Nỗi buồn trong ngôi nhà có 2 người bệnh tật

Ở khu dân cư Thủ Chính, phường Đồng Lạc (Chí Linh), nhiều người thương cảm hoàn cảnh của gia đình ông Đặng Văn Điệu.

Ông Đặng Văn Điệu và người con trai út bị nhiễm chất độc hóa học

Ông Điệu sinh năm 1954. Thời trẻ, cũng như nhiều thanh niên trai tráng khác, ông Điệu lên đường ra chiến trường khi Tổ quốc cần. Trở về sau chiến tranh, ông Điệu và vợ sinh được 4 người con trai. Không may, người con trai út là anh Đặng Văn Linh bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc hóa học. Năm nay, anh Linh 33 tuổi nhưng nhận thức chỉ như một đứa trẻ, ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng không ý thức được. Hằng ngày, ông Điệu phải chăm bẵm từng miếng ăn, vệ sinh cá nhân, trông cho anh ngủ. Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ trước đây từng phải rào kín lối để anh Linh không trèo ra ngoài. Bây giờ, anh Linh lớn lên, cơ thể nặng nề nên khó trèo. Cảnh tượng người cha già tóc đã bạc gần hết đang chăm chút người con trai 33 tuổi khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa.

Khi chúng tôi nói chuyện với ông Điệu thì vợ ông, bà Nguyễn Thị Ngói cứ vô thức gào thét liên hồi từ bên trong gian nhà nhỏ lợp mái ngói được ngăn bằng cánh cửa sắt. Bà Ngói phải ở đó một mình, ăn ngủ, vệ sinh trong gian phòng đấy. Nhìn vợ mình đứng sát cửa, mắt đỏ hoe, mờ đục, ông Điệu cho biết bà Ngói bị bệnh teo não đã mấy năm nay. Đến tháng 8.2022, ông Điệu mới có điều kiện đưa vợ đi bệnh viện khám thì phát hiện vợ bị thiên đầu thống khó chữa được. Từ đó trở đi, bệnh tình của bà Ngói ngày một trở nặng. Mắt bà Ngói giờ đây không còn nhìn thấy ánh sáng, tinh thần cũng không còn minh mẫn, hay kêu gào trong mê man. Ông Điệu phải đút cho vợ ăn, chăm sóc bà từng chút một. Hai vợ chồng xoay xở nuôi con đã khó khăn, bà Ngói đổ bệnh khiến gánh nặng càng đè lên vai ông. Ngày qua ngày, ông Điệu cần mẫn chăm sóc vợ con.

Vợ ông Điệu là bà Nguyễn Thị Ngói phải ở một mình vì bệnh tật, không còn minh mẫn

Theo lãnh đạo UBND phường Đồng Lạc, trước ngày vợ đổ bệnh nặng, ông Điệu là người năng nổ với các công tác đoàn thể ở địa phương. Từ lúc nặng gánh chăm vợ, chăm con, ông Điệu đành bỏ tất cả vì phải ở nhà không thể rời đi nửa bước. Các con trai lớn của ông Điệu cũng bị ảnh hưởng chất độc hóa học nên không được nhanh nhẹn như người thường, không giúp được nhiều cho ông. Hằng tháng, gia đình ông Điệu sống dựa chủ yếu vào tiền trợ cấp. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi ông Điệu còn món nợ 100 triệu đồng vay ngân hàng từ lần sửa nhà lúc bà Ngói chưa đổ bệnh.

Gia đình ông Điệu đang rất cần được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để điều trị bệnh cho vợ, con và ổn định cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về gia đình ông Điệu ở khu dân cư Thủ Chính, phường Đồng Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương hoặc qua số tài khoản 0341006918709, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chủ tài khoản Đặng Văn Minh (con trai thứ ba của ông Điệu).

PHONG TUYẾT

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/noi-buon-trong-ngoi-nha-co-2-nguoi-benh-tat-243041