Nỗi đau ở nơi yêu râu xanh không bị trừng phạt

(VnMedia) - 3 người phụ nữ Somali ngồi nép lại với nhau vào một góc trong căn phòng trống không và bụi bặm của một trại dành cho người vô gia cư ở phía bắc Somali, gương mặt họ toát lên nỗi đau buồn cùng cực và sự cam chịu đến đau lòng.

Tất cả họ đều là nạn nhân của những vụ hãm hiếp. Hai trong số này bị hãm hiếp tập thể bởi ít nhất là 6 người đàn ông. Một trong ba người phụ nữ đang bế một đứa trẻ còn rất nhỏ. Cô bị tấn công trong lúc lúc đang tìm cách cứu con gái khỏi bị hiếp dâm. Trong cuộc vật lộn sau đó, những kẻ tấn công đã đánh gãy tay của chồng cô. Tôi không đủ can đảm để hỏi liệu đứa bé chỉ vài tuần tuổi kia có phải là kết quả của vụ hiếp dâm mà mẹ nó phải gánh chịu hay không. Tuy nhiên, người phụ nữ đó đã cho tôi biết vụ hãm hiếp xảy ra khi đứa con của cô được khoảng 1 tháng tuổi. Một nạn nhân bị hãm hiếp khác đã kể lại nỗi đau của mình với lòng căm thù bị dồn nén, giữ chặt trong lòng. Cô cho biết, cô không những bị 6 con quỷ râu xanh hãm hiếp mà còn bị chúng đâm gây thương tích ở đùi và trán. Tình trạng hãm hiếp phụ nữ ở Somali rất nhiều nhưng ít người dám dũng cảm nói ra câu chuyện của mình như những người phụ nữ trên. Các phóng viên không thể đưa tên chính xác của họ cũng như không thể nói chính xác nơi ở của họ vì sợ họ sẽ bị trả thù. Cuộc trò chuyện của phóng viên với những nạn nhân bị hãm hiếp đã bị gián đoạn bởi một viên cảnh sát. Anh này có vẻ tức giận và khó chịu vì những người phụ nữ này dám kể câu chuyện của họ ra bên ngoài. Những người phụ nữ sống trong trại vô gia cư nói trên là những người phải chạy trốn khỏi nhà mình ở khu vực miền trung và miền nam Somali – nơi thường xuyên diễn ra các vụ chém giết, đánh lộn lẫn nhau. Mặc dù không phải đối mặt với nguy cơ thiệt mạng bất kỳ lúc nào vì một viên đạn nhưng họ hoàn toàn không được bảo vệ bởi những người đàn ông của mình và vì thế họ đã trở thành những miếng mồi dễ dàng cho những con yêu râu xanh. “Sự thông đồng của cảnh sát” Theo bà Roberta Russo thuộc Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn, thủ phạm của các vụ tấn công tình dục thường là những thanh niên trẻ sống ở các thành phố xung quanh trại dành cho người vô gia cư. Bà Russo là người trực tiếp làm việc với những phụ nữ Somali trẻ là nạn nhân của các vụ hãm hiếp. Cách duy nhất để một số những người phụ nữ sống trong trại có thể kiếm được ít tiền là đi nhặt rác. Tuy nhiên, họ thường phải đi thật xa, tránh những nơi hẻo lánh để không bị tấn công. Dù đã cố gắng như vậy nhưng tình trạng phụ nữ bị hãm hiếp ở đây vẫn lan tràn. Nhiều nhà hoạt động đã nói đến việc đưa những tên yêu râu xanh ra pháp luật trừng trị nhưng thực tế không hề đơn giản. Một người đấu tranh vì quyền phụ nữ ở Somali cho biết, không có đủ cảnh sát để kiểm soát tình hình và nói trắng ra là cảnh sát thỉnh thoảng còn thông đồng với thủ phạm hoặc thậm chí là chính họ cũng thực hiện các vụ hãm hiếp. Nhà hoạt động này là người dũng cảm, thông minh nhưng cô cũng không ngu ngốc đến mức công khai nói về vấn đề hãm hiếp phụ nữ ở đây. Khi phóng viên hỏi tại sao, cô không nói gì mà chỉ đưa tay ngang họng, ám chỉ cô sẽ chết nếu nói sự thật. Nạn hãm hiếp phụ nữ là một trong những mảng tối tăm và tồi tệ nhất trong cuộc xung đột kéo dài 20 năm nay ở đất nước Somali. 1,5 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, đến sống tại các trại dành cho người vô gia cư. Khoảng 670.000 người chạy trốn ra nước ngoài, chủ yếu sang các nước láng giềng Đông Phi của Somali. Những người phụ nữ ở lại tiếp tục là nạn nhân của tình trạng hãm hiếp. Nhiều người tự hỏi, liệu hãm hiếp phụ nữ có phải đang trở thành một “văn hóa” ở đất nước Somali hay không? Rõ ràng, nếu đất nước Somali tiếp tục chìm trong các cuộc xung đột thì điều đó rất có thể sẽ xảy ra. Tình hình nội chiến, xung đột đã dập tắt tất cả tinh thần của cộng đồng người dân ở Somali. Giải quyết được cuộc nội chiến là chìa khóa để giải quyết tất cả những vấn đề nhức nhối trong xã hội Somali. Kiệt Linh - (theo BBC)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=9&newsid=208143