Ninh Dương Lan Ngọc: Khi mùa đông đến, nàng e ấp nhưng quyến rũ khó lường

Cô Lụa ngày ấy nhí nhảnh, lí lắc. Cô Cám ngày nay độc ác nhưng là con tốt của kẻ tham lam. Cô nào thì khi lột bỏ tấm “mặt nạ thủy tinh” vẫn là nét mày ngài của nàng Ninh Dương Lan Ngọc mà thôi.

Tôi viết bài này khi đã lâu lắm không tôi không gặp Ngọc, một góc nhỏ trên cao ở ban công của một quán cà phê giữa trung tâm Sài Gòn. Hồi mới gặp Ngọc, Ngọc đi thi “Bước nhảy hoàn vũ” và đoạt giải cao nhất. Nhưng tôi đã biết Ngọc qua màn ảnh rộng khi cô đảm nhận vai Nương trong “Cánh đồng bất tận”, khi đó tôi thấy cô này đóng phim cũng được, cũng rất có tiềm năng rồi đột nhiên sau thành công vang dội đó, cô gái này lại “lặn ngụp” ở đâu mà tìm hoài không thấy.

Kìa cô gái đẹp, sao cô đứng một mình, cô đang chờ đợi ai.

Hồi đó, cứ 10 người lại sẽ có người nói “À Nương đây rồi. Cô Nương đau khổ, dằn vạt, chịu đựng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đây rồi”. Lúc đó, báo giới đã dùng những mỹ từ vô cùng đẹp cho Ninh Dương Lan Ngọc. Nào là ngọc nữ mới của điện ảnh Việt, phát hiện mới của điện ảnh Việt Nam… Sướng không? Sướng chứ. Cái thành công đến quá nhanh với Ngọc và thậm chí những diễn viên rong ruổi theo nghiệp diễn hàng chục năm trời cũng không có được. Và rồi, trước những lời tán dương đó, Ngọc biến mất. Hồi đó, tôi thấy “Tiếc cho cô này quá”.

Ừ thì, Ngọc cứ từ từ vậy thôi. Đâu có ai hối thúc, hay ép buộc gì. Cứ chậm rãi mà thành công. Ngọc nhỉ? Sống trên đời, phải biết trên dưới. Công việc, tình yêu thật ra cũng giống nhau thôi. Phải biết nhường nhịn một chút khiêm nhường một chút".

Hai năm trở lại đây, Ngọc trở lại trong hàng loạt dự án phim từ truyền hình đến điện ảnh và một lần nữa, hào quang đã trở lại. Khi mà tôi nói về cô diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, nhiều người bạn tôi hay bảo là “Có phải cái cô mặt tròn tròn, hiền hiền toàn đóng mấy vai cơ cực, hiền khô không?”. Ngẫm lại thì cũng đâu có gì sai, từ cô Lụa lí lắc, nhí nhảnh trong “Vừa đi vừa khóc” đến cô gái nghèo bán vé số trong “Trúng số”… khán giả có quyền nghĩ rằng cô Ngọc này chỉ đóng được vai chính diện.

Tôi cũng từng nghĩ thế. Và rồi đến một hôm, tôi đọc trên báo thấy rằng Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ nhận vai Cám trong bộ phim điện ảnh gây xôn xao vài tháng trước “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”, tôi cũng bất ngờ.

"Ai mà chẳng có mặt tối. Ai mà không có những ghen tuông đố kị. Đừng nói là không có, đó là nói xạo".

Lúc đó, tôi sang nhà Ngọc chơi, tôi mới hỏi “Chị thấy chị có đủ ác để đóng được vai Cám không?”. Ngọc bật cười: “Nhìn mặt chị là thấy không ác nổi rồi. Nhưng bề ngoài thì đã có make-up lo, quan trọng là cái hồn, cái chất mình diễn ra sao. Mỗi con người ai cũng sẽ có một phần đen tối ở bên trong cả, chị cũng như vậy, phải tìm cách lôi được cái “phần con” đó ra và hòa trộn nó với vai diễn thôi”…

Lúc đó, tôi cũng thấy lo lắng cho Ngọc nhưng sau khi chịu khó mua vé đi xem phim thì tôi đã hoàn toàn bất ngờ trước một cô Cám vô cùng ác, cũng lẳng lơ (Thì ra cũng biết múa, biết rót rượu để quyến rũ hoàng tử). Rồi sau đó lại thấy cô Ngọc này cô đi đóng phim hành động trong “Găng tay đỏ”; cũng đánh đấm, bắn súng không thua ai. Tôi nghĩ “Ai rồi cũng khác”. Ninh Dương Lan Ngọc đâu phải chỉ trị được vai chính diện, hiền lành, cam chịu.

"Tôi cũng chỉ là một con người bình thường và yêu công việc mình đang làm".

Bỏ qua khả năng diễn xuất, tôi sẽ nói đến nhan sắc của cô. Xin phép từ bây giờ sẽ dùng từ “Nàng” để nói về Ngọc. Ở độ tuổi 26, nàng Ngọc của khán giả đã không còn quá nhiều cái vẻ ngoài nhí nhảnh, đáng yêu, dĩ nhiên không phải mất hẳn hoàn toàn nhưng thay vào đó là một người phụ nữ trưởng thành với những thành công trong sự nghiệp. Từ ánh mắt sắt lạnh, đôi môi được đánh son đỏ gợi cảm, đường cong quyến rũ đã khiến Ngọc trở thành một con mèo mun với đôi móng vuốt mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn được quỳ gối dưới chân nàng.

