỏ đến giờ Tùng ở cùng với bà giúp việc mà Tùng coi như "người mẹ thứ 2" của mình ngót đã được hơn 10 năm. Cái tuổi 17 "bẻ gẫy sừng trâu" của Tùng đáng lẽ ra phải là quãng thời gian phát triển về hình thể nhất, nhưng Tùng lại rất nhỏ bé, xinh xắn, nước da trắng muốt đến cả con gái cũng phải ghen tị. Tùng đã chọn cho mình được "sống thật" bằng cách 'biến" thành một người con gái khi bước chân ra khỏi nhà, còn khi về nhà Tùng vẫn giữ nguyên hình dạng của mình - là một đứa con trai. Tôi hỏi rằng mẹ Tùng đã biết điều này chưa, Tùng gần như bật khóc mà chia sẻ: "Mẹ em đâu có ở nhà đâu, có khi đi cả năm trời không về, ở nhà giờ chỉ có em và bà vú. Nhiều lần em cũng muốn nói với mẹ nhưng những lần mẹ về cũng chỉ khoàng 1-2 tiếng rồi lại phải đi luôn. Em có muốn nói sự thật với mẹ cũng không được." Ca sỹ Cindy Thái Tài đã dám sống thật với bản thân mình (Hình mang tính chất minh họa) "Hàng ngày khi bước chân ra khỏi nhà, em vẫn dành khoảng 2 tiếng để trang điểm, đội tóc giả. Nói thật là khi em ra phố, rất ít ai có thể biết được em là con trai nếu em không cất tiếng nói. Em cảm thấy hạnh phúc khi được sống như vậy, đó mới chính là con người thật của em." Khi được hỏi giờ ước mơ lớn nhất của em là gì, Tùng nhanh nhảu: "Giờ em chỉ mong sẽ được nói sự thật về con người em cho mẹ em hiểu, chắc mẹ sẽ buồn lắm, nhưng em tin rằng mẹ là người sinh ra và nuôi lớn em nên mẹ sẽ hiểu nỗng lòng của em". Gia Hoàng

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=426&newsid=202027