Nỗi lo nhà ở công vụ cho giáo viên mầm non

Nhiều năm nay, giáo viên mầm non ở các điểm bản vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên đã 'lạc nghiệp' trong niềm yêu mến trẻ, nhưng họ chưa thể nào 'an cư'. Mặc dù địa phương này đã nỗ lực để các cô yên tâm gắn bó với nghề, nhưng nhu cầu về nhà ở công vụ vẫn đang là nỗi day dứt, lo âu.

Một ngày cuối tuần, cô giáo Huế cùng các đồng nghiệp trở lại điểm trường Sìn Thàng cách trung tâm xã Chà Tở hơn 20km để mang cái chữ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi dẻo cao. Trời mưa, đèo dốc trơn trượt, phải có sự trợ giúp và cứng tay lái mới không bị ngã lao xuống vực...

Đường đến trường gian nan là vậy… nơi ăn ở, sinh hoạt của các cô ở điểm bản cũng khó khăn bội phần, bởi nhà ở tạm bợ, tuềnh toàng; không điện lưới; không sóng điện thoại; không nước sạch sinh hoạt….

Đất rộng, người thưa, có những xã cách trung tâm huyện hơn 70km; bản cách xã trên 20km. Nhiều giáo viên từ miền xuôi và địa bàn khác đến giảng dạy, vì xa nhà nên phải tá túc ở nhờ dân bản, hoặc thuê trọ để bám lớp, bám trường.

Những dãy nhà công vụ thưng bằng ván gỗ này được xây dựng từ năm 2007 nay đã xiêu vẹo, tồi tàn nhưng vẫn là nơi đi về hàng ngày của 10 cô giáo ở 4 điểm bản cách xa hàng chục cây số.

Trong tổng số hơn 800 điểm trường, Điện Biên hiện vẫn còn 322 điểm trường chưa được đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên. Bên những gương mặt hồn nhiên nô đùa của học trò vẫn thấy rõ sự lo âu, mong chờ nhà công vụ để “an cư lạc nghiệp” của những giáo viên mầm non cắm bản ở nơi vùng cao, biên giới xa xôi này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Quốc Hưng - Thế Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/noi-lo-nha-o-cong-vu-cho-giao-vien-mam-non-190316.htm