Người ta cũng lớn rồi, đâu còn cứ mặc quần jeans, áo phông, đi giày sneaker hoài, cũng phải để cho Ngọc thi thoảng diện đầm đuôi cá, diện áo hở vai và lung trần gợi cảm chứ. Mấy khi Ngọc thướt tha, sang trọng trên những đôi giày cao gót tôn lên dáng vẻ của một người đàn bà đẹp.

Ngọc hay kêu ca: “Chị đâu có đẹp, có gợi cảm, sexy gì đâu. Công việc mà, mỗi khi xuất hiện trước công chúng thì phải chỉnh chủ, phải để cho mình một diện mạo hoàn hảo để không phụ lòng những khán giả đã yêu mến mình; chứ thực ra chị vẫn là Ngọc của ngày nào, vẫn ngây thơ lắm”. Nói thế là mọi người cũng hiểu tôi đang đề cập thêm về vẻ đẹp tâm hồn nhỉ. Đó chính là sự khiêm tốn, gần gũi của một ngôi sao.

Tôi không dám nói Ninh Dương Lan Ngọc là một ngôi sao hàng đầu, một người phụ nữ đẹp xuất sắc nhưng rõ ràng ở cô tôi có thể thấy được một nội lực không hề nhỏ, thậm chí là rất lớn. “Người ta hồi đó nói chị đen nhẻm, có gì đâu mà gọi là ngọc nữ. Hồi đó cũng bị chê diễn dở, cũng bị chê cứng, chê đơ đó chứ. Nhưng chê thì tốt chứ sao em. Nếu không chê thì chị sẽ mắc kẹt trong những lời khen và tự cho rằng mình giỏi, mình đẹp, mình có giá. Chị cố gắng đi từ từ, rồi sẽ được người ta công nhận thôi. Con đường lao động chân chính bao giờ cũng sẽ có kết quả tốt đẹp em ạ. Cứ yêu và đam mê công việc của mình, sớm hay muộn thành công sẽ đến thôi. Đừng bao giờ từ bỏ”.

Gái quê giờ cũng đã lột xác thành mèo mun.

Về tình yêu, ở tuổi 26, Ngọc vẫn đi về một mình và theo đuổi công việc với đam mê bất tận. Cô thi thoảng cũng muốn có một người chờ cô, đưa đón cô về lắm chứ nhưng hiện tại thì nghiệp diễn vẫn đang là mối quan tâm lớn nhất của cô. “Đôi khi chị cũng muốn có người yêu, cứ yêu nhẹ nhàng vậy thôi, cũng chẳng cần ai phải biết, cứ yêu nhau im lặng vậy. Công việc của chị bận rộn, tiếp xúc với nhiều người nên chị cũng hy vọng rằng người chị yêu hãy hiểu cho chị, và thương chị thôi”.

Với một cô gái như Ngọc thì tình yêu cũng chẳng cần phải là một thứ đó quá lớn, không cần phải là hàng hiệu, phải là xe sang, phải là những sự thể hiện rầm rộ báo chí, điều cô cần là một tình yêu mà khi hai trái tim đập cùng nhịp. “Chị nghĩ chị cũng không còn quá trẻ để mơ mộng về chuyện ngôn tình trong cổ tích hay trong tiểu thuyết. Chị thích một anh chàng trầm tính, mạnh mẽ, độc lập và tự tin và khiến chị cảm thấy an toàn khi ở bên. Yêu hết mình em nhé, một lần cháy với tình yêu và rồi em sẽ cảm thấy mình sẽ chẳng phải hối tiếc. Tình yêu và công việc, gia đình, đừng bắt chị phải chọn lựa. Chị là người tham lam, nếu được chị sẽ cố gắng để có được mọi thứ”.

"Hỡi cô em dễ thương. Có hay chiều nay mùa xuân đã về. Từng ánh mắt nụ cười trên môi. Nhìn em thêm một tuổi mới".

Sài Gòn cũng đã vào giờ xế chiều khi mọi người bắt đầu rời công sở trở về nhà. Tôi và Ngọc tắt khung chat với nhau. Ngọc phải đi gặp công chuyện, cô cũng không biết tôi đang viết bài này tặng cô. Cuối đoạn chat cô nói: “Em biết chị mà. Hôm nào rảnh cà phê”.

Ừ thì hôm nào rảnh cà phê.

Thưa các vị độc giả, tôi đang kể một câu chuyện có thật về một cô diễn viên trẻ nổi tiếng nhưng có tâm hồn yên bình, sâu lắng và nhan sắc đẹp thanh tao như mặt nước hồ mùa thu. Nàng ấy đẹp như một đóa hoa đỗ quyên, e ấp nhưng quyến rũ đến không ngờ.

Thắng Nguyễn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/ninh-duong-lan-ngoc-tu-co-nuong-diu-dang-den-co-cam-chanh-chua-94142/