Nỗ lực phi thường cứu sống 2 mẹ con bà bầu

Bà bầu Mayissa có dấu hiệu chuyển dạ và đang đi bộ một mình đến bệnh viện để sinh con thì bất ngờ một quả bom rơi xuống ngay bên cạnh.

Clip: Bác sĩ Syria cứu sống mẹ con thai phụ. (Nguồn: Channel 4 News)

Quả bom phát nổ khiến Mayissa cùng hàng chục người khác có mặt tại đó thương vong. Mayissa cũng bị thương nặng, quả bom đã cướp đi một cánh tay cùng một bên chân của cô, một mảnh của quả bom đã đâm vào phần bụng đe dọa tới tính mạng của cả hai mẹ con.

Với hy vọng mong manh cứu sống đứa trẻ chưa trào đời, một bác sĩ tại thành phố Aleppo đã cùng các đồng sự của mình tiến hành cuộc phẫu thuật khẩn cấp để đưa đứa bé ra khỏi bụng Mayissa. Họ không dám chắc có thể cứu được đứa bé cũng như đảm bảo người mẹ có thể chịu đựng được qua ca phẫu thuật hay không bởi vết thương quá nặng.

Đứa trẻ chào đời với làn da tái nhợt, dường như không còn sự sống.

Đứa bé chào đời, dường như không còn sự sống, tim đã ngừng đập và làn da tái nhợt. Bác sĩ hỏi: "Tim đứa bé có đập không?”, một y tá trong nhóm trả lời: “Không, không, tôi rất tiếc”.

Thế nhưng, không buông xuôi, các y bác sĩ đã nỗ lực không ngừng nghỉ, nhanh chóng tiến hành hồi sức cho bé. Bác sĩ xóa bóp phần ngực, chà xát vào lưng, hút đờm trong mũi và thậm chí phải dốc ngược em bé lên. Đột nhiên, em bé cất tiếng khóc, vùng bụng bắt đầu chuyển động trước sự ngỡ ngàng của toàn thể ekip y bác sĩ.

Đứa trẻ cất tiếng khóc trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ ekip y bác sĩ.

Hiện tại, cả 2 mẹ con Mayissa đều có dấu hiệu phục hồi tốt. Đoạn video do kênh Channel 14 News ghi lại cảnh bác sĩ Syria cứu sống mẹ con Mayissa đã gây sốt toàn thế giới. Mọi người đều bày tỏ niềm xúc động và biết ơn ekip y bác sĩ đã tận tình cứu hai mẹ con trong lúc mưa bom lửa đạn.

P.T (T/H)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/no-luc-phi-thuong-cuu-song-2-me-con-ba-bau-d25474.html