Nỗi đau chồng nỗi đau

Chỉ vì chút mâu thuẫn nhưng không tìm cách giải quyết thấu đáo, trong cơn bột phát, các đối tượng đã ra tay sát hại chính người thân, người mình yêu thương. Thảm kịch đau lòng đó để lại nhiều hậu quả cho người thân và cả xã hội.

Chỉ vì chút mâu thuẫn nhưng không tìm cách giải quyết thấu đáo, trong cơn bột phát, các đối tượng đã ra tay sát hại chính người thân, người mình yêu thương. Thảm kịch đau lòng đó để lại nhiều hậu quả cho người thân và cả xã hội.

Căn nhà nơi xảy ra vụ ông  H.V.A giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Án mạng từ những mâu thuẫn gia đình

Người dân “phố núi” đến bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng khi vụ án chồng sát hại vợ với hàng chục nhát dao trên người vừa mới xảy ra. Nạn nhân là chị Nguyễn T.D.K (1994, trú tổ 17, P. Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai), hung thủ là Nguyễn Tấn Thịnh (1983). Chị K. và Thịnh cưới nhau được 3 năm và đã có một đứa con 2 tuổi. Cuộc sống gia đình khá đầm ấm khi Thịnh cưới người vợ xinh đẹp, hiền lành. Thế nhưng, gần đây vợ chồng chị K. thường xảy ra mâu thuẫn và dù được gia đình khuyên can nhiều lần nhưng mâu thuẫn không được hóa giải mà ngày càng trầm trọng hơn. 18 giờ ngày 9-9, giữa chị K. và Thịnh lại xảy ra mâu thuẫn. Với con dao trên tay, Thịnh đã nhẫn tâm đâm nhiều nhát vào người chị K. Thấy vậy, em gái chị K. vào can ngăn cũng bị Thịnh đâm vào chân gây thương tích. Sau khi gây án, Thịnh vứt lại con dao phía sau giếng nước rồi bỏ trốn. Về phần chị K., dù được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng chị đã tử vong sau đó. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định trên cơ thể nạn nhân có 36 vết đâm. Ngày đưa tang, không ai cầm được nước mắt khi đứa trẻ thơ 2 tuổi cứ khóc nấc từng tiếng lạc giọng gọi tìm bố, tìm mẹ. Đáng buồn nữa, ngày 12-9, người dân phát hiện xác Thịnh dưới giếng sâu trong rẫy cà-phê.

Cũng xuất phát từ những bất hòa trong đời sống vợ chồng mà một vụ án mạng thương tâm khác đã xảy ra tại H. Đắc Đoa (Gia Lai). Cụ thể, 9 giờ ngày 8-3, khi đi chơi về, con gái bà Đ.T.H (1971, trú tổ dân phố 9, TT Đắc Đoa) phát hiện bà H. tử vong trong nhà tắm, trên người có nhiều vết thương. Khi mọi người vào trong nhà thì phát hiện ông H.V.A (1968, chồng bà H.) cũng đang trong tình trạng hấp hối do bị ngộ độc thuốc diệt cỏ. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng ông A. cũng tử vong sau đó. Theo kết quả điều tra và thông tin cung cấp của người dân, đêm 7-3, giữa ông A. và bà H. xảy ra xích mích, cự cãi nhau và đến sáng 8-3 thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Không chỉ mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng dẫn đến những vụ án mạng mà thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn xảy ra các vụ án đau lòng khác như: vụ án con giết bố xảy ra vào tháng 1-2017 tại TX An Khê. Theo đó, trong lúc can ngăn vợ chồng Trần Tấn Phát (1995) xô xát thì ông Trần Văn Phong (bố của Phát) đã bị chính con trai của mình vô tình đâm trúng ngực trái dẫn đến tử vong. Hay như vụ án xảy ra ngày 19-8, Ksor Na (1990, trú xã Phú Cần, H. Krông Pa) đã dùng cây gỗ đánh vào đầu em gái mình Ksor H’Yơm (1995) tử vong chỉ vì H’Yơm can ngăn Na không nên quậy phá gia đình khi đã say rượu... Tính từ đầu năm 2017 nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 7 vụ án mạng và nhiều vụ cố ý gây thương tích khác mà kẻ gây án chính là người thân trong gia đình. Trong đó có 3 vụ chồng giết vợ, 2 vụ mẹ giết con, 1 vụ con giết bố và 1 vụ anh giết em.

Chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình, Nguyễn Văn Thịnh đã sát hại người vợ trẻ, xinh đẹp
là chị Nguyễn T.D.K (Ảnh Facebook của nạn nhân)

Hành vi bột phát, khó ngăn chặn

Theo phân tích của CQĐT thì phần lớn những vụ án mạng, cố ý gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn gia đình đều có tính chất bột phát, thủ phạm gây án trong trạng thái tâm lý bị kích động mạnh dẫn đến không làm chủ được hành vi của bản thân. Điều đó khiến cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn.

Là người đã nhiều lần tiếp cận những vụ án mạng, cố ý gây thương tích do mâu thuẫn từ trong gia đình, Luật sư Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng Văn phòng Luật sư Thiên Phú (TP Pleiku) cho rằng: “Những mâu thuẫn gia đình thì có muôn màu muôn vẻ nhưng tập trung chủ yếu như: mâu thuẫn về vấn đề kinh tế, mâu thuẫn về tình cảm (ghen tuông mù quáng)... rồi dẫn đến hành vi bột phát nhưng hậu quả khôn lường. Điều đáng nói là từ các vụ án đau lòng xảy ra do mâu thuẫn gia đình trong thời gian qua thì hầu hết hung thủ khi gây án đều có sử dụng các chất kích thích nên khi xảy ra mâu thuẫn đã không kiểm soát được hành vi của mình”. Liên quan đến những mâu thuẫn bột phát trong cuộc sống hôn nhân gia đình, ông Trần Đặng Anh Việt - Phó Chánh án TAND TP Pleiku cho biết: “Thực tế này cho thấy giới trẻ hiện nay chưa thực sự ý thức được vai trò và tầm quan trọng của hôn nhân gia đình. Ngoài ra, tỷ lệ ly hôn trên địa bàn TP Pleiku chiếm số lượng lớn so với các vụ án khác, trong đó có khoảng 20% vụ ly hôn có yếu tố bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, theo quy định mới của pháp luật, sau khi tòa án nhận đơn ly hôn thì phải về địa phương xác minh mâu thuẫn của gia đình trước khi chấp thuận đơn ly hôn, nhưng hầu như qua làm việc thì các tổ dân phố đều không hề biết nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn hoặc biết rất mập mờ. Chính vì vậy, công tác hòa giải những mâu thuẫn gia đình ngay từ cơ sở hiện nay đang chưa được thực sự quan tâm, dẫn đến tình trạng mâu thuẫn gia đình kéo dài, dễ xảy ra xung đột dẫn đến hậu quả đáng tiếc...”.

Có thể thấy ngoài những nguyên nhân khác nhau thì những vụ án đau lòng đã xảy ra cho thấy phản ánh một vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay, đó là bạo lực và nền tảng văn hóa gia đình xuống cấp. Mỗi vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình không chỉ để lại những nỗi đau xé lòng khó nguôi ngoai mà nó còn để lại nhiều hệ lụy xấu cho xã hội.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_172154_no-i-dau-cho-ng-no-i-dau.aspx