Nỗi đau của người mẹ mất cùng lúc 2 đứa con

Trước sự ra đi của 2 con nhỏ, người mẹ trẻ vốn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống lại chìm trong nỗi đau mất mát.

Người mẹ đau đớn trước cái chết của 2 con nhỏ Người mẹ như chết đứng khi cùng lúc mất cả 2 đứa con của mình.

Hơn 10 ngày trôi qua, không khí tang thương vẫn bao trùm lên gia đình chị Trần Thị Thúy Hằng (35 tuổi) ở ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Long An. Người mẹ mất cùng lúc 2 đứa con Trần Phúc Toàn (8 tuổi) và Trần Nhật Tấn Quốc (4 tuổi, em trai Toàn) vào hôm 12/7. Thi thể 2 bé được người dân tìm thấy trên ruộng lúa cách nhà không xa, sau hơn một ngày mất tích.

Bên di ảnh con, chị Hằng nghẹn ngào khi nhớ về hai đứa trẻ xấu số: “Chiều nào đi làm về, hai đứa cũng chạy ra quấn quýt gọi mẹ. Vậy mà giờ các con nằm dưới đất lạnh. Khi nhìn thấy hai con nằm ôm nhau dưới ruộng, tôi chỉ muốn chết theo 2 đứa”.

Chị Trần Thị Thúy Hằng. Ảnh: Tiêu Thảo.

Vì di chứng chất độc dioxin, thân hình chị Hằng nhỏ bé, gầy gò. Nhiều lúc chị mệt mỏi nhưng vì muốn 2 con không phải chịu cảnh thiếu thốn nên chị gắng gượng đi làm. 2 con nhỏ của chị cũng vì thế nên ngoan và biết giúp đỡ mẹ dù tuổi còn nhỏ.

“Lúc tôi ốm, 2 đứa lấy thuốc và nói tôi uống để nhanh khỏe. Chúng cũng sà vào lòng, ôm chặt tôi rồi khuyên tôi nghỉ ngơi”, nói đoạn người mẹ không kiềm được cảm xúc.

Theo chị Hằng, gia đình khó khăn nhưng chị vẫn cố gắng cho những đứa con được đến trường. “Hai đứa ham học, nhất là cháu Quốc, mỗi lần thấy anh đi học đều xin đi theo. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ sách vở để các con vào năm học mới. Nhưng giờ chúng mất cả rồi...", chị đau đớn.

Bà Nguyễn Thị Sươi (bà ngoại 2 bé tử vong). Ảnh: Tiêu Thảo.

Chị Hằng không may mắn, không được sống hạnh phúc khi 2 lần bị đổ vỡ hôn nhân. Trước sự nghiệt ngã của số phận, người phụ nữ này vẫn kiên cường sống và dành hết tình yêu cho 2 con nhỏ.

“Có nhiều lúc khó khăn quá, khổ quá tôi định tự tử. Vì thương 2 đứa nên tôi tiếp tục cố gắng sống tiếp. Chỉ còn mấy ngày nữa là sinh nhật cháu Toàn. Anh em nó từng nói với tôi về ngày sinh nhật và mong được tôi mua bánh kem”, người mẹ lại nức nở bỏ câu chuyện và quay mặt khóc.

Buổi chiều ở vùng quê vốn đã buồn, nay người mẹ này lại cô quạnh hơn. Với một người mẹ, chẳng có nỗi đau nào lớn hơn khi cùng lúc mất cả 2 đứa con.

Tiêu Thảo - Xuân Thành

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/noi-dau-cua-nguoi-me-mat-cung-luc-2-dua-con-post762946.html